Ðức Thánh cha tái cổ võ

chống lại mùa đông dân số ở Ý

 

Ðức Thánh cha tái cổ võ chống lại mùa đông dân số ở Ý.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 03-12-2022) - Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 02 tháng Mười Hai năm 2022, dành cho "Diễn Ðàn các hiệp hội gia đình" ở Ý, Ðức Thánh cha Phanxicô khích lệ các nỗ lực chống lại "Mùa đông dân số" tại nước này.

Diễn đàn này được thành lập năm 1992 với mục đích nêu cao gia đình như chủ thể xã hội vào trong các cuộc thảo luận về văn hóa và chính trị tại Ý. Hiện nay Diễn đàn quy tụ hơn 50 Hiệp hội Công giáo thăng tiến gia đình.

Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Ðức Thánh cha ca ngợi các hoạt động của Diễn đàn trong việc "nói lên tiếng nói của các gia đình ở Ý, một tiếng nói không ý thức hệ, nhưng có khả năng giải thích thực tại và các nhu cầu của các gia đình Ý, đặc biệt là những gia đình đông con, bị những thiệt thòi bất công". Ngài cũng ca ngợi chứng tá về niềm vui gia đình của các thành viên Diễn đàn theo tinh thần Tông huấn "Amoris laetitia", Niềm Vui yêu thương.

Ðức Thánh cha khích lệ những cố gắng của các hiệp hội gia đình ở Ý, tìm cách thúc đẩy một chính sách tốt cho các gia đình và với các gia đình, đi từ giáo huấn và việc thực hành xã hội của Hội Thánh, áp dụng phương pháp đối thoại với các cơ quan trách nhiệm về chính sách gia đình, không theo những lợi lộc phe phái riêng, nhưng tìm kiếm công ích.

Ðức Thánh cha ghi nhận rằng: "nhờ những sáng kiến của nhiều người, trong đó có Diễn đàn các hiệp hội gia đình ở Ý, đề tài sinh sản con cái nay đã được đưa lên hàng đầu trong chương trình hoạt động chính trị tại nước này. Vấn đề bây giờ là tiến từ lời nói đến hành động, từ tình trạng làm giảm đau đến các phương thức trị liệu đích thực... tìm cách theo dõi các diễn tiến, canh chừng hoạt động của các tổ chức đặc trách về việc thăng tiến sinh sản, đưa ra những đề nghị thực tiễn và có lý chứng...

Ðức Thánh cha nhắc nhở rằng: "Chúng ta đang sống một mùa đông dân số trầm trọng và chúng ta phải hết sức phản ứng lại, qua công việc và những ý tưởng để thuyết phục. Cha bí thư của tôi kể với tôi rằng một ngày nọ cha ấy đi qua Quảng trường thánh Phêrô, thấy một bà đang đẩy chiếc xe chở con nhỏ và cha ấy muốn nhìn xem đứa con của bà nằm trong xe... Nhưng khi nhìn vào trong chiếc xe đẩy ấy, cha ấy chỉ thấy một con chó nhỏ! Ðây thực là một biểu tượng. Vì thế, tôi nói với anh chị em rằng chúng ta đang cần các con cái".

(Rei 2-12-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page