Ðức giám mục Phụ tá Kharkiv:

Mùa đông tới sẽ cam go nhất

 

Ðức giám mục Phụ tá Kharkiv: Mùa đông tới sẽ cam go nhất.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kharkiv (RVA News 03-09-2022) - Ðức cha Jan Sobilo, Giám mục Phụ tá giáo phận Kharkiv-Zaporizhzhia ở miền đông Ucraina, cho biết mùa đông tới đây sẽ là mùa đông cam go nhất kể từ Thế chiến thứ hai đối với dân nước này.

Kharkiv là thành phố lớn thứ hai của Ucraina, liên tục bị Nga pháo kích trong những tháng qua. Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Crux ở Mỹ, truyền đi hôm 01 tháng Chín năm 2022, Ðức cha Sobilo nói: "Tôi đã đặt mua củi từ miền tây Ucraina. Mùa đông tới đây sẽ rất cơ cực vì thiếu khí đốt, điện và nước. Dân chúng đang đặt các hệ thống sưởi bằng củi và than. Họ không có chọn lựa nào khác, mùa đông không phải là xứ thần tiên ở đây và chắc chắn năm nay càng không phải là xứ thần tiên".

Zaporizhzhia đang được các cơ quan truyền thông quốc tế nói đến nhiều. Tại đây có lò nguyên tử lớn nhất của Âu châu, bị Nga chiếm và các phái đoàn chuyên gia của Liên Hiệp Quốc về năng lượng hạt nhân bắt đầu viếng thăm trung tâm này. Cả Nga lẫn Ucraina đều tố cáo nhau pháo kích vào nơi này, đe dọa thảm họa phóng xạ hạt nhân lan tỏa sang các nước.

Ðức cha Sobilo là vị lãnh đạo tôn giáo được cộng đoàn địa phương tín nhiệm và đó là lý do ngài cũng hiện diện trong các cuộc gặp gỡ với chính quyền về những đe dọa hạt nhân. Ðức cha nói: "Dĩ nhiên chúng tôi cầu nguyện để thảm họa hạt nhân đừng xảy ra, nhưng chúng tôi cũng phải sẵn sàng để di tản". Ngài cũng mang áo giáp tùy thân khi thi hành nhiệm vụ, viếng thăm các binh sĩ tại các nhà thương và an ủi những người bị mất người thân yêu. Ðức cha thấy thảm cảnh của dân chúng, nghèo đói và sợ hãi, những người ở ngoài thật là khó hiểu được.

Trong cuộc phỏng vấn, Ðức cha cũng nhận rằng một trong những điều cam go nhất trong chiến tranh, là giới răn của Chúa Kitô dạy hãy yêu thương cả kẻ thù. Ngài nói: "Nhiều người Ucraina trong giáo phận của tôi nói giới răn này ngặt nghèo quá. Ðối với các binh sĩ Kitô, tình trạng này cũng giống như phải đương đầu với sự kiện họ có thể phải giết người. Nhưng họ nhìn tình trạng đó theo cách thức Kitô - Tôi không giết người vì tôi ghét người Nga. Tôi có thể cần làm như vậy vì tôi yêu đất nước tôi, tôi yêu gia đình, và tôi cần bảo vệ hòa bình, và thật là một cử chỉ thương xót khi ngăn cản không để cho sự ác lan tràn".

(Cruxnow.com 1-9-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page