10,000 tín hữu Tamil hành hương

tại Ðền thánh Ðức Mẹ Kevelaer

 

10,000 tín hữu Tamil hành hương tại Ðền thánh Ðức Mẹ Kevelaer.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kevelaer (RVA News 19-08-2022) - Khoảng 10,000 tín hữu Công giáo người Tamil từ Ðức và các nước láng giềng ở Tây Âu tham dự cuộc hành hương lần thứ 35, tại Ðền thánh Ðức Mẹ Kevelaer từ ngày 13 tháng Tám năm 2022. Ðây là đoàn hành hương lớn nhất tại Trung tâm Thánh Mẫu này.

Ðền thánh Ðức Mẹ Kevelaer ở gần biên giới Hòa Lan và lớn thứ hai tại Ðức, sau Ðền thánh Ðức Mẹ Altoetting ở miền nam Ðức. Tại Kevelaer, có tôn kính ảnh Ðức Mẹ "An ủi kẻ lo âu".

Thói quen hành hương của người Tamil có từ năm 1987. Ban mục vụ người Tamil ở giáo phận Essen đứng ra tổ chức cuộc hành hương với sự hỗ trợ của giáo phận Aachen. Ðây cũng là dịp gặp gỡ của các gia đình Tamil, cả những người theo Ấn giáo và Hồi giáo cũng đến đây nhân dịp này. Các phụ nữ mặc y phục truyền thống, và ở chợ họ bán các sản phẩm từ quê hương Sri Lanka. Ða số những người Tamil đến Ðức là những người tị nạn trong cuộc nội chiến tại Sri Lanka giữa quân đội chính phủ và những người Tamil ở miền bắc đòi ly khai.

Các tín hữu Tamil ở Ðức đến hành hương tại Kevelaer thay thế cho cuộc hành hương truyền thống tại Ðền thánh Ðức Mẹ Madhu ở miền bắc Sri Lanka vào dịp lễ Ðức Mẹ Hồn Xác lên trời. Tại Madhu, có tôn kính ảnh cổ kính có từ 400 năm, và mỗi năm có hàng trăm ngàn tín hữu đến kính viếng, cả những người Phật giáo, Ấn giáo, và các hệ phái Kitô khác.

Ðức cha Felix Genn, Giám mục giáo phận Muenster cũng đến tham dự cuộc hành hương. Các tín hữu Tamil đã chào đón ngài với các điệu múa cổ truyền và choàng vòng hoa cho ngài. Ðức cha nói: "Tôi muốn cảm nghiệm và chia sẻ niềm vui của cuộc hành hương này. Anh chị em hãy nhớ rằng mọi tín hữu hành hương đến đây, tại Kevelaer và trong giáo phận Muenster, là nhà của anh chị em, mặc dù anh chị em ở xa quê hương".

Cha Gregor Kauling, Giám đốc Ðền thánh, bày tỏ vui mừng vì sau khi tạm ngưng vì đại dịch, các tín hữu Tamil từ các nơi ở Âu châu có thể trở lại Kevelaer. Cha nói: "Cuộc hành hương này cho chúng ta cơ hội được chìm đắm trong một nền văn hóa khác, đây là một nhóm hành hương nhiều mầu sắc nhất trong các đoàn hành hương, điều này nhắc nhớ chúng ta rằng tín ngưỡng chúng ta cũng hiện diện ở các nơi khác trên thế giới và có những lối diễn tả khác nhau".

(KAI 17-8-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page