Tuổi già là giai đoạn sống thích hợp nhất

để loan báo Tin mừng

 

Tiếp kiến chung của Ðức Thánh cha: Tuổi già là giai đoạn sống thích hợp nhất để loan báo Tin mừng.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 10-08-2022) - Lúc gần 9 giờ sáng, thứ Tư, ngày 10 tháng Tám năm 2022, tại Ðại thính đường Phaolô VI ở nội thành Vatican, đã có hơn 6,000 tín hữu hành hương từ nhiều nơi đến tham dự buổi tiếp kiến chung hằng tuần của Ðức Thánh cha Phanxicô.

Tại bục cao, sau khi Ðức Thánh cha làm dấu thánh giá và ngỏ lời chào phụng vụ, là phần tôn vinh Lời Chúa, với bài đọc trích từ Tin mừng theo thánh Gioan, 14,1-3, do tám giáo dân tuyên đọc bằng các thứ tiếng khác nhau:

"Tâm hồn các con đừng xao xuyến. Hãy tin tưởng nơi Thiên Chúa và cả Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ. Thầy đã chẳng nói với các con: Thầy đi để chuẩn bị một chỗ cho các con sao? Sau khi đi và chuẩn bị một chỗ, Thầy sẽ trở lại để mang các con theo Thầy, vì nơi nào Thầy ở các con cũng sẽ ở đó".

Bài giáo lý

Trong bài giáo lý tiếp đó, Ðức Thánh cha đã tiếp tục loạt bài giáo lý về tuổi già. Bài thứ mười sáu này có đề tài là: "Thầy đi để chuẩn bị một chỗ cho các con" (Xc Ga 14,2) - Tuổi già, thời kỳ hướng về sự viên mãn".

Ðức Thánh cha nói:

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

"Chúng ta đi tới những bài giáo lý cuối cùng về tuổi già. Hôm nay, chúng ta bước vào "cuộc từ giã thân mật cảm động của Chúa Giêsu với các môn đệ, được Tin mừng theo thánh Gioan thuật lại đầy đủ. Diễn văn từ biệt bắt đầu bằng lời an ủi và lời hứa của Chúa: "Tâm hồn các con đừng xao xuyến" (14,1); "Sau khi Thầy ra đi và dọn chỗ cho các con, Thầy sẽ trở lại và mang các con theo Thầy, vì nơi Thầy ở các con cũng sẽ ở đó" (14,3).

Ít lâu trước đó, Chúa Giêsu đã nói với Phêrô: "Con sẽ theo Thầy sau đó" (13,36), và Ngài nhắc đến đức tin còn mong manh của ông [khi ông chối Ngài trước người nữ tỳ]. Thời gian trong cuộc sống còn lại của các môn đệ chắc chắn là một hành trình trải qua sự yếu đuối, khi làm chứng tá và qua những thách đố về tình huynh đệ. Nhưng đó cũng là một hành trình tiến qua những phúc lành đức tin, mang lại sự phấn khởi: "Ai tin nơi Thầy, thì cũng sẽ làm được những công việc mà Thầy đang làm và sẽ làm những điều lớn hơn nữa" (14,12). Anh chị em hãy xem đó là lời hứa lớn dường nào! Tôi không biết chúng ta suy nghĩ sâu rộng và tin tưởng hoàn toàn nơi lời hứa này hay không!

Sứ mạng của tuổi già

Ðức Thánh cha giải thích rằng: "Tuổi già là thời kỳ thuận tiện để làm chứng tá cảm động và vui mừng về sự chờ đợi Chúa. Trong tuổi già, những công việc đức tin đưa chúng ta và tha nhân đến gần Nước Thiên Chúa, đi xa hơn sức mạnh của nghị lực, lời nói và những đà tiến của tuổi trẻ và tuổi trưởng thành. Nhưng chính nhờ thế mà những công việc đức tin trong tuổi già càng làm cho lời hứa về đích điểm cuộc đời trở nên rõ ràng hơn: đích điểm ấy là một chỗ nơi bàn tiệc của Thiên Chúa, trong thế giới của Thiên Chúa. Thật là điều hay khi nhìn xem, trong các Giáo hội địa phương, có những hoạt động nào nhắm nhắc đến sứ vụ đặc thù về sự mong đợi Chúa, khích lệ các đoàn sủng của mỗi người và phẩm chất cộng đoàn của người già hay không.

Một tuổi già tiêu hao vì những cơ hội bị bỏ lỡ thì cũng làm cho đương sự và mọi người khác bị suy thoái. Trái lại, khi sống tuổi già trong sự dịu dàng và tôn trọng đời sống thực tế thì giải tỏa được quan niệm sai lầm cho rằng chỉ cần sức mạnh là đủ cho bản thân và làm cho mình được thành công. Và thậm chí nó xóa bỏ được quan niệm sai lầm về một Giáo hội thích ứng theo cuộc sống trần tục và nghĩ là nhờ đó có thể điều hành được sự hoàn hảo và viên mãn cuộc sống của mình.

Sống tuổi già đúng đắn là "điều vĩ đại"

"Khi chúng ta xóa tan được sự ngộ nhận ấy thì tuổi già mà Chúa ban cho chúng ta, tự nó, đã là một trong những "điều vĩ đại hơn" mà Chúa Giêsu đã nói. Thực vậy, đó là điều mà Chúa Giêsu không được thực hiện: sự chết, sống lại và lên trời của Ngài đã làm cho chúng ta có thể thực hiện công trình tuổi già! Chúng ta hãy nhớ rằng "thời gian thì lớn hơn không gian". Ðó là luật khởi đầu. Cuộc sống chúng ta không được thực hiện để khép kín trong chính mình, trong một sự trọn lành trần thế tưởng tượng: sống là để đi xa hơn, tiến qua cái chết. Thực vậy, nơi ở bền vững của chúng ta là ở bên Chúa, nơi Chúa cư ngụ vĩnh viễn.

Tiến trình học hỏi trong cuộc sống

Trên trái đất này, một tiến trình "tập luyện" của chúng ta được khởi sự: chúng ta là những người "học nghề" về cuộc sống, giữa hàng ngàn khó khăn, học cách quí chuộng hồng ân của Thiên Chúa, chu toàn trách nhiệm chia sẻ và làm cho hồng ân ấy sinh hoa trái cho mọi người. Ảo tưởng chặn đứng thời gian - muốn trẻ mãi mãi, được an sinh vô hạn, quyền lực tuyệt đối - không những là điều không có thể, nhưng còn là điều điên rồ.

Ðời sống trần thế của chúng ta là thời kỳ học hỏi về cuộc sống chỉ được viên mãn trong Thiên Chúa. Chúng ta bất toàn ngay từ đầu và còn tiếp tục bất toàn cho đến cùng. Trong sự thực thi lời hứa của Thiên Chúa, tương quan được đảo ngược: không gian của Thiên Chúa, mà Chúa Giêsu hết sức chuẩn bị cho chúng ta, thì cao hơn thời gian của cuộc sống hay chết của chúng ta. Tuổi già làm cho niềm hy vọng sự viên mãn lời hứa của Chúa đến gần. Tuổi già nhận thức chung kết ý nghĩa thời gian và những giới hạn của nơi chúng ta sống chính là thời kỳ học tập của chúng ta. Vì thế, tuổi già là đáng tin tưởng khi nó mời chúng ta hãy vui mừng vì thời gian trôi qua đi: đó không phải là một sự đe dọa, nhưng là một lời hứa. Tuổi già tái khám phá chiều sâu của cái nhìn đức tin, bản chất của nó không phải là bảo thủ, như người ta nói! Thế giới của Thiên Chúa là một không gian vô tận, và sự qua đi của thời gian không còn quan trọng nữa. Và chính trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu hướng về mục đích đó, khi Ngài nói với các môn đệ: "Từ nay Thầy không còn uống hoa trái này của cây nho cho đến ngày Thầy lại uống với các con trong vương quốc của Cha Thầy" (Mt 26,29). Trong các bài giảng của chúng ta, thường thường nói về Thiên Ðàng đầy hạnh phúc, ánh sáng, tình thương. Nhưng có lẽ như thế có thiếu một chút sự sống. Chúa Giêsu, qua các dụ ngôn, khi nói về Nước Thiên Chúa, Ngài nói nhiều về sự sống. Chúng ta không thể nói thêm về điều đó sao?

Và Ðức Thánh cha kết luận rằng: Anh chị em thân mến, tuổi già được sống trong sự chờ đợi Chúa, có thể trở thành một lời hộ giáo, làm cho mọi người thấy tại sao chúng ta hy vọng (1 Pr 3,15). Tuổi già làm cho lời hứa của Chúa Giêsu trở nên rõ ràng, hướng về Thành Thánh mà sách Khải Huyền nói tới (chương 21-22). Tuổi già là giai đoạn sống thích hợp nhất để phổ biến Tin mừng, theo đó cuộc sống là một cuộc học tập khởi đầu để thực hiện viên mãn chung kết. Ðiều tốt đẹp nhất sẽ đến. Xin Thiên Chúa ban cho chúng ta một tuổi già có khả năng như thế.

Chào thăm và kêu gọi

Bài huấn dụ bằng tiếng Ý trên đây của Ðức Thánh cha được các thông dịch viên lần lượt tóm lược trong các thứ tiếng khác nhau, kèm theo lời chào thăm của Ðức Thánh cha.

Ðặc biệt khi chào các tín hữu hành hương người Ba Lan, Ðức Thánh cha cầu chúc họ một thời kỳ nghỉ hè như một thời kỳ nghỉ ngơi, và là cơ hội để khơi dậy những liên hệ với Thiên Chúa và con người. Ðức Thánh cha nói: "Anh chị em đừng lơ là việc cầu nguyện hằng ngày, tham dự thánh lễ Chúa nhật và chia sẻ thời gian với những người khác. Hãy chiêm ngắm vẻ đẹp của thiên nhiên, tôn vinh tình thương của Ðấng Tạo Hóa."

Bằng tiếng Ý, Ðức Thánh cha nhắn nhủ mọi người hãy trở thành những người xây dựng sự hiệp nhất và an bình trong gia đình, trong Giáo hội và xã hội.

Và sau cùng, như thường lệ, Ðức Thánh cha nghĩ đến những người già, các bệnh nhân, người trẻ và các đôi tân hôn.

Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh Lạy Cha và phép lành của Ðức Thánh cha.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page