Cha sở giáo xứ Gaza:

Ngón đòn nặng của Israel

 

Cha sở giáo xứ Gaza: Ngón đòn nặng của Israel.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Gaza (RVA News 09-08-2022) - Linh mục Gabriel Romanelli, cha sở giáo xứ Công giáo duy nhất ở miền Gaza, gọi cuộc tấn công của Israel tại lãnh thổ này là một "ngón đòn nặng" và tố giác sự thiếu ý chí và dấn thân chính trị để giải quyết vấn đề Jerusalem và Thánh địa.

Từ lúc 23 giờ 30, đêm Chúa nhật ngày 07 tháng Tám năm 2022, cuộc đình chiến giữa Israel và nhóm thánh chiến Hồi giáo Hamas ở Gaza bắt đầu có hiệu lực, nhờ sự trung gian của Ai Cập. Israel đã mở chiến dịch gọi là "Breaking dawn", Hừng đông, tấn công vào Gaza để trả đũa những hỏa tiễn do nhóm thánh chiến Hồi giáo ở miền này bắn vào lãnh thổ Israel. Cuộc tấn công đã làm cho ít nhất 44 người Palestine ở Gaza thiệt mạng, trong đó có 15 phụ nữ và trẻ em, hơn 360 người bị thương. Không có ai bị thiệt mạng hoặc bị thương từ phía Israel, nhờ hệ thống "Iron Dome", Mái vòm sắt, ngăn chặn phần lớn trong số 1,000 tên lửa và trọng pháo bắn từ Gaza.

Cha Romanelli người Argentina, còn bị kẹt ở ngoài chưa được trở lại Gaza. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News, truyền đi hôm 08 tháng Tám vừa qua, cha cho biết đang đợi giấy phép của Israel để trở lại nhiệm sở của cha ở Gaza. Cha nói: "Họ cho các ký giả, các nhà ngoại giao Liên Hiệp Quốc được vào Gaza, nhưng tôi có cư trú ở đó thì chưa được". Cha hy vọng nhờ những tiếp xúc của Ðại sứ quán và Tòa Thượng phụ Công giáo Latinh Jerusalem, cha sớm có thể trở về giáo xứ Thánh Gia. Trong khi chờ đợi, cha vẫn liên lạc chặt chẽ với cha phó và các nữ tu trong xứ đạo. Cha nói: "Dân chúng đã quen với bạo lực, xung đột, nhưng trong một năm qua, từ sau cuộc chiến tranh chớp nhoáng hồi tháng Năm năm ngoái, tình hình tương đối yên hàn. Một giai đoạn khác thường, không có pháo kích ban đêm, một thứ yên lặng siêu thực". Thêm vào đó, có hơn 10,000 người Gaza được phép làm việc ở vùng Cisjordani" và 700 giấy phép cấp cho các Kitô hữu được ra khỏi Gaza nhân lễ Phục sinh và kéo dài hết tháng Sáu năm nay. Những yếu tố đó làm cho người ta lạc quan dè dặt, giúp cho bầu khí thanh thản hơn, cho đến những ngày gần đây với những cuộc pháo kích và dội bom.

Trước những biến cố trên đây, cha Romanelli nói: "Ðối với các tín hữu Công giáo chúng tôi đang làm việc để chữa lành những chấn thương và bảo đảm tương lai cho người trẻ, những vụ tấn công và trả đũa này thực là một ngón đòn nặng, vì làm thương tổn những gì đã được làm cho đến nay. Những điều đó càng nuôi dưỡng ý muốn trốn chạy và khiến cho Kitô hữu có một cảm thức cam chịu và xuống tinh thần".

Hồi cuối tuần qua, giáo xứ Thánh Gia đã ngưng tất cả các hoạt động, từ trại hè cho đến các cuộc gặp gỡ để chuẩn bị niên học mới, chỉ duy trì các thánh lễ và chầu Mình Thánh Chúa. Và cha Romanelli kết luận rằng: "Không phải là không có các giải pháp. Vấn đề ở đây là thiếu ý chí để tìm các câu trả lời, nhưng như Ðức Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh, hòa bình thế giới cũng tùy thuộc Jerusalem và Thánh địa. Nhiều người muốn cản trở nền hòa bình này, vì thế cần có thiện chí và sự quyết tâm".

(Asia News 8-8-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page