Tổ chức trợ giúp Giáo hội đau khổ

hỗ trợ năm triệu Euro cho Ucraina

 

Tổ chức trợ giúp Giáo hội đau khổ hỗ trợ năm triệu Euro cho Ucraina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vienne (RVA News 05-08-2022) -Từ đầu chiến tranh tại Ucraina hồi tháng Hai năm 2022 đến nay, tổ chức bác ái Công giáo quốc tế "Trợ giúp các Giáo hội đau khổ" đã trợ giúp cấp thời khoảng năm triệu Euro cho dân chúng tại Ucraina.

Ngân khoản này được chuyển tới Giáo hội Công giáo Latinh cũng như Giáo hội Công giáo nghi lễ đông phương tại nước này.

Trong thông cáo công bố hôm ngày 03 tháng Tám năm 2022, tại thành phố Vienne và Munich, bà Magda Kaczmarek, Giám đốc về dự án của tổ chức "Trợ giúp các Giáo hội đau khổ" cho biết bà vẫn giữ liên lạc hằng ngày với những người trách nhiệm ở Ucraina để được thông tin về những dự án trợ giúp ưu tiên: "Lo lắng lớn là về mùa đông năm nay. Nhưng chúng tôi cũng đã lo về số lượng lương thực và xăng dầu, vào cuối tháng Tám này bắt đầu khan hiếm".

Trong số các ngân khoản được tổ chức bác ái này trợ giúp, ngay từ đầu đã có một triệu 300 ngàn Euro được chuyển cho các giáo phận ở vùng chiến tranh, để góp phần bảo đảm sự sống còn và hoạt động của các linh mục và nữ tu trong các cộng đoàn, các trung tâm, và nơi trú ngụ của những người tị nạn.

800,000 Euro dưới dạng bổng lễ được dành cho các linh mục Công giáo Latinh và Ðông phương. Vì các linh mục tại Ucraina có số thu nhập rất ít, nên bổng lễ là một hỗ trợ quan trọng cho chi phí thường nhật của các vị. Ðồng thời có những sáng kiến về mục vụ và xã hội. Từ đầu chiến tranh, nhiều linh mục phải di chuyển nhiều giờ hơn trên những con đường gồ ghề và nguy hiểm để có thể chăm sóc về lương thực và tinh thần cho các giáo dân ở những vùng hẻo lánh.

Thông cáo cũng cho biết các tu viện, nhà đào tạo và tĩnh tâm, đặc biệt tại miền tây Ucraina cũng được tài trợ 650,000 Euro, nhờ đó các cơ sở này có thể đón nhận những người di tản nội địa. Ngoài ra, có 450,000 Euro để hỗ trợ phương tiện sinh sống của các tu sĩ, và nâng đỡ các nữ tu già yếu.

Tuy Ucraina vẫn còn ở trong chiến tranh và chưa biết bao giờ chấm dứt, tại một số miền, công việc tu bổ các nhà cửa bị thiệt hại cũng đã bắt đầu. Về phương diện này, tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ đã dành một triệu 100 ngàn Euro để giúp đỡ; ví dụ, Ðại chủng viện của Công giáo Latinh ở ngoại ô thủ đô Kiev đã bị quân lính Nga chiếm đóng và cướp bóc.

Một nhu cầu đặc biệt tại Ucraina trong lúc này là phương tiện chuyên chở để có thể phân phát các đồ cứu trợ và thực phẩm. Vì thế, tổ chức bác ái này đã dành 600,000 Euro để sắm 29 chiếc xe. 100,000 Euro khác được dành để tài trợ các dự án mục vụ nhỏ trong các phương tiện truyền thông và đào tạo của Giáo hội.

Có những hậu quả tệ nhất của chiến tranh thường không được nhận thấy ngay, đó là những hậu quả về tâm lý, tinh thần, thể lý và nhân đạo, chỉ về sau người ta mới nhận rõ. Chỉ có Thiên Chúa với có thể chữa lành những thương tích sâu đậm. Nhưng ông Thomas Heine-Geldern, Chủ tịch tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ nói rằng, dầu vậy chúng tôi tìm cách hỗ trợ các Giáo hội địa phương để họ đáp ứng các nhu cầu cấp thiết nhất và tiếp tục thi hành sứ mạng.

Ngân khoản năm triệu Euro nói trên đến từ các ân nhân ở hai mươi ba quốc gia, nơi tổ chức bác ái này có văn phòng chi nhánh. Nguyên tại Áo, có 700,000 Euro được các ân nhân trợ giúp cho các nạn nhân chiến tranh ở Ucraina.

(Kathpress 3-8-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page