Hãy lắng nghe Chúa Giêsu,

mọi thứ còn lại sẽ đến sau

 

Kinh Truyền tin với Ðức Thánh cha: Hãy lắng nghe Chúa Giêsu, mọi thứ còn lại sẽ đến sau.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 17-07-2022) - Trưa Chúa nhật 17 tháng Bảy năm 2022, tuy trời nắng gắt, nhưng cũng đã có hàng ngàn tín hữu hành hương đến tham dự buổi đọc kinh Truyền tin với Ðức Thánh cha Phanxicô. Có những người mang theo dù che nắng, nhưng cũng có hàng trăm tín hữu đứng trong bóng rợp dưới các hàng cột cách xa hơn.

Trong buổi đọc kinh, Ðức Thánh cha tái kêu gọi hòa bình và hòa hợp cho Sri Lanka, lên án những làn mưa "tên lửa hằng ngày" dội xuống trên Ucraina. Ngài thông báo về chuyến tông du sắp tới tại Canada, như một cuộc hành hương thống hối.

Huấn dụ của Ðức Thánh cha

Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Ðức Thánh cha giải thích ý nghĩa bài Tin mừng theo thánh Luca, đọc trong thánh lễ Chúa nhật thứ XVI thường niên năm C, thuật lại cuộc viếng thăm của Chúa Giêsu tại nhà bà Marta và Maria ở Betania.

Ðức Thánh cha nói:

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Tin mừng phụng vụ Chúa nhật hôm nay trình bày cho chúng ta một bức tranh nhỏ sinh động trong nhà của Marta và Maria, hai chị em đón tiếp Chúa Giêsu vào nhà họ (Xc 10,38-42). Marta xúc tiến ngay việc đón tiếp khách, trong khi Maria ngồi cạnh chân Chúa Giêsu để nghe Ngài. Bấy giờ, Marta nói với Thầy và xin Ngài bảo Maria giúp đỡ bà. Lời than phiền của Marta có vẻ không phải là không thích hợp; chúng ta thấy bà có lý. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: "Marta, Marta, con vất vả vì nhiều việc, nhưng chỉ có một điều cần thiết thôi. Maria đã chọn phần tốt hơn và sẽ không bị lấy mất" (Lc 10,41-42). Ðó là một câu trả lời gây ngạc nhiên. Nhưng Chúa Giêsu nhiều lần đã đảo ngược cách suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta tự hỏi tại sao Chúa, mặc dù quí chuộng sự ân cần quảng đại của Marta, nhưng lại quả quyết rằng thái độ của Maria là tốt hơn.

Thế nào là "phần tốt hơn"?

"Triết lý" của Marta dường như là thế này: trước tiên là nghĩa vụ, tiếp đến là tìm niềm vui. Quả thực, sự hiếu khách không chỉ được biểu lộ qua những lời nói đẹp, nhưng đòi ta phải đặt tay vào công việc, làm tất cả những gì cần để khách có thể cảm thấy được đón tiếp nồng hậu. Ðiều này Chúa Giêsu biết rất rõ. Và thực tế, Ngài nhìn nhận công việc của Marta. Nhưng Chúa muốn cho bà hiểu rằng có một thứ tự ưu tiên mới, khác với thứ tự, cho đến nay, bà vẫn theo. Maria đã trực giác rằng "có một phần tốt hơn" và cần dành ưu tiên cho điều này. Tất cả những gì còn lại thì đến sau, như một dòng nước chảy ra từ nguồn. Và "phần tốt hơn" ở đây là gì? Ðó là lắng nghe những lời của Chúa Giêsu. Tin mừng nói: "Maria, ngồi dưới chân Chúa, lắng nghe lời Ngài" (v.39). Chúng ta hãy nhận xét: bà không đứng để nghe, hay đang làm điều khác, nhưng ngồi cạnh chân Chúa Giêsu. Bà hiểu rằng Chúa không phải là một người khách như những người khác. Thoạt nhìn, dường như Ngài đến để đón nhận, vì Ngài cần lương thực và nơi ở. Trong thực tế, Thầy đã đến để trao ban chính mình, qua lời của Ngài.

Lời Chúa Giêsu không phải là trừu tượng, là một giáo huấn đánh động và hình thành cuộc sống, thay đổi, giải thoát khỏi sự mờ ám của sự ác, thỏa mãn và đổ tràn một niềm vui không qua đi: đó là phần tốt hơn. Vì thế, Maria dành ưu tiên cho việc đó: dừng lại và lắng nghe. Phần còn lại sẽ đến sau. Ðiều này không hề cất bỏ giá trị của sự dấn thân thực hành, nhưng nó không được đi trước, trái lại phải xuất phát từ việc lắng nghe Lời Chúa Giêsu, phải được Thần Trí của Ngài linh hoạt. Chẳng vậy, người ta bị thu hẹp vào sự miệt mài làm việc, dao động vì nhiều sự, một thứ duy hoạt động vô bổ.

Tận dụng kỳ hè để đào sâu Lời Chúa

Ðức Thánh cha nhắn nhủ rằng: "Anh chị em thân mến, chúng ta hãy lợi dụng thời kỳ nghỉ hè này để dừng lại và đặt mình lắng nghe Chúa Giêsu. Ngày nay khó tìm được những lúc rảnh rỗi để suy niệm. Ðối với bao nhiêu người, nhịp độ làm việc thật là điên cuồng và mệt mỏi. Mùa hè cũng có thể là quí giá để mở sách Tin mừng và đọc chậm rãi, không vội vã. Chúng ta hãy để cho các trang Tin mừng đặt câu hỏi, tự hỏi xem đời sống chúng ta như thế nào, có phù hợp với điều Chúa Giêsu dạy hay không. Ðặc biệt, chúng ta hãy tự hỏi: khi bắt đầu mỗi ngày, tôi có lao đầu vào trong những việc cần làm, hoặc trước tiên tôi tìm kiếm sự soi sáng trong Lời Chúa hay không? Nếu ban sáng, khi ra khỏi nhà chúng ta giữ trong tâm trí một lời của Chúa Giêsu thì cả ngày sẽ có một sắc thái được đánh dấu bằng lời ấy, có năng lực hướng dẫn những hành động của chúng ta theo điều Chúa muốn.

Và Ðức Thánh cha kết luận rằng: "xin Ðức Trinh Nữ Maria dạy chúng ta chọn phần tốt hơn, sẽ không bao giờ bị tước khỏi chúng ta."

Chào thăm và kêu gọi

Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Ðức Thánh cha nhắc đến lễ phong chân phước, hôm thứ Bảy, ngày 16 tháng Bảy năm 2022, cho cha Philip Jeningen, dòng Tên sống vào thế kỷ XVII và quen được gọi là "Cha Philipphê tốt lành".

Ðức Thánh cha cũng tái lên tiếng kêu gọi hòa bình cho Sri Lanka tiếp tục ở trong tình trạng khủng hoảng về chính trị, kinh tế và xã hội. Ngài nói: "Anh chị em thân mến, tôi hiệp ý cầu nguyện với anh chị em, và mời gọi các tất phe liên hệ hãy tìm kiếm một giải pháp ôn hòa cho cuộc khủng hoảng hiện nay, đặc biệt cho những người nghèo nhất, tôn trọng các quyền con người. Tôi hiệp với các vị lãnh đạo tôn giáo kêu gọi mọi người tránh mọi hình thức bạo lực và khởi sự tiến trình đối thoại cho công ích"

Ðức Thánh cha tiếp tục bày tỏ sự gần gũi với nhân dân Ucraina, vẫn không ngừng chịu những "làn mưa tên lửa mỗi ngày". Ðức Thánh cha nói: "Làm sao người ta không hiểu rằng chiến tranh chỉ tạo nên tàn phá và chết chóc, đẩy xa dân chúng, giết chết sự thật và đối thoại? Tôi cầu nguyện và cầu mong mọi tác nhân quốc tế thực sự cố gắng để làm cho các cuộc thương thuyết được mở lại, chứ không phải để nuôi dưỡng chiến tranh điên rồ.

Ðức Thánh cha thông báo về chuyến tông du ngài sẽ thực hiện tại Canada, từ Chúa nhật, 24 tháng Bảy năm 2022 và kêu gọi các tín hữu cầu nguyện, đồng thời ngài ngỏ lời với dân chúng, đặc biệt là các thổ dân bản xứ Canada.

Ðức Thánh cha lên án chính sách đồng hóa văn hóa xưa kia đã gây thiệt hại trầm trọng cho các cộng đoàn bản địa, và cho biết cuộc tông du của ngài sẽ là một cuộc hành hương thống hối, mà ngài hy vọng với ơn Chúa, có thể góp phần vào hành trình chữa lành và hòa giải đã khởi sự".

Sau cùng, Ðức Thánh cha chào thăm các đoàn tín hữu hành hương đến từ các giáo phận ở Ý và từ nhiều quốc gia khác. Ðức Thánh cha chúc mọi người một Chúa nhật an lành và xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho ngài.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page