Hãy nhận ra và có lòng cảm thương tha nhân

như người Samaritanô

 

Kinh Truyền tin với Ðức Thánh cha: Hãy nhận ra và có lòng cảm thương tha nhân như người Samaritanô.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 10-07-2022) - Trưa Chúa nhật, ngày 10 tháng Bảy năm 2022, Ðức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu, dưới bầu trời nắng gắt, tại Quảng trường thánh Phêrô và khu vực bên ngoài. Ngài kêu gọi hòa bình và ổn định cho Sri Lanka, chấm dứt các cuộc pháo kích tại Ucraina, và cầu mong an bình xã hội cho Liban.

Huấn dụ của Ðức Thánh cha

Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Ðức Thánh cha diễn giải ý nghĩa bài Tin mừng theo thánh Luca, thuật lại dụ ngôn "Người Samaritano nhân lành".

Ðức Thánh cha nói:

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Ba nhân vật

Bài Tin mừng của phụng vụ Chúa nhật hôm nay kể lại dụ ngôn người Samaritano nhân lành (Xc Lc 10,25-37). Bối cảnh đằng sau là con đường dẫn từ Jerusalem xuống Giêricô, dọc theo đó có một người bị cướp đánh bị thương và cướp của. Một tư tế đi qua đó, thấy người ấy nằm ở đó nhưng không dừng lại và tiếp tục đi qua bên kia đường; thầy Lêvi cũng vậy, tức là một nhân viên phụng tự ở đền thờ. Tin mừng kể: "Trái lại một người Samaritano đang đi đường đó, đến cạnh nạn nhân, thấy và động lòng thương" (v.33). Thánh sử Tin mừng muốn nói rõ rằng người ấy đang du hành. Vì thế, người Samaritano ấy, mặc dù có những chương trình riêng của mình và đang đi tới một mục tiêu ở xa, nhưng không viện cớ đó và để cho mình được gọi hỏi vì những gì xảy ra dọc đường. Chúng ta hãy nghĩ: Chúa chẳng dạy chúng ta làm như vậy sao? Nhìn về đàng xa, nhắm tới mục tiêu chung kết, nhưng chú ý nhiều tới những bước cần phải thực hiện, ở đây và bây giờ, để đi tới đó.

Kitô hữu: "môn đệ của Ðường"

Thật là điều ý nghĩa khi các Kitô hữu tiên khởi được gọi là "những môn đệ của Ðường" (Xc Cv 9,2). Thực vậy, tín hữu rất giống người Samaritano: họ cũng là người du hành như ông ta, một người lữ hành. Họ biết mình là người "đã thành đạt", nhưng muốn học hỏi mỗi ngày, bước theo Chúa Giêsu, Ðấng dạy rằng: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống" (Ga 14,6). Môn đệ của Chúa Kitô bước theo Ngài, và như thế họ trở thành "môn đệ của Ðường". Ði theo Chúa! Ngài không phải là người ngồi yên một chỗ, một người định cư, nhưng luôn bước đi: dọc đường Ngài gặp dân, chữa lành các bệnh nhân, viếng thăm các làng mạc và thành thị.

Sống theo Thầy

Vì thế, người "Môn đệ của Ðường" thấy rằng cách thức suy nghĩ và hành động của mình dần dần thay đổi, ngày càng trở nên phù hợp với cách thức của Thầy. Bước theo vết của Chúa Kitô, trở thành người lữ hành, và - như người Samaritano - học cách nhìn và cảm thương. Trước tiên là nhìn thấy: mở mắt nhìn thực tại, không ích kỷ khép kín trong cái vòng tư tưởng của mình. Trái lại, thầy tư tế và lêvi đã thấy người bị nạn, nhưng làm như thể không thấy người đó, và đi qua bên kia đường. Tin mừng dạy chúng ta nhìn: Tin mừng hướng dẫn mỗi người chúng ta hiểu thực tại đúng đắn, ngày qua ngày vượt thắng những thiên kiến và thái độ duy giáo điều. Và rồi theo Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng ta hãy có lòng cảm thương: nhận thấy những người khác, nhất là người đau khổ, người túng quẫn nhất và can thiệp như người Samaritano.

Thái độ đúng đắn cần có

Ðức Thánh cha nhấn mạnh rằng: "Ðứng trước dụ ngôn này của Tin mừng, ta có thể kết tội cho người khác hoặc tự kết tội cho mình, chỉ tay trách người khác, vì họ như thầy tư tế và lêvi, hoặc tự kết tội mình, kể ra những thiếu sót của mình không quan tâm tới tha nhân. Nhưng tôi muốn đề nghị anh chị em một thứ tập luyện khác. Chắc chúng ta phải nhận ra khi chúng ta dửng dưng và tự biện minh cho mình, nhưng chúng ta đừng dừng lại ở chỗ đó. Chúng ta hãy cầu xin Chúa làm cho chúng ta ra khỏi thái độ dửng dưng ích kỷ của mình và đặt mình trên Ðường. Chúng ta hãy xin Chúa cho nhìn thấy và cảm thương những người chúng ta gặp trên đường đi, nhất là người đang đau khổ và cần được giúp đỡ, đến gần và làm điều mà chúng ta có thể để giúp họ một tay.

Và Ðức Thánh cha kết luận rằng: "Xin Ðức Trinh Nữ Maria đồng hành với chúng ta trên con đường tăng trưởng. Mẹ là Ðấng "chỉ Ðường cho chúng con", nghĩa là Chúa Giêsu, xin Mẹ cũng giúp chúng ta ngày càng trở thành "những môn đệ của Ðường".

Chào thăm và kêu gọi

Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Ðức Thánh cha nhắc đến biến cố xáo trộn mới đây tại Sri Lanka, đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế và chính trị chưa từng có. Dân chúng tấn công vào phủ tổng thống, khiến tổng thống phải bỏ trốn và từ chức, cùng với thủ tướng. Ðức Thánh cha nói: "Tôi hiệp với đau khổ của nhân dân Sri Lanka, đang tiếp tục phải chịu hậu quả của những bấp bênh về chính trị và kinh tế. Cùng với các giám mục nước này, tôi tái kêu gọi hòa bình và tha thiết xin những người có thẩm quyền đừng cố tình làm ngơ trước tiếng kêu của những người nghèo và nhu cầu của dân chúng".

"Tôi muốn đặc biệt nghĩ đến nhân dân Libya, đặc biệt những người trẻ và tất cả những người đang đau khổ vì những vấn đề trầm trọng về xã hội và kinh tế của đất nước. Tôi khuyên tất cả hãy tái tìm kiếm những giải pháp có sức thuyết phục, với sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế, qua đối thoại và hòa giải quốc gia."

Ðức Thánh cha cũng tái bày tỏ sự gần gũi với nhân dân Ucraina, tiếp tục bị tấn công hằng ngày, và xin tất cả mọi người cầu nguyện cho các nạn nhân và những người đau khổ.

Ðức Thánh cha không quên nhắc mọi người: Chúa nhật này là Ngày Thế giới về biển cả và những người làm nghề biển. "Tôi nhắc nhớ tất cả những người làm nghề này, với lòng quí mến và biết ơn, vì công việc quí giá của họ, cũng như các vị tuyên úy và những người thiện nguyện thuộc ngành Sao Biển, mục vụ cho những người làm nghề biển. Tôi phó thác cho Ðức Mẹ những thủy thủ và những người làm nghề biển bị kẹt ở những vùng chiến tranh, để họ sớm được trở về nhà".

Sau cùng, Ðức Thánh cha đã chào thăm các đoàn tín hữu hành hương đến từ giáo phận ở Ý và từ nhiều quốc gia khác. Ngài cầu chúc mọi người một Chúa nhật an lành, đồng thời xin họ đừng quên cầu nguyện cho ngài.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page