Giáo hội Công giáo Haiti tố giác

gia tăng tội phạm và bắt cóc

 

Giáo hội Công giáo Haiti tố giác gia tăng tội phạm và bắt cóc.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Cap-Haitien (RVA News 11-05-2022) - Giáo hội Công giáo tại Haiti tố giác nạn tội phạm và bắt cóc đang gia tăng tại nước này.

Ðức cha Launay Saturne, Tổng giám mục giáo phận Cap-Haitien, cho biết như trên trong cuộc gặp gỡ Tổ chức bác ái "Trợ giúp các Giáo hội đau khổ" tại thành phố Munich, nam Ðức. Làn sóng bất an và những vụ bắt cóc làm cho đời sống dân chúng suy sụp và người dân sống trong lo âu trường kỳ.

Theo tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ, hồi cuối tháng Tư năm 2022, một linh mục thuộc giáo phận Anse-à-Veau và Miragoane đã bị bắt cóc cùng với nhiều người khác. Trái với các con tin khác, linh mục ấy đã được trả tự do ngày hôm sau. Tai ương mới này phá hoại sức khỏe, nền kinh tế và các cơ cấu xã hội của Haiti.

Con số các vụ bắt cóc gia tăng tại Haiti cũng có những hậu quả đối với các tổ chức y tế. Hôm ngày 09 tháng Năm năm 2022, Hãng tin Công giáo Ðức KNA cho biết sau khi một nữ bác sĩ nhi đồng bị bắt cóc, hai nhà thương ở thủ đô Port-au-Prince, là Saint Damien và Saint Luc, tạm thời đóng cửa. Thứ Năm trước đó, ngày 05 tháng Năm năm 2022, bác sĩ Benetty Augustin, làm việc tại một trong hai nhà thương vừa nói, cũng đã bị bắt cóc. Nguyên nhà thương Saint Damien mỗi năm chữa trị cho khoảng 80,000 bệnh nhân mỗi năm.

Cùng ngày 09 tháng Năm năm 2022, có vụ bắt cóc một xe bus, trong đó có các du khách người Thổ Nhĩ Kỳ và Cộng hòa Dominique. Tổng cộng có 17 người ở trong tay những kẻ bất lương.

(KNA 10-5-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page