Ðức Hồng y Sandri cử hành

lễ kỷ niệm 107 năm diệt chủng Armeni

 

Ðức Hồng y Sandri cử hành lễ kỷ niệm 107 năm diệt chủng Armeni.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 25-04-2022) - Lúc 11 giờ, sáng Chúa nhật 24 tháng Tư năm 2022, Ðức Hồng y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Ðông phương, đã chủ tọa buổi lễ tại Giáo hoàng Học viện Armeni, để tưởng niệm 107 năm cuộc diệt chủng dân tộc Armeni.

Lễ tưởng niệm này cũng được các cộng đoàn Armeni ở các nơi trên thế giới ghi nhớ sự cố tình và nhất loạt tiêu diệt hơn một triệu 500 ngàn người Armeni, do chính phủ Những người Thổ Nhĩ Kỳ Trẻ thi hành tại nhiều miền trong đế quốc Ottoman, bắt đầu từ năm 1915 trong thời Thế chiến thứ I.

Từ "diệt chủng" do luật gia người Ba Lan gốc Do thái, ông Raphael Lemkin đề ra hồi năm 1944. Gia đình ông là một trong những nạn nhân của cuộc diệt chủng Do thái do Ðức quốc xã. Từ "diệt chủng" cũng được dùng để chỉ chính sách của nhất loạt giết hại, những hành vi bạo lực và tàn ác chống người Armeni trong đế quốc Ottoman. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ luôn phủ nhận trách nhiệm trong các vụ này nhưng nhiều quốc hội trên thế giới đã lên án cuộc diệt chủng Armeni. Trong đế quốc này, hồi đó có khoảng hai triệu người Armeni.

Thánh lễ tại Nhà thờ thánh Nicola Tolentino trong Học viện Armeni do cha Viện trưởng Naamo Nareg chủ sự, và Ðức Hồng y Sandri giảng trong thánh lễ và chủ sự nghi thức cạnh thánh giá, được khắc trong bia đá ở khuôn viên Học viện, tưởng niệm các nạn nhân Armeni bị Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt. Ðồng tế trong thánh lễ cũng có Ðức cha Rafic El Warcha, đại diện của Tòa Thượng phụ Công giáo Maronite cạnh Tòa Thánh và Ðức cha Flaviano Rami Al Kabalan, Ðại diện Tòa Thượng phụ Công giáo Siriac cạnh Tòa Thánh, cùng với nhiều linh mục khác.

Cuối buổi lễ, hai vị Ðại sứ Armeni cạnh Tòa Thánh và cạnh chính phủ Ý đã lên tiếng, trước sự hiện diện của các nhà ngoại giao khác, trong đó có Ðại sứ Liban cạnh Tòa Thánh. (Sismografo 24-4-2022)

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Erdogan đã gửi sứ điệp đến Ðức Thượng phụ Giáo hội Armeni tại nước này, nhân dịp các tín hữu tụ họp hôm 24 tháng Tư năm 2022, để tưởng niệm những người Armeni đã "thiệt mạng" trong những hoàn cảnh cùng cực, dưới thời Ottoman trong Thế chiến thứ I. Ông chia buồn với cộng đoàn Armeni và khẳng định rằng "chúng ta phải cùng nhau xây dựng tương lai, lấy hứng từ những tương quan đã có từ ngàn năm giữa chúng ta, thay vì nới rộng những đau khổ". Tổng thống cũng cam đoan sẽ hết sức cố gắng để bảo đảm một cuộc sống an bình và trong an ninh cho mọi công dân gốc Armeni".

(www.aa.com.tr 24-4-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page