Ðức Thánh cha chủ sự

Ðàng Thánh giá trọng thể tại Colosseo

 

Ðức Thánh cha chủ sự Ðàng Thánh giá trọng thể tại Colosseo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 17-04-2022) - Sau hai năm bị tạm ngưng vì đại dịch Covid-19, tối Thứ Sáu Tuần thánh, ngày 15 tháng Tư năm 2022, Ðức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự buổi đi Ðàng Thánh giá trọng thể, tại Hý trường Colosseo ở Roma. Ngài cầu xin Chúa tước bỏ võ khí khỏi bàn tay của người anh chống người em.

Hơn 10,000 tín hữu đã trực tiếp tham dự buổi lễ, từ 9 giờ 15 phút đến 10 giờ 45 phút tối, với ngọn nến sáng trong tay. Nghi thức này cũng được truyền đi trên hệ thống truyền hình thế giới, mondovisione.

Các bài suy niệm về gia đình

Nhân dịp kỷ niệm 5 năm Tông huấn "Amoris laetitia", Niềm vui yêu thương, các bài suy niệm Ðàng Thánh giá năm 2022 do một số gia đình góp ý biên soạn, phản ánh những khía cạnh trong đời sống thường nhật của gia đình, sự kinh hoàng do chiến tranh tại Ucraina, và cũng có chứng từ của một đôi vợ chồng di dân.

Các gia đình được chọn cầm thánh giá: bắt đầu là một đôi vợ chồng trẻ, rồi một gia đình đi truyền giáo, một đôi vợ chồng già không có con, một gia đình năm người con, gia đình có một người con khuyết tật, một gia đình quản lý một nhà đón tiếp, một gia đình bị bệnh tật, một đôi vợ chồng ông bà nội ngoại, một gia đình có những người con nuôi, một góa phụ với con cái, một gia đình bị mất một người con; Chặng thứ mười bốn do một gia đình di dân từ Phi châu cầm thánh giá.

Chặng thứ mười ba

Ðặc biệt nơi Chặng thứ mười ba, Chúa Giêsu chết trên thánh giá, trước những phản ứng bất đồng từ phía giáo quyền và chính quyền Ucraina, vì cho là không thích hợp và không hợp với thời điểm hiện nay, nên có một chút thay đổi so với văn bản đã soạn trước và công bố: bài suy niệm do hai gia đình Ucraina và Nga góp ý để soạn, nói về viễn tượng hòa giải, được thay thế bằng lời cầu nguyện trong thinh lặng. Thánh giá do hai nữ y tá Albina người Nga và Irina người Ucraina cùng vác, cả hai là bạn thân của nhau và làm việc tại Bệnh viện của trường y khoa Bio-Medico Campus ở Roma, cùng vác với sự cảm xúc hiện rõ trên nét mặt của họ.

Xướng ngôn viên chặng này giới thiệu: "Ðứng trước cái chết, thinh lặng hùng hồn hơn lời nói. Vì thế, chúng ta hãy dừng lại trong thinh lặng cầu nguyện và mỗi người trong tâm hồn hãy nguyện cầu cho hòa bình thế giới".

Vì đau chân, nên Ðức Thánh cha ngồi suốt trong buổi cử hành với nét mặt đăm chiêu, suy tư và cầu nguyện. Ðức Hồng y Angelo de Donatis, Giám quản Roma, cùng với sáu giám mục phụ tá, bước theo thánh giá lần lượt do các gia đình vác đi, tiến qua các lối đi ở Hý trường.

Lời nguyện kết thúc

Cuối buổi cử hành, Ðức Thánh cha đã xướng lên lời nguyện:

"Lạy Cha xót thương, Cha đã làm cho mặt trời mọc lên trên những người tốt và người xấu, xin đừng bỏ công trình của tay Cha, qua đó Cha đã không do dự giao nộp Con của Cha, sinh bởi Ðức Trinh Nữ, chịu đóng đanh dưới thời quan Phongxiô Philatô, chịu chết và mai táng trong lòng đất, sống lại ngày thứ ba, hiện ra với Maria Magdala, với Phêrô, với các tông đồ và môn đệ khác;

"Con của Cha hằng sống trong Hội thánh, là Thân Mình sinh động của Người trong trần thế. Xin Cha giữ cho luôn cháy sáng ngọn đèn Tin mừng, chiếu sáng những vui mừng và đau khổ, cơ cực và hy vọng: ước gì mỗi nhà phản ánh khuôn mặt của Cha, với luật tối cao là tình thương.

"Qua sự tuôn đổ Thánh Thần của Cha, xin giúp chúng con cởi bỏ con người cũ, bị hư hỏng vì những đam mê lừa dối, và mặc lấy con người mới, được dựng nên theo công lý và thánh thiện. Như người Cha, xin Cha cầm tay chúng con để chúng con khỏi xa lìa Cha; xin hoán cải những con tim phản loạn của chúng con hướng về trái tim Cha, để chúng con học cách theo đuổi những dự phóng hòa bình; xin dẫn đưa các đối thủ bắt tay nhau, để họ hưởng niềm vui của sự tha thứ cho nhau, xin tước bỏ võ khí khỏi bàn tay của người anh đang giơ lên chống người em, để hòa thuận tươi nở tại những nơi có oán ghét. Xin làm cho chúng con đừng cư xử như kẻ thù của thánh giá Chúa Kitô, để tham gia vào niềm vui phục sinh của Người. Người hằng sống và hiển trị cùng Cha, trong sự hiệp nhất với Chúa Thánh Linh, đến muôn thủa muôn đời. Amen".

(Vatican News, Tổng hợp 15-4-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page