Ðức Thánh cha viếng thăm

và cử hành thánh lễ tại nhà tù mới ở Civitavecchia

 

Ðức Thánh cha viếng thăm và cử hành thánh lễ tại nhà tù mới ở Civitavecchia.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Civitavecchia (RVA News 15-04-2022) - Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 14 tháng Tư năm 2022, Ðức Thánh cha Phanxicô đã đến thăm và cử hành thánh lễ với nghi thức rửa chân cho mười hai tù nhân, tại khu nhà tù mới ở thành phố cảng Civitavecchia.

Hiện nay, tại nhà tù này có khoảng 900 người, trong đó có 530 tù nhân, một số lớn là phụ nữ, phần còn lại là các nhân viên.

Thông cáo của Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết Ðức Thánh cha đã rời Vatican lúc 3 giờ chiều và đến trung tâm cải huấn lúc 4 giờ. Ngài được ban giám đốc nhà tù đón tiếp và vào nhà nguyện, chủ sự thánh lễ cùng với ba linh mục tuyên úy đồng tế. Hiện diện tại đây, có khoảng 50 người gồm các tù nhân cùng với một số đại diện của các cảnh sát và nhân viên nhà giam và vài giới chức chính quyền, trong đó có bà Marta Catabia, Bộ trưởng tư pháp của Ý.

Trong bài giảng thánh lễ, Ðức Thánh cha diễn giải ý nghĩa bài Tin mừng kể lại Chúa Giêsu cử hành bữa Tiệc ly với các môn đệ và ngài rửa chân cho họ, một cử chỉ vốn dành cho những người nô lệ. Chúa rửa chân cho cả Giuda, kẻ phản bội bán Ngài. Qua đó, Chúa dạy chúng ta cũng phải rửa chân cho nhau.

Ðức Thánh cha nói: "Thật là đẹp nếu điều này có thể được thực hiện mỗi ngày cho mọi người. Nhưng luôn có vấn đề lợi lộc, như con rắn lẻn vào. Và chúng ta lấy làm gương mù khi nói: "Tôi đi đến công sở này và họ bắt tôi phải trả tiền 'trà nước'. Ðó là điều làm đau lòng, vì không tốt. Và bao nhiêu lần, trong cuộc sống chúng ta tìm lợi lộc, như thể chúng ta bắt phải 'trả tiền trà nước' giữa chúng ta. Trái lại, điều quan trọng là làm mọi sự không phải vì lợi lộc: phục vụ nhau như anh chị em đối với nhau, người này làm cho người khác tăng trưởng, người này sửa lỗi cho người khác. Cần phải phục vụ. Và Chúa Giêsu gọi kẻ phản bội Ngài là 'bạn' và Chúa chờ đợi người phản bội ấy cho đến cùng: tha thứ mọi sự.

Ðức Thánh cha nói thêm rằng: "Ðây là điều ngày hôm nay tôi muốn đặt trong tâm hồn của tất cả chúng ta, kể cả tôi: Thiên Chúa tha thứ tất cả, Thiên Chúa luôn tha thứ! Chính chúng ta là những người mệt mỏi trong việc xin tha thứ... Chúa chỉ muốn sự tín nhiệm của chúng ta, xin Ngài tha thứ..."

Sau bài giảng, như thói quen, Ðức Thánh cha đã lập lại cử chỉ của Chúa Giêsu và rửa chân cho 12 tù nhân nam nữ, thuộc các lứa tuổi và quốc tịch khác nhau, như dấu chỉ tình thương đã thúc đẩy Chúa phục vụ và hạ mình.

Cuối thánh lễ, bà giám đốc nhà giam, Patrizia Bravelli, đã ngỏ lời cám ơn Ðức Thánh cha và tặng ngài bức tranh in cảng cũ Civitavecchia, một số nông phẩm do các tù nhân sản xuất và một số tác phẩm do các nhân viên và tù nhân thực hiện".

Sau thánh lễ, Ðức Thánh cha còn vào phòng hội để chào thăm vắn tắt khoảng 50 người, gồm đại diện các tù nhân, các nhân viên an ninh và nhân sự của nhà tù, trước khi rời khỏi khu vực này lúc 5 giờ 45 phút để đi xe về Roma.

(Sala Stampa, Vatican News 14-4-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page