Ðức Sứ thần Tòa Thánh tại Ucraina:

Việc Ðức Thánh cha viếng thăm Kiev

bây giờ là không thể

 

Ðức Sứ thần Tòa Thánh tại Ucraina: Việc Ðức Thánh cha viếng thăm Kiev bây giờ là không thể.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kiev (RVA News 31-03-2022) - Ðức Tổng giám mục Visvaldas Kulbokas, Sứ thần Tòa Thánh tại Ucraina, cho biết việc Ðức Thánh cha Phanxicô viếng thăm thủ đô Kiev bây giờ là điều không thể thực hiện được.

Trong những ngày qua, thị trưởng thành Kiev cũng như nhiều nhân vật tại Ucraina thúc giục Ðức Thánh cha đến viếng thăm thành này và họ tin rằng cuộc viếng thăm của ngài sẽ giúp giải quyết chiến tranh tại đây.

Nhưng trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Công giáo "Famiglia Cristiana", Gia đình Kitô ở Ý, Ðức Tổng giám mục Sứ thần, 47 tuổi người Lituani, giải thích rằng nếu không có một cuộc đình chiến thì cuộc viếng thăm sẽ có rủi ro cho Ðức Thánh cha và các tín hữu. Một cuộc viếng thăm bí mật của ngài tại đây là điều không thể nghĩ tới.

Theo Ðức Tổng giám mục Kulbokas, những lời Ðức Thánh cha kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình là điều rất quan trọng, vì "một trong những chủ đích của cầu nguyện là sự hoán cải tâm hồn của mỗi người chúng ta. Nếu không có sự biến cải nội tâm, thì các nhà chính trị can dự vào cuộc xung đột sẽ tiếp tục theo đuổi những xác tín đưa tới chiến tranh và chúng ta sẽ không thoát khỏi cái vòng bạo lực và chết chóc. Cầu nguyện là khí giới tinh thần đầu tiên. Khi tôi dâng thánh lễ tại Tòa Sứ thần Tòa Thánh, tôi cũng cầu nguyện cho những người đang trú ẩn trong các hầm tránh bom, những người bị dội bom, các trẻ em đang chết vì khát. Chiến tranh gây ra đau khổ, chết chóc và tàn phá".

Nhắc đến sự thánh hiến nước Nga và Ucraina cho Khiết tâm Ðức Mẹ, Ðức Sứ thần Tòa Thánh nhận xét rằng Thiên Chúa để cho Satan hành động, vì chiến tranh là một sự can thiệp của sự ác... Khí giới duy nhất chống Satan là khí giới tinh thần, và người bảo vệ mạnh mẽ nhất là Ðức Trinh Nữ Maria, là Mẹ của tất cả mọi người. Phó thác bản thân cho Mẹ là một chọn lựa đúng, vì Mẹ là người đã đạp dập đầu con rắn".

Ðức Tổng giám mục Kulbokas cũng tiết lộ rằng "hồi đầu chiến tranh, Tòa Thánh can sự vào cố gắng kiến tạo những hành lang nhân đạo và gửi đến Nga lời thỉnh cầu đặc biệt liên quan đến các trẻ em, từ việc bảo vệ các viện cô nhi cho đến khả thể di tản các em. Chúng tôi dùng các kênh ngoại giao trong những vấn đề đó. Vì bom đạn, các lầu trên của tòa Sứ thần Tòa Thánh không được sử dụng từ khi bắt đầu chiến tranh, chúng tôi ngủ và cử hành thánh lễ mỗi ngày trong tầng hầm Tòa Sứ thần. Khi chúng tôi nghe những tiếng nổ rất gần trong khu vực chúng tôi và kèn báo động vang lên, chúng tôi chạy xuống tầng hầm, mặc dù không thể sống tại đó ngày đêm".

(Kai, Famigliacristiana.it 29-3-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page