Ðức Thánh cha chủ sự Nghi thức thống hối

và thánh hiến cho Khiết tâm Ðức Mẹ

 

Ðức Thánh cha chủ sự Nghi thức thống hối và thánh hiến cho Khiết tâm Ðức Mẹ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 26-03-2022) - Lúc 5 giờ chiều, ngày 25 tháng Ba năm 2022, Ðại lễ Truyền tin cho Ðức Mẹ, Ðức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự buổi cử hành thống hối tại Ðền thờ thánh Phêrô cho nhiều hối nhân, với phần xưng tội riêng và lãnh ơn xá giải. Ðặc biệt, ngài cũng đọc kinh thánh hiến nước Nga và nước Ucraina cho Khiết tâm Ðức Mẹ.

Tham dự nghi thức thống hối này, có 32 hồng y, các cha giải tội và khoảng 2,000 tín hữu.

Trước tiên là phần Phụng vụ Lời Chúa. Sau bài đọc trích từ thư thánh Phaolô gửi tín hữu Colosse (1,9-4), nói về sự giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tăm tối và đưa chúng ta vào nước của Con Thiên Chúa và bài Tin mừng theo thánh Luca (I, 26-38), thuật lại việc sứ thần Chúa truyền tin cho Ðức Trinh Nữ Maria, sau đó, Ðức Thánh cha đã giảng.

Bài giảng của Ðức Thánh cha

Trước hết, Ðức Thánh cha nói về Bí tích Giải tội như "bí tích niềm vui mà chúng ta cần tái khám phá: nơi mà sự ác làm cho chúng ta xấu hổ, trở thành cơ hội để cảm nghiệm vòng tay nồng ấm của Cha, sức mạnh dịu dàng của Chúa Giêsu chữa lành chúng ta, sự dịu dàng "hiền mẫu" của Chúa Thánh Linh. Ðó chính là trọng tâm của Bí tích Giải tội.

Ðức Thánh cha nhắn nhủ các cha giải tội rằng: "Anh em hãy là những người cống hiến cho người đến lãnh nhận bí tích này niềm vui, như lời loan báo của sứ thần: "Hãy vui lên, vì Chúa ở cùng bạn". Ðừng cứng nhắc, đừng đặt ra chướng ngại nào, đừng khó chịu; hãy mở rộng cửa cho lòng thương xót! Ðặc biệt trong tòa giải tội, chúng ta được kêu gọi là hiện thân của Vị Mục Tử Nhân Lành ôm lấy các con chiên và vuốt ve chúng; chúng ta được kêu gọi trở thành những máng chuyển ân phúc đổ trên sự khô cằn của con tim nước hằng sống của lòng Chúa Cha thương xót".

Chiến tranh Ucraina

Ðề cập đến tình hình thế giới hiện nay, Ðức Thánh cha nói: "Trong những ngày này, các tin tức và hình ảnh chết chóc đi vào trong nhà chúng ta, trong lúc những bom đạn tàn phá nhà cửa của bao nhiêu anh chị em Ucraina vô phương thế tự vệ của chúng ta. Chiến tranh tàn bạo đổ ập trên bao nhiêu người và làm cho mọi người đau khổ, gây nên sợ hãi và kinh hoàng nơi mỗi người. Chúng ta cảm thấy một cảm thức bất lực và bất cập. Chúng ta cần được nghe lời "Ðừng sợ". Nhưng những trấn an của con người không đủ, cần có sự hiện diện của Thiên Chúa, sự chắc chắn về ơn tha thứ của Chúa, là Ðấng duy nhất xóa bỏ sự ác, giải trừ oán hận, trả lại an bình cho tâm hồn. Chúng ta hãy trở về cùng Thiên Chúa, về với ơn tha thứ của Ngài".

Ðức Thánh cha cũng nhắc nhở rằng: "Nếu chúng ta muốn thế giới thay đổi, thì trước tiên chúng ta phải thay đổi tâm hồn của mình. Ðể được như vậy, chúng ta hãy để Ðức Mẹ cầm tay chúng ta. Chúng ta hãy nhìn Khiết tâm Ðức Mẹ nơi Thiên Chúa an nghỉ, trái tim nhân loại duy nhất không có bóng đen. Mẹ đầy ơn phúc, và không có tội lỗi: nơi Mẹ không có dấu vết sự ác vì với Mẹ, Thiên Chúa đã có thể khởi đầu một lịch sử cứu độ mới và lịch sử an bình" ...

Thánh hiến

"Và ngày hôm nay, được canh tân nhờ ơn tha thứ của Chúa, chúng ta gõ cửa Con Tim của Ðức Mẹ. Hiệp với các giám mục và tín hữu trên thế giới, tôi muốn long trọng dâng lên Khiết tâm Ðức Mẹ Maria tất cả những gì chúng ta đang sống: tái thánh hiến cho Ðức Mẹ Giáo hội và toàn thể nhân loại và thánh hiến cho Mẹ, đặc biệt nhân dân Ucraina và nhân dân Nga, với lòng kính mến con thảo, họ cũng tôn kính Ðức Maria là Mẹ. Ðây không phải là một công thức ma thuật, nhưng là một cử chỉ tinh thần. Ðó là một cử chỉ đầy lòng tín thác con thảo, trong lúc sầu muộn vì cuộc chiến tàn ác và điên rồ đang đe dọa thế giới, chúng ta chạy đến cùng Mẹ, phó thác cho Trái tim Mẹ sợ hãi và đau khổ, phó thác bản thân cho Mẹ. Ðó là đặt nơi Trái tim thanh khiết, không ô nhiễm, nơi mà Thiên Chúa phản ánh, những thiện ích quí giá của tình huynh đệ và an bình, tất cả những gì chúng ta có, và toàn thân chúng ta, để chính người Mẹ mà Chúa ban cho chúng ta, bảo vệ và gìn giữ chúng ta".

Xưng tội

Tiếp đến là phần xét mình và thống hối, rồi đến phần xưng tội riêng. Chính Ðức Thánh cha cũng đi xưng tội với một linh mục, trước khi ngài giải tội trong cho các hối nhân.

Trong lúc ấy hàng chục linh mục, phần lớn là các cha giải tội thường xuyên và ngoại thường tại bốn Ðại vương cung thánh đường ở Roma, cộng thêm với Ðức Hồng y Piacenza, Chánh Tòa Ân giải tối cao và các linh mục thuộc tòa này đã giải tội riêng cho các tín hữu.

Buổi cử hành được kết thúc với kinh nguyện tạ ơn và phép lành của Ðức Thánh cha.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page