Bộ Giáo hội Công giáo Ðông phương

kêu gọi tham gia lạc quyên giúp Thánh địa

 

Bộ Giáo hội Công giáo Ðông phương kêu gọi tham gia lạc quyên giúp Thánh địa.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 24-03-2022) - Bộ các Giáo hội Công giáo Ðông phương kêu gọi các tín hữu Công giáo trên thế giới tích cực tham gia cuộc lạc quyên truyền thống, vào Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 15 tháng Tư năm 2022, để trợ giúp các cộng đoàn Công giáo tại Thánh địa.

Trong thư gửi toàn thể Giáo hội, công bố hôm 24 tháng Ba vừa qua, Ðức Hồng y Tổng trưởng Leonardo Sandri và vị Tổng thư ký viết rằng:

"Về phương diện bản thân, Chúa Kitô đã chịu đau khổ, chịu chết một lần và không thể chết nữa, nhưng trong Thân Mình của Ngài là Giáo hội, Chúa tiếp tục chịu đau khổ, đặc biệt tại Trung Ðông, và cả tại những nơi khác trên thế giới, trong đó tự do sống đức tin bị chà đạp và cấm cản: do sự bách hại trong nhiều trường hợp, đôi khi do những môi trường đố kỵ, nhưng thường là do hiện tượng hoàn cầu hóa sự dửng dưng, bạo lực chiến tranh, trong đó rất tiếc là nhân loại dường như không bao giờ thỏa mãn, như đang xảy ra tại Ucraina".

"Trong hai năm liên tiếp các tín hữu Kitô tại Thánh địa đã cử hành Lễ Phục sinh và Giáng sinh hầu như bị cô lập (vì đại dịch Covid-19), không có hơi ấm và tình thân hữu liên đới của các tín hữu hành hương, đến viếng các nơi thánh và các cộng đoàn địa phương. Các gia đình chịu đau khổ thái quá vì thiếu công ăn việc làm, hơn cả những hậu quả trực tiếp của chính đại dịch.

"Ý muốn rõ rệt của các vị Giáo hoàng là khởi sự và tiếp tục thi hành cuộc lạc quyên giúp Thánh địa, thường diễn ra vào Thứ Sáu Tuần Thánh. Thói quen này không phải là điều quá khứ hoặc bị lỗi thời, vì trước hết nó biểu lộ sự ý thức của chúng ta về căn cội của mình, ở nơi sự loan báo ơn cứu chuộc được phổ biến từ Jerusalem và lan tới chúng ta. Cử chỉ tham gia lạc quyên, dù nhỏ bé, nhưng từ tất cả mọi người, như đồng tiền bà góa, giúp anh chị em chúng ta tiếp tục sống và hy vọng, làm chứng tá sinh động về Ngôi Lời Nhập Thể, tại những nơi và qua những con đường đã chứng kiến sự hiện diện của Chúa. Nếu chúng ta đánh mất căn cội của mình, thì làm sao chúng ta có thể ở khắp nơi trên thế giới, như một cây tăng trưởng và mang lại những hoa trái tình thương, bác ái và chia sẻ?

Sau cùng, "Bộ các Giáo hội Công giáo Ðông phương xin các linh mục, tu sĩ và giáo dân hoạt động để cuộc lạc quyên được thành công tốt đẹp, trong niềm trung thành với công tác mà Giáo hội xin anh chị em thực hiện cho tất cả các con cái của Hội thánh, theo những thể thức đã được biết, và tôi vui mừng chuyển đến anh chị em lòng biết ơn sâu đậm của Ðức Thánh cha Phanxicô".

Trong một thư đính kèm, Bộ các Giáo hội Công giáo Ðông phương cho biết cuộc lạc quyên năm 2021 thu được 6 triệu 62 ngàn Mỹ kim, trong đó gần hai triệu được dành cho việc đào tạo các chủng sinh và nữ tu được gửi đi học tại Roma và việc bảo trì các học viện. Có một triệu Mỹ kim được dành để giúp Học viện Giáo hội Ðông phương. Ngoài ra, có một triệu 45 ngàn Mỹ kim, tài trợ Văn phòng Liên đới ở Thánh địa, 900,000 Mỹ kim giúp các trường thuộc Tòa Thượng phụ Công giáo Latinh Jerusalem, một triệu giúp đại học Công giáo Bethlehem, v.v.

(Rei 24-3-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page