Xin cho chúng ta biết

đón nhận lời mời gọi hoán cải của Chúa

 

Kinh Truyền tin với Ðức Thánh cha: Xin cho chúng ta biết đón nhận lời mời gọi hoán cải của Chúa.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 20-03-2022) - Trưa Chúa nhật 20 tháng Ba năm 2022, Ðức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin với gần 10,000 tín hữu, tại Quảng trường thánh Phêrô. Ðức Thánh cha tái lên án chiến tranh tàn ác tại Ucraina và kêu gọi tiếp tục đón tiếp và trợ giúp những người tị nạn tại nước này.

Huấn dụ của Ðức Thánh cha

Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Ðức Thánh cha diễn giải ý nghĩa bài Tin mừng Chúa nhật thứ III Mùa chay, qua đó, đi từ các biến cố thời sự, Chúa Giêsu kêu gọi mọi người hãy hoán cải.

Ðức Thánh cha nói:

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

"Chúng ta đang ở trọng tâm hành trình Mùa chay và hôm nay, bài Tin mừng bắt đầu với việc Chúa Giêsu bình luận vài biến cố thời sự. Trong khi tin về mười tám người chết vì một ngọn tháp sụp đổ vẫn còn nóng hổi, thì người ta lại kể với Chúa về vụ vài người xứ Galilea bị quan Philatô ra lệnh giết chết (Xc Lc 13,1). Và có một câu hỏi có vẻ liên quan đến những tin tức bi thảm ấy: những điều kinh khủng ấy là do lỗi của ai? Phải chẳng những người ấy có lỗi hơn những người khác và Thiên Chúa trừng phạt họ? Ðó là những câu hỏi luôn thời sự; khi những tin tức "đen" đè nén chúng ta và chúng ta cảm thấy bất lực trước sự ác, nhiều khi ta tự hỏi: phải chăng đó là một hình phạt của Thiên Chúa? Có phải chính Chúa gửi chiến tranh hay đại dịch đến để trừng phạt tội lỗi chúng ta? Và tại sao Chúa không can thiệp?

Chớ đổ tội cho Thiên Chúa

"Chúng ta phải lưu ý: khi sự ác đè nén chúng ta, chúng ta có nguy cơ mất sáng suốt, và để tìm một câu trả lời dễ dàng cho những gì chúng ta không giải thích được, rốt cuộc chúng ta qui lỗi cho Thiên Chúa. Bao nhiêu lần chúng ta gán cho Chúa những bất hạnh của chúng ta và những tai tương của thế giới; qui lỗi cho Chúa, là Ðấng vẫn luôn để chúng ta được tự do và vì thế Ngài không bao giờ can thiệp bằng cách áp đặt, nhưng chỉ đề nghị; chúng ta qui trách cho Chúa, là Ðấng không bao giờ dùng bạo lực, đúng hơn Chúa đau khổ vì chúng ta và với chúng ta! Thực vậy, Chúa Giêsu từ khước và mạnh mẽ phản đối ý tưởng qui lỗi cho Thiên Chúa những tai ương, bất hạnh của chúng ta: những người bị giết và những người chết dưới ngọn tháp không có lỗi hơn những người khác và không phải là nạn nhân của một Thiên Chúa tàn ác và báo thù, không có Thiên Chúa như thế! Từ Thiên Chúa không bao giờ xảy ra sự ác, vì Chúa "không xử với chúng ta theo tội lỗi của chúng ta" (Tv 103,10), nhưng theo lượng từ bi của Ngài.

Tự xét mình và nhìn nhận tội lỗi

Chúa Giêsu nói, thay vì qui tội cho Thiên Chúa, cần nhìn vào nội tâm của ta: chính tội lỗi gây ra sự chết; chính những ích kỷ của chúng ta xé tan các tương quan; chính những chọn lựa sai lầm và bạo hành của chúng ta gây ra sự ác. Về điểm này, Chúa cống hiến một giải pháp đích thực, đó là sự hoán cải. Ngài nói: "Nếu các ngươi không hoán cải thì tất cả các ngươi sẽ chết như thế" (Lc 13,5). Ðó là một lời mời gọi tha thiết, đặc biệt trong Mùa chay này. Chúng ta hãy đón nhận với tâm hồn cởi mở. Chúng ta hãy hoán cải, từ bỏ sự ác, từ bỏ tội lỗi đang quyến rũ chúng ta, cởi mở theo tiêu chuẩn hành động của Tin mừng: vì nơi nào có yêu thương và tình huynh đệ, thì sự ác không còn quyền lực!

Ðừng nản chí vì tái sa ngã

"Nhưng Chúa Giêsu biết rằng hoán cải không phải là dễ dàng, bao nhiêu lần chúng ta tái sa ngã trong cùng những lỗi lầm và tội lỗi; chúng ta nản lòng, và thậm chí dường như sự dấn thân của chúng ta trong sự thiện là vô ích trong một thế giới sự ác hiển trị. Vì thế, sau lời kêu gọi, Chúa khích lệ chúng ta bằng một dụ ngôn kể lại sự kiên nhẫn của Thiên Chúa đối với chúng ta. Chúa cho chúng ta nhìn thấy một hình ảnh an ủi về cây vả không mang lại hoa quả trong thời kỳ đã định, nhưng không bị chặt đi: Chúa dành cho cây vả một thời gian nữa, một cơ may mới. Chúa cũng làm như vậy đối với chúng ta: Chúa không loại bỏ chúng ta ra khỏi tình thương của Ngài, không nản lòng, không mệt mỏi trong sự khoan nhân tái ban cho chúng ta lòng tín thác.

Chúa kiên nhẫn chờ đợi chúng ta

Anh chị em thân mến, Thiên Chúa tin tưởng nơi chúng ta! Ngài tín nhiệm chúng ta và kiên nhẫn đồng hành với chúng ta. Thiên Chúa là Cha và Ngài nhìn bạn với tư cách là người Cha: như Người Cha tốt lành nhất, Ngài không nhìn những kết quả mà bạn chưa đạt tới, nhưng nhìn những hoa trái mà bạn còn có thể mang lại; Chúa không để ý đến những thiếu sót của bạn, nhưng khích lệ những khả năng của bạn; Chúa không dừng lại quá khứ của bạn, nhưng tin tưởng nơi tương lai của bạn.

Và Ðức Thánh cha kết luận: Vậy chúng ta hãy cầu xin Ðức Trinh Nữ Maria làm cho chúng ta được tràn đầy hy vọng và can đảm, và xin Mẹ khơi lên nơi chúng ta ước muốn hoán cải.

Chào thăm và kêu gọi

Sau khi đọc kinh Truyền tin và ban phép lành Tòa Thánh, Ðức Thánh cha tái đề cập đến tình trạng chiến tranh đau thương và tàn ác tại Ucraina. Ngài nghiêm khắc lên án sự tấn công bạo lực chống lại Ucraina, và gọi đó là một cuộc tàn sát điên rồ, một tội phạm thánh, không gì có thể biện minh được cho điều đó. Cần phải chấm dứt chiến tranh đáng kinh tởm này.

Ðức Thánh cha cũng nhắc đến những người tị nạn, các trẻ em bị thương, những người mong manh yếu đuối, bao nhiêu người ở lại Ucraina dưới bom đạn. Ngài cũng đặc biệt ca ngợi các vị mục tử ở lại với đoàn chiên, quan tâm săn sóc họ. Ðức Thánh cha cũng nhắc đến Ðức Tổng giám mục Visvaldas Kulbokas, người Lituani, mới được bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại Ucraina, đang ở lại nhiệm sở, quan tâm đến các tín hữu và biểu lộ sự gần gũi của Tòa Thánh với nhân dân nước này.

Ðức Thánh cha chân thành cám ơn tất cả những người đang cứu giúp nhân dân Ucraina, các tổ chức Giáo hội, những người thiện nguyện và các công dân khác. Sau cùng, Ðức Thánh cha nhắc nhớ các tín hữu rằng ngày 25 tháng Ba năm 2022, sẽ có buổi thống hối tại Ðền thờ thánh Phêrô và có nghi thức thánh hiến nước Nga và Ucraina cho Khiết tâm Ðức Mẹ.

Ðức Thánh cha chào thăm tất cả mọi người, các tín hữu Roma, Ý và phái đoành hành hương từ Ý và các nước khác. Ðức Thánh cha chúc mọi người một Chúa nhật an lành, đồng thời xin họ đừng quên cầu nguyện cho ngài.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page