Ðức Thánh cha tham dự thánh lễ kỷ niệm

400 năm phong thánh Ignatio Loyola

 

Ðức Thánh cha tham dự thánh lễ kỷ niệm 400 năm phong thánh Ignatio Loyola.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 13-03-2022) - Lúc gần 5 giờ chiều, thứ Bảy, ngày 12 tháng Ba năm 2022, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tham dự thánh lễ và giảng tại nhà thờ Chúa Giêsu của dòng Tên ở Roma, nhân dịp kỷ niệm 400 năm phong thánh Ignatio, vị sáng lập dòng Tên.

Thánh Ignatio qua đời ngày 31 tháng Bảy năm 1556 tại Roma, hưởng thọ 65 tuổi và được Ðức Giáo hoàng Gregorio XV tôn phong hiển thánh, ngày 12 tháng Ba năm 1622 cùng với thánh Phanxicô Xaviê, Têrêxa Avila, thánh Isidoro Labrador và Philipphê Neri.

Theo chương trình ban đầu, chính Ðức Thánh cha chủ sự thánh lễ này, nhưng vì đau chân nên cha Bề trên Tổng quyền Arturo Sosa Abascal, người Venezuela, đã chủ sự và có hai hồng y cùng với đông đảo các cha dòng Tên đồng tế, trước sự hiện diện của khoảng 200 giáo dân.

Ðức Thánh cha ngồi tham dự trong buổi lễ, nhưng ngài đảm nhận bài giảng.

Bài giảng

Dựa vào bài Tin mừng kể lại Chúa Giêsu dẫn ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan đi với Ngài lên núi và hiển dung trước mặt các ông, Ðức Thánh cha đã rút ra những lời khuyên thực tiễn cho các tu sĩ dòng Tên.

Ba môn đệ đã được Chúa Giêsu yêu thương và tuyển chọn. Ðức Thánh cha nói: "Chúa Giêsu cũng đã gọi đích danh mỗi người chúng ta và đưa chúng ta theo Chúa, lên núi thánh, tại đó, ơn thánh hướng dẫn chúng ta. Vì thế, khi chúng ta cảm thấy cay đắng và thất vọng, khi chúng ta cảm thấy bị coi thường hoặc bị hiểu lầm, chúng ta đừng chìm trong những tiếc nuối và hoài tưởng. Ðó là những cám dỗ làm tê liệt hành trình, những con đường chẳng dẫn tới đâu. Thay vào đó chúng ta hãy nắm bắt lấy cuộc sống chúng ta bắt đầu từ ân sủng".

Chúa mang theo Ngài ba môn đệ cùng nhau, như một cộng đoàn. Ðức Thánh cha nói: "Ơn gọi của chúng ta ăn rễ trong tình hiệp thông. Ðể tái khởi hành mỗi ngày, ngoài mầu nhiệm tuyển chọn chúng ta, cần phải hồi sinh ơn được đón nhận trong Giáo hội, Mẹ thánh có phẩm trật của chúng ta, và cho Giáo hội. Chúng ta đừng mệt mỏi trong việc cầu xin sức mạnh để xây dựng và gìn giữ tình hiệp thông, trở thành men huynh đệ cho Giáo hội và thế giới. Chúng ta đừng trở thành những người đơn ca mong được người đời lắng nghe, nhưng là những người anh em hợp ca. Chúng ta hãy đồng cảm với Giáo hội, đẩy xa cám dỗ theo đuổi những thành công cá nhân và họp thành những nhóm riêng. Chúng ta đừng để mình bị thu hút do thái độ giáo sĩ trị, làm cho cứng nhắc và do những ý thức hệ chia rẽ."

Ðức Thánh cha cũng nhắc nhở các tu sĩ dòng Tên rằng chỉ qua con đường thánh giá mới có thể tiến tới vinh quang: "Cám dỗ phàm tục là tìm kiếm vinh quang mà không đi qua khổ giá. Chúng ta muốn những con đường quen thuộc, thẳng tắp và bằng phẳng, nhưng để tìm được ánh sáng của Chúa Giêsu, cần liên tục ra khỏi bản thân và leo lên theo Chúa."

Sau cùng, Ðức Thánh cha nhắc nhở anh em cùng dòng về sự cầu nguyện, như Chúa Giêsu và ba môn đệ đã leo lên núi để cầu nguyện. Ngài nói: "Chúng ta hãy tự hỏi, sau bao nhiêu năm thi hành sứ vụ, cầu nguyện là gì đối với chúng ta ngày nay. Có lẽ sức mạnh của thói quen và một thứ nghi thức nào đó làm cho chúng ta nghĩ rằng kinh nguyện không biến đổi con người và lịch sử. Nhưng thực tế, cầu nguyện là biến đổi thực tại. Ðó là một sứ vụ tích cực, một sự chuyển cầu liên tục. Cầu nguyện không phải là xa cách thế giới, nhưng là biến đổi thế giới."

Và Ðức Thánh cha kết luận rằng: "Anh em thân mến, ước gì cha thánh Ignatio giúp chúng ta gìn giữ sự phân định là gia sản quí giá của chúng ta, kho tàng luôn có tính chất thời sự cần đổ trên Giáo hội và thế giới. Nó giúp "nhìn mọi sự đều mới mẻ trong Chúa Kitô. Ðó là điều thiết yếu đối với chính chúng ta và Giáo hội, vì như thánh Phêrô Favre đã viết:"Mọi điều thiện hảo ta có thể thực hiện, suy nghĩ và tổ chức, ta hãy làm với tinh thần tốt đẹp, chứ đừng làm với tinh thần xấu xa" (Memorial, Paris, 1959, n.51).

Cuối thánh lễ, cha Bề trên Tổng quyền đã cám ơn Ðức Thánh cha và nhắc đến biến cố cách đây chín năm Ðức Thánh cha Phanxicô đã được bầu làm Giám mục Roma. Cha cũng cám ơn mọi người đã cộng tác vào buổi lễ tốt đẹp này.

Sau khi Ðức Thánh cha ban phép lành cho mọi người, có nghi thức cảm tạ Chúa vì năm vị thánh đã được tôn phong cách đây 400 năm.

(Rei 12-3-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page