Một giám mục Ðức đánh giá tích cực thư

của Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan

 

Một giám mục Ðức đánh giá tích cực thư của Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Goerlitz (RVA News 07-03-2022) - Một giám mục tại miền Ðông Ðức, Ðức cha Wolfgang Ipolt, Giám mục giáo phận Goerlitz, đánh giá tích cực lá thư của Ðức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan phê bình những điều sai lệch của Con đường Công nghị của Công giáo Ðức đối với đạo lý của Giáo hội.

Cũng nên nhắc lại, ngày 22 tháng Hai năm 2022, trên trang mạng của Hội đồng Giám mục Ba Lan, có đăng lá thư dài 3,000 chữ của Ðức cha Stanislaw Gadecki, Tổng giám mục giáo phận Poznan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, gửi Ðức cha Georg Batzing, Giám mục giáo phận Limburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức, để bày tỏ mối quan tâm huynh đệ mạnh mẽ trước hướng đi của "Con đường Công nghị" trong Công giáo tại Ðức và đặt câu hỏi sáng kiến này có ăn rễ trong Tin mừng hay không.

Có một số phản ứng tiêu cực trong Công giáo Ðức đối với lá thư này của Ðức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan và đưa ra những "tấn công" cá nhân. Nhưng Ðức cha Ipolt, trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng của Hội đồng Giám mục Ðức (katholische.de), đã đánh giá tích cực thư của Ðức Tổng giám mục Gadecki và nói: "Trong bối cảnh Con đường Công nghị tại Ðức, chúng ta luôn nhấn mạnh rằng chúng ta đang và muốn là thành phần của Giáo hội Công giáo hoàn vũ. Một lá thư từ Ba Lan là tiếng nói của Giáo hội hoàn vũ mà chúng ta phải lắng nghe trước tiên. Trong thư này, Ðức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan nói về những cám dỗ mà toàn thể Giáo hội có thể sa vào. Ai chối bỏ sự hiện hữu của những cám dỗ ấy? Từ những tiếp xúc gần gũi nhất của tôi, tôi biết rằng Giáo hội tại Ba Lan hiện cũng đang gặp những thách đố như chúng ta tại Ðức. Chẳng lẽ một lá thư từ Ba Lan có thể không làm cho chúng ta ý thức về Con đường Công nghị của chúng ta với những vấn đề vẫn còn mơ hồ?"

Ðồng thời, Ðức cha Ipolt cũng phê bình lập trường của Tổng đại diện giáo phận Essen, linh mục Klaus Pfeffer, đối với Ðức Tổng giám mục Gadecki, và nói: "Tôi không thể đồng ý với sự phê bình gay gắt trong lá thư của linh mục Pfeffer" ... Chính Ðức Giáo hoàng Phanxicô cũng nói về mặc cảm tự ti cản trở sự hăng say truyền giáo ở các nơi. Tôi xác tín rằng tại Ðức hiện nay, chúng ta đang sống một thứ Kitô giáo dè dặt nhát sợ, sự sáng ngời của Kitô giáo, vì nhiều lý do, bị che đậy hoặc bị gây khó khăn. Chúng ta phải phục hồi niềm vui Tin mừng (Evangelium gaudium) và sống với niềm tự tin khiêm tốn về đức tin".

Ngoài ra, Ðức cha Ipolt nhắc nhở rằng nhiều tín hữu Công giáo Ba Lan sống tại Ðức, "Dĩ nhiên họ cũng thuộc về các giáo xứ của chúng ta và chúng ta cũng có trách nhiệm đối với họ phần nào. Cũng vậy các phụ nữ từ Ba Lan đang sống trong các giáo phận chúng ta, và họ đang góp phần xây dựng Giáo hội địa phương. Tôi biết ơn vì điều đó. Sự kiện trong một vài khía cạnh, chúng ta khác trong lối tiếp cận về đức tin và Giáo hội không được ảnh hưởng tiêu cực đến những tương quan tốt của chúng ta. Xét cho cùng, chúng ta thuộc về cùng một Giáo hội".

(Kai 05/3/2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page