Hãy đáp lại những cám dỗ bằng Lời Chúa

 

Kinh Truyền tin với Ðức Thánh cha: Hãy đáp lại những cám dỗ bằng Lời Chúa.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 07-03-2022) - Trưa Chúa nhật, ngày 06 tháng Ba năm 2022, Ðức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin với 5,000 tín hữu, tại Quảng trường thánh Phêrô. Ngài tái lên tiếng kêu gọi chấm dứt chiến tranh tại Ucraina.

Huấn dụ của Ðức Thánh cha

Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Ðức Thánh cha diễn giải ý nghĩa bài Tin mừng Chúa nhật thứ nhất Mùa chay, kể lại việc Chúa Giêsu chịu cám dỗ trong hoang địa và rút ra những lời khuyên thực hành cho các tín hữu về cách thức vượt thắng cám dỗ của ma quỷ.

Ðức Thánh cha nói:

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Chúa Giêsu chịu cám dỗ

Bài Tin mừng hôm nay, Chúa nhật thứ nhất Mùa chay đưa chúng ta vào hoang địa, nơi Chúa Giêsu được Chúa Thánh Linh dẫn tới, để trong 40 ngày, chịu ma quỷ cám dỗ (Xc 4,1-13). Hoang địa tượng trưng cuộc chiến đấu chống lại những quyến rũ của sự ác, để học chọn tự do đích thực. Thực vậy, Chúa Giêsu sống kinh nghiệm hoang địa vừa khi mới bắt đầu sứ vụ công khai của Ngài. Chính qua cuộc chiến đấu thiêng liêng mà Ngài quyết liệt khẳng định đâu là loại Thiên Sai Ngài muốn. Vậy chúng ta hãy nhìn kỹ những cám dỗ Chúa chống lại.

Các cám dỗ của ma quỷ

Hai lần quỷ ngỏ lời với Ngài và nói: "Nếu ông là Con Thiên Chúa..." (vv.3.9). Nghĩa là hắn đề nghị với Chúa Giêsu hãy lợi dụng vị thế của Ngài: trước tiên để thỏa mãn các nhu cầu vật chất mà Ngài đang cảm thấy (v.3); rồi để gia tăng quyền lực (Xc vv.6-7); sau cùng để có từ Thiên Chúa một dấu chỉ lạ lùng (Xc vv.9-11). Như thể hắn nói: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy tận dụng điều ấy!", nghĩa là "nghĩ đến mối lợi của ông". Ðó là một đề nghị có sức quyến rũ, nhưng đưa tới sự nô lệ con tim: làm cho bị ám ảnh vì ham muốn sở hữu, thu hẹp mọi sự vào sự sở hữu sự vật, quyền hành, danh tiếng. Ðó là nòng cốt các cám dỗ. Ðó là "độc dược của những đam mê" trong đó có cội rễ của sự ác.

Làm sao đây? Thưa, bằng cách đáp lại những cám dỗ bằng Lời Chúa. Chúa dạy đừng lợi dụng, đừng sử dụng Thiên Chúa, tha nhân và những sự vật cho bản thân, đừng lạm dụng vị thế của mình để thủ đắc những đặc ân. Vì hạnh phúc và tự do đích thực không hệ tại sở hữu, nhưng là chia sẻ; không hệ tại lợi dụng người khác, nhưng là yêu thương họ; không hệ tại ám ảnh của quyền lực, nhưng nơi niềm vui phục vụ.

Áp dụng vào cuộc sống các tín hữu

Ðức Thánh cha nói: "Anh chị em thân mến, những ám ảnh này cũng xảy ra cho chúng ta trong hành trình cuộc sống. Chúng ta phải tỉnh thức, vì thường chúng xuất hiện dưới cái vẻ thiện hảo. Thực vậy, ma quỉ tinh khôn, luôn dùng sự lừa đảo. Hắn muốn làm cho Chúa Giêsu tin rằng những đề nghị của hắn là hữu ích để chứng tỏ Ngài thực là Con Thiên Chúa. Và cũng xảy ra như vậy với chúng ta: nhiều khi "với đôi mắt quyến rũ", "với khuôn mặt hiền lành"; thậm chí ma quỉ biết ngụy trang bằng những lý do thánh thiêng, cái vẻ bề ngoài là tôn giáo!

Nếu chúng ta chiều theo những nịnh nọt của ma quỉ, rốt cục chúng ta sẽ biện minh cho sự giả dối của chúng ta, che đậy nó bằng những ý hướng tốt: "Tôi làm những việc khác lạ, nhưng tôi giúp đỡ những người nghèo"; "tôi lợi dụng vai trò của tôi, nhưng là để làm điều thiện"; "tôi đã chiều theo những bản năng của tôi, nhưng xét cho cùng, tôi không làm hại một ai", v.v. Xin anh chị em vui lòng để ý: với sự ác, đừng thỏa hiệp điều gì! Với những cám dỗ, ta không được đối thoại, không cần rơi vào trong giấc ngủ của lương tâm làm cho chúng ta nói rằng: "Xét cho cùng, chẳng trầm trọng gì, tất cả mọi người đều làm như thế"! Chúng ta hãy nhìn Chúa Giêsu, Ngài không tìm kiếm những thu xếp không thỏa hiệp với sự ác. Ngài chống lại quỷ bằng Lời Chúa và Ngài chiến thắng những cám dỗ.

Và Ðức Thánh cha kết luận rằng: "Ước gì Mùa chay này cũng là một thời kỳ hoang địa. Chúng ta hãy dành chỗ cho thinh lặng và cầu nguyện, trong đó chúng ta dừng lại và nhìn điều gì làm xao động trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta hãy làm sáng tỏ nội tâm, đặt mình trước Lời Chúa trong kinh nguyện, để diễn ra trong chúng ta một cuộc chiến đấu phúc lợi chống lại sự ác đang làm cho chúng ta thành nô lệ, một cuộc chiến đấu cho tự do.

"Chúng ta hãy cầu xin Ðức Thánh Nữ Trinh đồng hành với chúng ta trong hoang địa Mùa chay và giúp đỡ chúng ta trong hành trình hoán cải.

Chào thăm và nhắn nhủ

Sau khi đọc kinh Truyền tin và ban phép lành Tòa Thánh, Ðức Thánh cha đề cập đến chiến tranh tại Ucraina và nói: "Tại Ucraina, dòng sông máu và nước mắt đang chảy. Ðây không phải là một cuộc hành quân, nhưng là chiến tranh, gieo rắc chết chóc, tàn phá và lầm than. Các nạn nhân ngày càng nhiều, cũng vậy những người đang trốn chạy, đặc biệt các bà mẹ và trẻ em. Tại quốc gia tang thương này, nhu cầu trợ giúp nhân đạo gia tăng hàng giờ.

"Tôi tha thiết kêu gọi hãy đảm bảo thực sự những hành lang nhân đạo, và bảo đảm việc tạo điều kiện dễ dàng cho việc đưa các đồ cứu trợ tới những vùng bị bao vây, để trợ giúp sinh tử cho các anh chị em bị áp bức vì bom đạn và sợ hãi.

"Tôi cám ơn tất cả những người đang đón tiếp người tị nạn. Nhất là tôi khẩn xin chấm dứt những cuộc tấn công võ trang và dành ưu tiên cho cuộc thương thuyết, cũng như lương tri. Hãy tái tôn trọng công pháp quốc tế.

Ðức Thánh cha cũng cám ơn các ký giả nam nữ bảo đảm sự thông tin đến độ nguy hiểm tới tính mạng.

Ðức Thánh cha tiếp tục mời gọi mọi người cầu nguyện cho Ucraina.

Sau cùng, Ðức Thánh cha chào thăm tất cả mọi người, các tín hữu Roma, Ý và những người hành hương từ nhiều nước khác. Ngài chúc mọi người một Chúa nhật an lành và xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho ngài.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page