Noi gương các thánh,

chúng ta hãy chạy đến cùng thánh Giuse

 

Tiếp kiến chung của Ðức Thánh cha: Noi gương các thánh, chúng ta hãy chạy đến cùng thánh Giuse.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 17-02-2022) - Sáng thư Tư, 16 tháng Hai năm 2022, đã có đông đảo các tín hữu hành hương đến tham dự buổi tiếp kiến của Ðức Thánh cha Phanxicô, bắt đầu lúc 9 giờ, tại Ðại thính đường Phaolô VI ở nội thành Vatican. Ðây là buổi tiếp kiến chung thứ bảy kể từ đầu năm 2022.

Như thường lệ, sau khi Ðức Thánh cha làm dấu thánh giá khai mạc, mọi người đã nghe tám viên chức tại Tòa Thánh đọc bằng tám thứ tiếng đoạn Tin mừng theo thánh Matthêu (2,13-25):

"Một thiên thần Chúa hiện ra với thánh Giuse trong giấc ngủ và nói: "Hãy trỗi dậy mang Hài Nhi và Mẹ Người trốn sang Ai Cập và ở lại đó cho đến khi tôi sẽ báo cho ông: Vì Hêrôđê muốn tìm Hài Nhi để giết". Giuse trỗi dậy trong đêm, mang Hài Nhi và Mẹ Người đi với mình và tị nạn sang Ai Cập, và ở lại đây cho đến khi Hêrôđê qua đời, để ứng nghiệm điều đã được Chúa nói qua ngôn sứ: Từ Ai Cập, Ta đã gọi Con Ta".

Bài giáo lý

Trong bài huấn giáo tiếp đó, Ðức Thánh cha đã trình bày bài thứ mười hai và cũng là bài cuối cùng trong loạt bài về thánh Giuse. Bài chót này mang tựa đề: "Thánh Giuse, bổn mạng Giáo hội hoàn vũ".

Ðức Thánh cha nói:

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Hôm nay, chúng ta kết thúc loạt bài về thánh Giuse. Các bài giáo lý này bổ túc cho Tông thư Patris corde, với tâm hồn người cha, được viết nhân dịp kỷ niệm 150 năm tuyên bố thánh Giuse là Bổn mạng Giáo hội Công giáo, do Ðức Chân phước Giáo hoàng Piô IX. Nhưng đâu là ý nghĩa tước hiệu này? Thánh Giuse là "Bổn mạng Giáo hội" điều này nghĩa là gì?

Thánh Giuse bảo vệ Chúa Hài Ðồng và Mẹ Maria

Cả trong trường hợp này các Tin mừng cung cấp cho chúng ta chìa khóa để hiểu đúng đắn hơn. Thực vậy, vào cuối mỗi biến cố, trong đó thánh Giuse giữ vai chính, Tin mừng ghi chú rằng thánh Giuse mang theo với mình Hài Nhi và Mẹ Người và làm điều mà Thiên Chúa đã truyền dạy (Xc Mt 1,24; 2,14.21). Như thế, nổi bật sự kiện thánh Giuse đã có nhiệm vụ bảo vệ Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Thánh nhân là nhân vật chính bảo vệ hai vị ấy: "Thực vậy, Chúa Giêsu và Ðức Maria, Mẹ Người là kho tàng quí giá nhất của đức tin chúng ta" (Patris corde, 5).

Thánh Giuse gìn giữ Giáo hội

Trong kế hoạch cứu độ, chúng ta không thể tách rời Chúa Con khỏi Mẹ Người, khỏi Ðấng đã "đi trước trong cuộc lữ hành đức tin và trung thành gìn giữ sự kết hiệp của Mẹ với Chúa con cho đến thập giá" (LG 58), như Công đồng chung Vatican II đã nhắc nhở chúng ta.

Chúa Giêsu, Mẹ Maria và thánh Giuse, theo một nghĩa nào đó, là những tế bào đầu tiên của Giáo hội. Và cả chúng ta "cũng luôn phải tự hỏi xem chúng ta có hết sức bảo vệ Chúa Giêsu và Mẹ Maria, đã được ủy thác một cách huyền nhiệm cho trách nhiệm của chúng ta, cho sự chăm sóc, gìn giữ của chúng ta" (Patris corde, 5). Con của Ðấng Tối Cao đã đến trần thế trong một thân phận rất yếu đuối. Ngài đã muốn cần được bênh đỡ, bảo vệ, chăm sóc. Thiên Chúa đã tín thác cho thánh Giuse, như Mẹ Maria đã làm, nơi thánh nhân, Mẹ tìm thấy một hôn phu yêu thương và tôn trọng, và luôn chăm sóc Mẹ và Chúa Hài Nhi. Theo nghĩa đó, "Thánh Giuse không thể không là người gìn giữ Giáo hội, vì Giáo hội là kéo dài Thân Mình của Chúa Kitô trong lịch sử, và đồng thời trong tình mẫu tử của Giáo hội có bóng tình mẫu tử của Mẹ Maria. Thánh Giuse, tiếp tục bảo vệ Giáo hội, tiếp tục bảo vệ Chúa Hài Ðồng và Mẹ Người, và cả chúng ta, khi yêu mến Giáo hội, cũng tiếp tục yêu mến Chúa Hài đồng và Mẹ Người" (Ibid.).

Các tín hữu noi gương thánh Giuse

Chúa Hài Nhi là Ðấng sẽ nói: "Tất cả những gì anh chị em làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các con làm cho Ta" (Mt 25,40). Vì thế mỗi người đói khát, mỗi khách ngụ cư, mỗi người không có y phục, mỗi bệnh nhân, mỗi tù nhân chính là "Hài Nhi" mà thánh Giuse gìn giữ. Vì vậy, thánh nhân được khẩn cầu như vị bảo vệ tất cả những người túng thiếu, người lưu đày, những người sầu muộn, và cả những người sắp qua đời - như chúng ta đã nói về điều này thứ Tư tuần trước. Cả chúng ta cũng phải học nơi thánh Giuse cách "gìn giữ" những thiện hảo ấy: yêu mến Hài Nhi và Mẹ Người; yêu mến các Bí tích và dân Chúa; yêu mến những người nghèo và giáo xứ của chúng ta. Mỗi thực tại ấy luôn là Hài Nhi và Mẹ Người (Xc Patrid corde, 5).

Yêu mến Giáo hội dù bất toàn

Chúng ta đang sống trong một thời đại người ta thường phê bình Giáo hội, nhấn mạnh những sự thiếu nhất quán, tội lỗi của Giáo hội, trong thực tế là những bất nhất của chúng ta, những tội lỗi của chúng ta, vì Giáo hội vẫn luôn là một dân những người tội lỗi gặp được lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta hãy tự hỏi, tự thâm tâm, chúng ta có yêu mến Giáo hội hay không. Thực vậy, chỉ có tình yêu mới làm cho chúng ta có khả năng nói trọn vẹn sự thật, một cách không thiên vị; nói điều không ổn, nhưng cũng nhìn nhận tất cả những điều tốt lành và sự thánh thiện ở trong Giáo hội, bắt đầu từ chính Chúa Giêsu và Mẹ Maria.

Xin sự trợ giúp của thánh Giuse

Anh chị em thân mến, tôi khuyến khích anh chị em hãy cầu xin sự chuyển cầu của thánh Giuse chính trong những lúc khó khăn của đời sống bản thân và cộng đoàn của anh chị em. Nơi nào những lầm lỗi của chúng ta trở nên gương mù, chúng ta hãy cầu xin thánh Giuse để có can đảm làm sáng tỏ sự thật, xin lỗi và khiêm tốn hòa giải, Nơi nào sự bách hại ngăn cản Tin mừng được loan báo, chúng ta hãy cầu xin thánh Giuse sức mạnh và kiên nhẫn để biết chịu đựng những ngược đãi và đau khổ vì tình yêu Tin mừng. Nơi nào các phương tiện vật chất và nhân sự hiếm hoi và làm cho chúng ta phải chịu nghèo nàn, nhất là khi chúng ta được kêu gọi phục vụ những người rốt cùng, những người vô phương thế tự vệ, cô nhi, bệnh nhân, những người bị xã hội gạt bỏ, chúng ta hãy cầu xin thánh Giuse để ngài là Sự Quan phòng đối với chúng ta. Bao nhiêu vị thánh đã cầu xin thánh nhân! Bao nhiêu người trong lịch sử Giáo hội đã tìm được nơi thánh nhân một vị bổn mạng, một người gìn giữ, một người cha!

Cầu nguyện với thánh Giuse

Chúng ta hãy noi gương các ngài và vì thế, cùng nhau chúng ta cầu xin thánh Giuse với kinh nguyện mà tôi đã soạn ở cuối Tông thư "Với lòng người cha", phó thác cho thánh nhân những ý nguyện của chúng ta, và đặc biệt là Giáo hội đang chịu đau khổ và ở trong thử thách:

"Kính chào vị gìn giữ Ðấng Cứu Thế, và là hôn phu của Ðức Trinh Nữ Maria. Thiên Chúa đã phó thác cho thánh nhân Con của Ngài; Mẹ Maria đã tín thác nơi thánh nhân; và với thánh nhân, Chúa Giêsu đã trưởng thành.

"Lạy thánh Giuse, xin tỏ ra là cha đối với cả chúng con và hướng dẫn chúng con trên đường đời. Xin ban cho chúng con ơn thánh, lòng thương xót và can cảm, và xin bảo vệ chúng con khỏi mọi sự dữ. Amen".

Chào thăm và nhắn nhủ

Bài huấn dụ bằng tiếng Ý trên đây của Ðức Thánh cha được các thông dịch viên lần lượt tóm lược trong các thứ tiếng khác nhau, kèm theo lời chào thăm của Ðức Thánh cha.

Ngài chào thăm các tín hữu nói tiếng Anh, đặc biệt những người đến từ Mỹ. Ngài cầu xin Chúa ban cho tất cả mọi người và thân nhân họ được niềm vui và an bình của Chúa.

Với các tín hữu Ba Lan, Ðức Thánh cha nhắc lại rằng "Thứ Hai, ngày 14 tháng Hai vừa qua, chúng ta đã kính nhớ thánh Cirillo Ðan sĩ và thánh Metodio, Giám mục, tông đồ của các dân tộc Slave và là Bổn mạng Âu châu. Chúng ta hãy cầu nguyện để nhờ sự chuyển cầu của các ngài, các dân nước ở Ðại lục này, ý thức về căn cội Kitô của mình, khơi dậy tinh thần hòa giải, huynh đệ, liên đới và hòa bình.

Bằng tiếng Ý, Ðức Thánh cha đặc biệt chào các linh mục thuộc giáo phận Vicenza và chủng sinh giáo phận Adria-Rovigo, các tu sĩ dòng giáo sĩ Anh em hèn mọn. Ngài nói: "Tôi nghĩ đến người anh em cùng dòng của các anh em, cha Richard, ở cộng hòa dân chủ Congo, bị giết hôm ngày 02 tháng Hai vừa qua, trong ngày Ðời sống Thánh hiến. Ước gì cái chết của cha Richard, nạn nhân của bạo lực không thể biện minh được và đáng lên án, không làm cho các thân nhân, gia đình dòng và toàn thể cộng đoàn Kitô tại Congo nản chí trong việc loan báo và làm chứng về lòng từ nhân và huynh đệ, mặc dù có những khó khăn, noi gương Chúa Giêsu Mục Tử nhân lành."

Cha Richard bị giết ở mạn Bắc miền Kivu nơi từ lâu có những biến loạn, đặc biệt trong thời gian gần đây do một nhóm cực đoan, gọi là Nhà nước Hồi giáo, xuất phát từ nước Uganda láng giềng. Cha bị sát hại lúc mới 36 tuổi sau khi cử hành thánh lễ. Hội đồng các bề trên cấp cao của các dòng nam nữ ở Congo yêu cầu chính quyền dân sự làm sáng tỏ vụ giết người này và bảo đảm an ninh cho các công dân.

Sau cùng, Ðức Thánh cha chào thăm những người cao niên, các bạn trẻ và các đôi tân hôn. Ngài nói: "Trong một thế giới tiếp tục bị xâu xé vì những đối nghịch sâu đậm và có thể không thể chữa lành được, ước gì mỗi người trong anh chị em, trong phần vụ của mình, là dấu chỉ hòa giải ăn rễ sâu nơi Lời Tin mừng."

Buổi tiếp kiến chung kết thúc với kinh Lạy Cha và phép lành của Ðức Thánh cha.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page