Một Tiểu chủng viện

tại Burkina Faso bị tấn công

 

Một Tiểu chủng viện tại Burkina Faso bị tấn công.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Fada (RVA News 13-02-2022) - Một Tiểu chủng viện ở Burkina Faso, bên Phi châu đã bị những kẻ võ trang tấn công, trong đêm ngày 10 rạng ngày 11 tháng Hai năm 2022.

Ðó là Tiểu chủng viện Saint Kizito ở Bougui, cách thành phố Fada ba cây số về hướng đông và là nơi đào tạo các linh mục tương lai cho giáo phận Fada N'Gouma. Tại đây có bảy người thuộc ban giám đốc và giảng huấn, 146 tiểu chủng sinh.

Tổ chức bác ái Trợ giúp các Giáo hội đau khổ cho biết vì được huấn luyện trước trong trường hợp nguy hiểm, các tiểu chủng sinh đã chạy tản mát ra ngoài trong đêm khuya và sáng hôm sau tất cả đã được tìm thấy bình an. Hai nhà ngủ, một lớp học và một xe của chủng viện bị thiêu hủy. Một xe khác bị cướp mất. Thánh giá cũng bị phá hủy. Các chủng sinh kể lại "nhóm khủng bố không muốn thấy các thánh giá. Bây giờ họ đi, nhưng họ sẽ trở lại, và nếu ai còn ở lại đó, họ sẽ giết".

Các đối tác địa phương của Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ cho biết những kẻ khủng bố Hồi giáo đi xe môtô tấn công chủng viện vào ban tối và lưu tại đó một tiếng đồng hồ. Các chủng sinh nay về với gia đình một tuần lễ và một số dân tại Bougui rời bỏ thị trấn này.

Trong những năm gần đây, các nhóm khủng bố Hồi giáo gia tăng hoạt động tại Burkina Faso. Nhiều thánh đường bị tấn công trong năm 2019 và năm 2021 người ta tìm thấy trong làng thi hài một linh mục bị mất tích trước đó. Burkina có 60% dân số là tín hữu Hồi giáo, 23% là Kitô hữu, trong số này đa số là Công giáo và 15% theo các đạo cổ truyền Phi châu.

(CNA, burkina23.com 11-2-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page