Người môn đệ Chúa Giêsu tìm niềm vui

trong những hồng ân họ lãnh nhận mỗi ngày

 

Kinh Truyền tin với Ðức Thánh cha: Người môn đệ Chúa Giêsu tìm niềm vui trong những hồng ân họ lãnh nhận mỗi ngày.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 13-02-2022) - Trưa Chúa nhật, ngày 13 tháng Hai năm 2022, Ðức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin với hơn 5,000 tín hữu, tại Quảng trường thánh Phêrô. Ngài tái lên tiếng kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho hòa bình tại Ucraina.

Huấn dụ của Ðức Thánh cha

Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Ðức Thánh cha diễn giải ý nghĩa bài Tin mừng theo thánh Luca (Lc 6,20-23), đọc trong thánh lễ Chúa nhật thứ VI mùa thường niên năm C, nói về các Mối Phúc thật.

Ðức Thánh cha nói:

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Nơi trung tâm bài Tin mừng phụng vụ hôm nay có các Mối Phúc (Xc Lc 6,20-23). Một điều hay cần ghi nhận là Chúa Giêsu, tuy có đám đông ở quanh, nhưng Ngài công bố các Mối Phúc đó "hướng về các môn đệ" (v.20). Thực vậy, các Mối Phúc xác định căn tính người môn đệ của Chúa Giêsu. Những Mối Phúc ấy có thể có vẻ lạ, hầu như không thể hiểu nổi đối với người không phải là môn đệ; trong khi đó nếu chúng ta tự hỏi môn đệ của Chúa Giêsu là thế nào, câu trả lời chính là các Mối Phúc. Chúng ta hãy xem Mối Phúc thứ nhất, là căn bản của các mối khác: "Phúc cho các con là những người nghèo, vì Nước Trời là của các con" (v.20). "Phúc cho các con, những người nghèo". Hai điều Chúa Giêsu nói về các môn đệ của Ngài: họ là những người có phúc và là người nghèo; họ có phúc vì là những người nghèo.

Ý nghĩa Mối Phúc

Theo nghĩa nào? Theo nghĩa, người môn đệ Chúa Giêsu không tìm niềm vui của mình trong tiền bạc hoặc trong những của cải vật chất khác, nhưng trong những hồng ân họ lãnh nhận mỗi ngày từ Thiên Chúa: sự sống, thiên nhiên, các anh chị em, v.v. Cả các của cải họ có, họ cũng vui lòng chia sẻ chúng, vì họ sống theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa là sự nhưng không. Sự nghèo khó ấy cũng là một thái độ đối với ý nghĩa cuộc sống: người môn đệ Chúa Giêsu không nghĩ đến việc sở hữu nó, không nghĩ mình đã biết mọi sự rồi, nhưng biết mình phải học hỏi mỗi ngày. Vì thế, họ là một người khiêm tốn, cởi mở, xa lạ đối với những thành kiến và sự cứng nhắc.

Gương của thánh Phêrô

Có một ví dụ thật đẹp trong Tin mừng Chúa nhật tuần trước: Simon Phêrô, một ngư phủ lành nghề, nhưng đã đón nhận lời mời của Chúa Giêsu và thả lưới vào một giờ bất thường; và rồi, đầy kinh ngạc vì mẻ cá lạ lùng. Phêrô bỏ thuyền và mọi sự để theo Chúa. Trái lại, ai quá quyến luyến với những ý tưởng riêng và những chắc chắn của mình, thì khó lòng theo Chúa Giêsu. Có thể là họ nghe Ngài, nhưng không theo Ngài. Và thế là họ lâm vào tình trạng buồn sầu. Họ buồn vì không thành công, vì thực tại vuột khỏi những khuôn khổ tâm trí của họ và họ cảm thấy không được mãn nguyện. Trái lại, người môn đệ biết đặt mình ở trong tình trạng bị đặt vấn đề, biết khiêm tốn tìm kiếm Thiên Chúa mỗi ngày, và khi điều này giúp họ được tập luyện trong thực tại, đón nhận sự phong phú và sự phức tạp của nó.

Chấp nhận sự nghịch lý của các Mối Phúc

Nói khác đi, người môn đệ chấp nhận cái nghịch lý của các Mối Phúc: các Mối Phúc này tuyên bố rằng người hạnh phúc, nghĩa là người sung sướng, chính là người nghèo, người thiếu thốn bao nhiêu sự và nhìn nhận điều đó. Xét về mặt con người, chúng ta có xu hướng nghĩ một cách khác: hạnh phúc cho ai giàu sang, đầy dư của cải, người được hoan hô và được mọi người ghen tương. Trái lại, Chúa Giêsu tuyên bố sự thành công thế tục là thất bại, xét vì nó dựa trên một sự ích kỷ thổi phồng và để cho tâm hồn trống rỗng. Ðứng trước nghịch lý của các Mối Phúc, người môn đệ để cho mình bị "khủng hoảng", với ý thức rằng Thiên Chúa không phải là vị phải theo những lôgíc của chúng ta nhưng chính chúng ta phải theo các lôgíc của Ngài. Ðiều này đòi phải có một hành trình nhiều khi vất vả, nhưng luôn có niềm vui đi kèm. Vì chúng ta hãy nhớ rằng lời đầu tiên của Chúa Giêsu là "Phúc". Ðiều này đồng nghĩa với bản chất môn đệ Chúa Giêsu. Khi giải thoát chúng ta khỏi sự nô lệ thái độ ích kỷ coi mình là trung tâm, Chúa tháo gỡ những đóng kín của chúng ta, giải tỏa sự cứng cỏi của chúng ta, mở ra cho chúng ta hạnh phúc chân thực, nhiều khi nó ở trong chúng ta mà chúng ta không nghĩ tới.

Ðể cho các Mối Phúc gọi hỏi chúng ta

Vậy chúng ta có thể tự hỏi: tôi có sẵn sàng như một môn đệ hay không? Hoặc tôi cư xử một cách cứng nhắc của người cảm thấy mình ở đúng chỗ rồi, tốt đẹp, thành đạt rồi? Tôi có để mình bị cảm thấy "xôn xao trong nội tâm", vì sự nghịch lý của các Mối Phúc hay tôi tiếp tục ở trong khuôn khổ các ý tưởng của tôi? Và rồi, đi xa hơn những vất vả và những khó khăn, tôi có cảm thấy niềm vui theo Chúa Giêsu hay không? Nét nổi bật của người môn đệ là: niềm vui trong tâm hồn.

Rồi Ðức Thánh cha kết luận: Xin Ðức Mẹ, là môn đệ đầu tiên của Chúa, giúp chúng ta sống như những môn đệ cởi mở và vui tươi.

Chào thăm và nhắn nhủ

Sau khi đọc kinh Truyền tin và ban phép lành Tòa Thánh, Ðức Thánh cha nhắc đến những tin tức đang gây lo âu về tình hình căng thẳng tại Ucraina và ngài mời gọi các tín hữu, trong thinh lặng, cầu nguyện cho các vị hữu trách tìm ra giải pháp ôn hòa cho tình trạng này.

Liên bang Nga dồn hơn một trăm ngàn quân tập trận ở vùng biên giới. Mỹ cũng đưa quân tới Ucraina và các nước đồng minh láng giềng. Mỹ báo động rằng Nga có thể tấn công Ucraina bất cứ lúc nào, trong khi Nga bảo Mỹ hốt hoảng và nói mình không muốn chiến tranh.

Sau cùng, Ðức Thánh cha chào thăm tất cả mọi người, các tín hữu Roma, Ý và từ nhiều nước khác, đặc biệt là một đoàn từ Bồ Ðào Nha. Ngài chúc mọi người một Chúa nhật an lành và xin họ đừng quên cầu nguyện cho ngài.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page