Có Chúa trong đời,

cuộc sống của chúng ta luôn được đổi mới

 

Kinh Truyền tin với Ðức Thánh cha: Có Chúa trong đời, cuộc sống của chúng ta luôn được đổi mới.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 06-02-2022) - Trưa Chúa nhật, ngày 06 tháng Hai năm 2022, Ðức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin với hơn 4,000 tín hữu, tại Quảng trường thánh Phêrô, dưới bầu trời nắng đẹp.

Huấn dụ của Ðức Thánh cha

Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Ðức Thánh cha quảng diễn ý nghĩa bài Tin mừng Chúa nhật thứ V mùa thường niên năm C, thuật lại sự tích thánh Phêrô nghe lời Giêsu tái thả lưới, sau một đêm vất vả mà không bắt được con cá nào, và nay lưới được mẻ cá lạ lùng. Ðức Thánh cha mời gọi các tín hữu hãy mời Chúa "bước lên chiếc thuyền đời" của mình.

Mở đầu bài huấn dụ, Ðức Thánh cha nói:

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

"Tin mừng phụng vụ hôm nay dẫn chúng ta đến bờ hồ Galilea. Ðám đông chen chúc quanh Chúa Giêsu, trong khi một vài ngư phủ thất vọng, trong đó có Simon Phêrô, đang rửa lưới sau một đêm đánh cá mà chẳng được gì. Và này đây, Chúa Giêsu bước lên thuyền của ông Simon; rồi ngài mời ông hãy ra khơi và thả lưới lần nữa (Xc Lc 5,1-4). Chúng ta hãy dừng lại tại hai hoạt động này của Chúa Giêsu: trước tiên Ngài lên thuyền, và sau đó mời gọi ra khơi.

Chúa lên thuyền đời chúng ta

Trước tiên, Chúa Giêsu lên thuyền của Simon. Ðể làm gì? Thưa để giảng dạy. Ngài chọn chính chiếc thuyền không đầy cá nhưng trở về bờ và trống rỗng, sau một đêm vất vả và thất vọng. Ðó cũng là một hình ảnh đẹp đối với chúng ta. Mỗi ngày con thuyền đời ta rời bờ gia cư để đi vào biển các hoạt động thường nhật; mỗi ngày, chúng ta tìm cách "đánh cá ngoài khơi", vun trồng những giấc mơ, thi hành những dự án, sống tình thương trong các tương quan của chúng ta. Nhưng cũng như Phêrô, nhiều khi chúng ta "sống những đêm lưới trống rỗng", thất vọng vì dấn thân rất nhiều nhưng không được những kết quả mong muốn: "Chúng con đã vất vả cả đêm nhưng chẳng được gì" (v.5). Bao nhiêu lần chúng ta cũng gặp một cảm thức thất bại, trong khi tâm hồn nảy sinh sự thất vọng và cay đắng.

Thất bại trở thành môi trường loan báo Tin mừng

Vậy lúc ấy Chúa làm gì? Ngài chọn bước lên chiếc thuyền của chúng ta. Từ đó, Chúa muốn loan báo Tin mừng cho thế giới. Chính chiếc thuyền trống rỗng ấy, biểu tượng những bất lực của chúng ta, nay trở thành "tòa giảng" của Chúa Giêsu, trở thành bục giảng từ đó Ngài công bố Lời Chúa. Chúa ưa làm như vậy: bước lên thuyền đời của chúng ta khi chúng ta chẳng có gì để dâng Ngài: đi vào trong những trống rỗng của chúng ta và làm đầy chúng bằng sự hiện diện của Ngài; dùng sự nghèo nàn của chúng ta để loan báo sự phong phú của Ngài, dùng những lầm than của chúng ta để công bố lòng thương xót của Ngài. Chúng ta hãy nhớ điều này: Thiên Chúa không muốn một con tàu du lịch, nhưng ngài chỉ cần một chiếc thuyền tồi tàn, miễn là chúng ta đón tiếp Ngài. Nhưng chúng ta có để Chúa bước lên thuyền đời của chúng ta hay không? Chúng ta có để Ngài sử dụng sự ít ỏi mà chúng ta có hay không? Nhiều khi chúng ta cảm thấy bất xứng với Chúa, vì chúng ta là người tội lỗi. Nhưng đó là cớ thoái thác mà Chúa không thích, vì nó làm Ngài xa cách chúng ta! Ngài là Thiên Chúa gần gũi: Ngài không tìm kiếm sự hoàn hảo, nhưng sự tiếp đón. Chúa cũng nói với bạn: "Hãy để Ta bước lên thuyền đời của con, như con có".

Chúa phục hồi lòng tín thác

Và thế là Chúa tái tạo sự tín thác của Phêrô. Sau khi bước lên thuyền, sau khi rao giảng, Chúa nói với ông: "Hãy ra khơi" (v.4). Ðó không phải là giờ thích hợp để đánh cá, nhưng Phêrô tín thác nơi Chúa Giêsu. Ông không dựa vào những chiến lược của các ngư phủ, mà ông biết rõ, nhưng dựa vào sự mới mẻ của Chúa Giêsu. Và điều ấy cũng xảy ra cho chúng ta: nếu chúng ta đón tiếp Chúa trên thuyền của chúng ta, chúng ta có thể ra khơi. Với Chúa Giêsu, ta đi trên biển đời mà không sợ hãi, không chiều theo thất vọng khi không đánh được con cá nào và không đầu hàng để nói rằng "chẳng còn làm được gì nữa". Trong đời sống bản thân cũng như trong đời sống của Giáo hội và xã hội, vẫn luôn có cái gì đẹp và can đảm ta có thể làm. Luôn luôn chúng ta có thể bắt đầu lại, luôn luôn Chúa mời gọi chúng ta hãy tái nhập cuộc, vì Ngài mở ra những khả thể mới. Và chúng ta đón nhận lời mời: chúng ta hãy đánh đuổi sự bi quan và thiếu tín nhiệm, để ra khơi với Chúa Giêsu. Cả chiếc thuyền bé nhỏ trống rỗng của chúng ta cũng sẽ chứng kiến một mẻ cá lạ lùng.

Và Ðức Thánh cha kết luận rằng: Chúng ta hãy cầu nguyện với Mẹ Maria: hơn bất kỳ ai khác, Mẹ đã đón tiếp Chúa lên thuyền đời, xin Mẹ khích lệ và chuyển cầu cho chúng ta.

Chào thăm và nhắn nhủ

Sau khi đọc kinh Truyền tin và ban phép lành Tòa Thánh, Ðức Thánh cha lần lượt nhắc nhở và nhắn nhủ các tín hữu về một số biến cố:

Trước hết, Chúa nhật ngày 06 tháng Hai năm 2022 cũng là Ngày Thế giới chống nạn cắt bỏ cơ phận sinh dục phụ nữ. Trên thế giới có khoảng ba triệu phụ nữ chịu tệ nạn này. Ðó là một sự hạ nhục, làm thương tổn phẩm giá và sự toàn vẹn thân thể của phụ nữ, một tệ nạn cần phải bị loại trừ.

Tiếp đến, thứ Ba ngày 08 tháng Hai năm 2022 là ngày Thế giới chống nạn buôn người. Hôm đó cũng là ngày lễ thánh Giuseppina Bakhita, từng là nạn nhân bị buôn đi bán lại nhiều lần. Ðức Thánh cha mạnh mẽ lên án tệ nạn này, trong đó đặc biệt các phụ nữ và trẻ em bị những người vô lương tâm khai thác và bóc lột. Ðiều đó xảy ra ở các thành phố, kể cả thành phố tại đây.

Thứ ba, Ðức Thánh cha nhắc nhớ ngày 06 tháng Hai là ngày Giáo hội tại Ý cử hành ngày bảo vệ sự sống. Ngài hiệp với các giám mục Ý mời gọi mọi người bênh vực sự sống và những người yếu thế, cộng tác với nhau để thăng tiến phẩm giá con người.

Ðức Thánh cha cũng nhận xét rằng những tin tức được loan đi trên thế giới, thường là những tin xấu, nhưng ngài muốn kể ra hai tin tức thời sự trong những ngày này:

Trước hết là vụ em bé Ryan 5 tuổi, ở Maroc, bị lọt xuống hố sâu. Trong năm ngày trời, các nhân viên nỗ lực cứu thoát em, trong khi dư luận cả nước quan tâm theo dõi. Rất tiếc là khi tìm được em Ryan, thì em không còn sống được. Thật là một tấm gương về sự quan tâm nỗ lực bảo vệ sự sống.

Tin thứ hai là vụ một thanh niên người Ghana bên Phi châu làm việc trong một hãng ở miền bắc Ý, bị bệnh ung thư, và chỉ mong ước được ôm chào thăm cha trước khi chết. Những người hảo tâm trong hãng và cả làng nơi anh ở tại miền Bắc Ý, đã tổ chức cuộc lạc quyên, lo liệu cho anh ấy trở về quê chào từ biệt cha lần cuối. Thật là một nghĩa cử cảm động.

Sau cùng, Ðức Thánh cha chào thăm tất cả mọi người, các tín hữu Roma, Ý và từ nhiều nước khác. Ðức Thánh cha chúc mọi người một Chúa nhật an lành, đồng thời xin họ đừng quên cầu nguyện cho ngài.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page