Chúa Giêsu mời gọi chúng ta

đón nhận Ngài trong thực tại cuộc sống hằng ngày

 

Kinh Truyền tin với Ðức Thánh cha: Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đón nhận Ngài trong thực tại cuộc sống hằng ngày.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 30-01-2022) - Trưa Chúa nhật, ngày 30 tháng Giêng năm 2022, Ðức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin tại Quảng trường thánh Phêrô, trước sự hiện diện của gần 1,000 tín hữu Roma và khách hành hương. Cuối buổi đọc kinh, ngài đã chúc mừng các dân tộc Á Ðông, trong đó có dân tộc Việt Nam, nhân dịp Tết Nguyên Ðán.

Huấn dụ của Ðức Thánh cha

Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Ðức Thánh cha quảng diễn ý nghĩa bài Tin mừng Chúa nhật thứ IV mùa thường niên năm C, thuật lại Chúa Giêsu, sau bài giảng đầu tiên tại quê hương Nazareth, đã gặp sự chống đối của những người đồng hương, vì họ muốn Chúa làm phép lạ như ở những nơi khác, nhưng không được toại nguyện.

Mở đầu bài huấn dụ, Ðức Thánh cha nói:

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Ngôn sứ không được đón nhận tại quê hương

Trong phụng vụ hôm nay, Tin mừng kể lại bài giảng đầu tiên của Chúa Giêsu tại quê hương Nazareth của Ngài. Kết quả thật là cay đắng: thay vì nhận được sự đồng thuận, Chúa Giêsu bị hiểu lầm và đố kỵ (Xc Lc 4,21-30). Những người đồng hương của Ngài, thay vì muốn lời chân lý, họ muốn có những phép lạ, những dấu hiệu lạ thường. Chúa không làm và họ phủ nhận Ngài, vì họ nói là đã biết Ngài rồi: "là con ông Giuse" (Xc v.22). Vì thế, Chúa Giêsu nói một câu trở thành ngạn ngữ: "Không ngôn sứ nào được đón nhận tử tế tại quê hương của mình" (v.24).

Chúa không thối lui trước sự từ khước

Những lời này tỏ cho thấy sự không thành công của Chúa Giêsu không phải là điều hoàn toàn bất ngờ. Ngài biết rõ những người đồng hương, biết có rủi ro, Ngài chấp nhận sự phủ nhận. Vì thế, chúng ta có thể tự hỏi: tại sao Chúa thấy trước sự thất bại như thế, Ngài vẫn trở về quê hương của Ngài? Tại sao lại làm điều tốt cho những người không sẵn sàng đón nhận Ngài? Ðó là câu hỏi mà chúng ta cũng đặt ra cho mình. Nhưng cũng là một câu hỏi giúp chúng ta hiểu rõ Thiên Chúa hơn. Ðứng trước những khép kín của chúng ta, Chúa không thối lui: Ngài không hãm lại tình thương của Ngài. Chúng ta thấy một phản ánh điều đó trong những cha mẹ biết rõ sự vô ơn của con cái, nhưng không vì thế mà họ ngưng yêu thương và làm điều thiện cho con cái. Thiên Chúa là như thế, nhưng ở một cấp độ cao cả hơn nhiều. Và hôm nay Chúa mời gọi chúng ta hãy tin nơi điều thiện, không nề quản điều gì mà không làm điều thiện.

Những người đồng hương chống đối Chúa

Nhưng qua những gì xảy ra tại Nazareth, chúng ta thấy từ phía khác: đó là sự đố kỵ đối với Chúa Giêsu từ phía "những người đồng hương" khiêu khích chúng ta: họ không phải là những người đón tiếp, còn chúng ta thì sao? Ðể kiểm chứng điều đó, chúng ta hãy nhìn những kiểu mẫu đón tiếp mà Chúa Giêsu đề nghị cho chúng ta ngày hôm nay. Có hai người ngoại quốc: một là bà góa ở Sarepta, miền Sidone và hai là Naamàn, người Siro. Cả hai đã đón tiếp các ngôn sứ: vị thứ nhất là Elia và vị thứ hai là Eliseo. Nhưng đó không phải là một sự đón tiếp dễ dàng, vì nó tiến qua những thử thách. Bà góa đón tiếp ngôn sứ Elia, mặc dù đang bị đói kém và ngôn sứ đang bị bách hại (Xc 1 V 17,7-16). Trái lại, Naamàn, tuy là nhân vật rất quan trọng, đã đón nhận yêu cầu của ngôn sứ Eliseo, đến độ làm cho ông hạ mình, xuống tắm bảy lần trong một dòng sông (Xc 2 V 5,1-14). Tóm lại, bà góa và Naamàn đã đón nhận qua thái độ sẵn sàng và khiêm tốn. Ðức tin đi qua đó: qua sự sẵn sàng và khiêm tốn. Bà góa và Naamàn không từ chối những con đường của Thiên Chúa và các ngôn sứ của Ngài; họ ngoan ngoãn, không cứng nhắc và khép kín.

Cần có đức tin chân thực

Anh chị em, cả Chúa Giêsu cũng đi qua con đường của các ngôn sứ: Ngài xuất hiện không như chúng ta mong đợi. Những kẻ tìm kiếm phép lạ, những điều mới mẻ lạ lùng, một thứ đức tin được hình thành bằng quyền năng và những dấu chỉ bề ngoài thì không tìm thấy Chúa. Trái lại, ai chấp nhận những con đường và những thách đố của Ngài, không than vãn, không nghi ngờ, không phê bình và càu nhàu, thì tìm thấy Chúa. Nói khác đi, Chúa Giêsu xin bạn hãy đón nhận Ngài trong thực tại hằng ngày bạn đang sống, trong Giáo hội ngày hôm nay, như đang diễn ra; nơi những người gần gũi bạn mỗi ngày; trong sự cụ thể của những người túng thiếu. Tại đó có Chúa. Chúa mời gọi chúng ta hãy thanh tẩy mình nơi dòng sông của sự sẵn sàng và trong bao nhiêu những lần tắm gội sự khiêm nhường.

Cởi mở đối với những mới mẻ của Chúa

Về phần chúng ta, chúng ta có phải là những người đón tiếp hoặc giống như những người đồng hương của Chúa Giêsu, họ tin là biết rõ mọi sự về Ngài? Có lẽ sau bao nhiêu năm chúng ta là tín hữu, chúng ta nghĩ là biết rõ về Chúa, với những ý tưởng và những phán đoán của chúng ta. Nguy cơ là chúng ta trở nên quen thuộc về Chúa Giêsu, khép kín mình đối với những mới mẻ của Ngài, bám chặt lấy những lập trường của chúng ta. Trái lại, Chúa yêu cầu chúng ta một tâm trí cởi mở và một con tim đơn sơ.

Rồi Ðức Thánh cha kết luận: Xin Ðức Mẹ, mẫu gương khiêm tốn và sẵn sàng, tỏ cho chúng ta con đường đón nhận Chúa Giêsu.

Chào thăm và nhắn nhủ

Sau khi đọc kinh Truyền tin và ban phép lành Tòa Thánh, Ðức Thánh cha lần lượt nhắc nhở và nhắn nhủ các tín hữu về một số biến cố:

Trước tiên là Chúa nhật 30 tháng Giêng năm 2022 cũng là Ngày Thế giới lần thứ 69 các bệnh nhân phong cùi. Ðức Thánh cha cầu mong các anh chị em này không bị thiếu sự nâng đỡ cần thiết, chữa trị y tế và được giúp đỡ để hội nhập vào đời sống xã hội. Ngài cũng nhận xét tại nhiều nơi, các anh chị em bệnh nhân phong cùi còn bị kỳ thị và gạt ra ngoài lề xã hội.

Tiếp đến, Ðức Thánh cha nói: "Ngày kia, mùng 01 tháng Hai, nhiều dân tộc ở Á Ðông mừng Tết theo âm lịch. Tôi cầu chúc mọi người được một Năm Mới an bình, dồi dào sức khỏe". Ngài cũng nhận xét rằng dịp Tết này cũng là cơ hội họp mặt gia đình, nhưng nhiều người không thực hiện được việc này vì đại dịch. Ngài bày tỏ sự gần gũi đặc biệt với họ.

Ðức Thánh cha nói thêm rằng ngày 31 tháng Giêng năm 2022 là lễ kính thánh Gioan Bosco, bổn mạng của các tu sĩ Salêdiêng, nam và nữ. Ngài hiệp ý với cha Bề trên Tổng quyền dòng Don Bosco trong thánh lễ cử hành tại Ðền thánh Ðức Mẹ Phù hộ các tín hữu, ở Torino để cầu nguyện cho các tu sĩ nam nữ con cái của vị đại thánh Gioan Bosco, tông đồ của giới trẻ, đồng thời cám ơn hai dòng đã mưu ích rất nhiều cho Giáo hội.

Liền đó, Ðức Thánh cha chào thăm các bạn trẻ thuộc Phong trào Công giáo Tiến hành ở Roma và cám ơn các em vì sự dấn thân cầu nguyện cho hòa bình. Các em đã thả những quả bong bóng nhiều màu sắc, tượng trưng niềm hy vọng hòa bình.

Sau cùng, Ðức Thánh cha chào thăm tất cả mọi người, các tín hữu Roma, Ý và từ nhiều nước khác; ngài chúc họ một Chúa nhật an lành, đồng thời xin họ đừng quên cầu nguyện cho ngài.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page