Ðức Thánh cha chủ sự Kinh Chiều

bế mạc Tuần hiệp nhất Kitô hữu 2022

 

Ðức Thánh cha chủ sự Kinh Chiều bế mạc Tuần hiệp nhất Kitô hữu 2022.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 26-01-2022) - Lúc 5 giờ 30 chiều, ngày 25 tháng Giêng năm 2022, Ðức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự buổi hát Kinh Chiều trọng thể, tại Ðền thờ thánh Phaolô ngoại thành, ở Roma, để bế mạc Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô.

Tuần này đã tiến hành từ ngày 18 tháng Giêng năm 2022, với chủ đề là câu Kinh thánh: "Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài và chúng tôi đến thờ lạy Ngài" (Mt 2,2).

Hiện diện tại buổi cầu nguyện, có gần hai mươi hồng y, các giám mục, đông đảo giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân Roma, nhiều đại diện của các cộng đoàn Kitô khác, đặc biệt là Ðức Tổng giám mục Polykarpos, đại diện Tòa Thượng phụ chung của Chính thống giáo ở Constantinople và Ðức Tổng giám mục Ian Ernest, đại diện riêng Ðức Giáo chủ Anh giáo ở Roma, cũng như đại diện các cộng đồng Kitô khác, và các sinh viên Học viện đại kết Bossey, bên Thụy Sĩ, các sinh viên học viện Anh giáo ở Mỹ cùng với một số sinh viên thần học khác ở Roma.

Bài giảng của Ðức Thánh cha

Trong bài giảng sau bài đọc ngắn, Ðức Thánh cha đã diễn giải chủ đề Tuần cầu nguyện hiệp nhất năm nay, kể lại hành trình của các Ðạo sĩ phương Ðông đi tìm Ðấng Cứu Thế, rồi ngài áp dụng vào công cuộc tìm về hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô: các Ðạo sĩ bắt đầu từ phương đông, tiến qua Jerusalem và sau cùng đến Bethlehem.

1. Trước tiên các Ðạo sĩ khởi hành từ phương Ðông (Mt 2,1), vì họ thấy ngôi sao của Ðấng Cứu Thế. Từ phương đông nơi có ánh sáng mặt trời mọc lên, nhưng họ đi tìm một ánh sáng lớn hơn nữa. Họ không hài lòng với những kiến thức và truyền thống của họ, nhưng mong ước cái gì cao cả nữa.

Ðức Thánh cha nói: "Anh chị em thân mến, cả chúng ta cũng hãy theo ngôi sao của Chúa Giêsu! Chúng ta đừng để mình bị lạc hướng vì những chói lòa của trần thế, những sao băng rạng sáng nhưng rồi biến mất ngay. Chúng ta đừng theo những mốt thời trang nhất thời, sự cám dỗ muốn chiếu sáng bằng ánh sáng riêng, nghĩa là khép kín trong phe nhóm của chúng ta và cám dỗ muốn tự bảo tồn mình. Cái nhìn của chúng ta cần hướng lên Trời, về ngôi sao của Chúa Giêsu. Chúng ta hãy theo Chúa, Tin mừng của Ngài, lời mời gọi hiệp nhất của Ngài, không bận tâm vì hành trình sẽ dài dẵng và vất vả, để đạt tới sự hiệp nhất trọn vẹn.

2. Tiếp đến, từ Ðông phương, các Ðạo sĩ đến Jerusalem với ước muốn Thiên Chúa trong tâm hồn. Tại thành thánh, các Ðạo sĩ thay vì thấy phản ánh ánh sáng ngôi sao, họ cảm thấy sự kháng cự của các lực lượng đen tối của trần thế này. Không phải chỉ có Hêrôđê cảm thấy bị đe dọa vì vương quyền mới, khác với thứ vương quyền hư hỏng của quyền lực thế gian, nhưng cả thành Jerusalem đều cảm thấy xôn xao vì lời loan báo của các Ðạo sĩ.

Ðức Thánh cha nhận xét rằng cả trong hành trình của chúng ta tiến về sự hiệp nhất, cũng có thể xảy ra là chúng ta dừng lại vì cùng lý do đã làm tê liệt dân chúng: xáo trộn và sợ hãi. Ðó là sự sợ hãi những gì mới mẻ, làm rúng động tập quán và an ninh đã thủ đắc được, đó là sợ người khác làm xáo trộn các truyền thống và những khuôn mẫu của tôi đã được củng cố... Chúng ta đừng sợ đặt người anh em trên những lo sợ của chúng ta! Chúa muốn chúng ta tín nhiệm nhau và đồng hành với nhau, mặc dù những yếu đuối và tội lỗi của chúng ta, mặc dù những lỗi lầm quá khứ và những vết thương đã làm cho nhau.

3. Sau cùng, các Ðạo sĩ đến Bethlehem, vào trong nhà và phủ phục thờ lạy Hài Nhi (Xc Mat 2,11). Qua đó, các Ðạo sĩ báo trước các môn đệ của Chúa Giêsu, họ khác biệt nhau nhưng hiệp nhất với nhau. Như thế, họ trở thành một dấu chỉ ngôn sứ cho chúng ta.

Cả đối với chúng ta, sự hiệp nhất trọn vẹn, trong cùng một nhà, chỉ có thể đạt tới qua sự thờ lạy Chúa. Ðức Thánh cha nói: "Anh chị em thân mến, giai đoạn quyết định trong hành trình tiến về sự hiệp nhất trọn vẹn đòi có kinh nguyện khẩn trương hơn, đòi phải thờ lạy Thiên Chúa."

Nhưng các đạo sĩ cũng nhắc nhở chúng ta rằng có một bước phải đi qua, đó là trước đó cần phủ phục xuống. Ðó là con đường, gập mình xuống thấp, bỏ qua một bên những tự phụ của mình để chỉ có một mình Chúa ở trung tâm. Bao nhiêu lần sự kiêu ngạo đã thực sự cản trở, ngăn cản sự hiệp thông! Các Ðạo sĩ đã có can đảm bỏ lại ở nhà uy tín và danh tiếng để hạ mình xuống trong căn nhà nghèo nàn ở Bethlehem, nhờ đó họ đã khám phá được "một niềm vui rất lớn" (Mt 2,10). Hạ mình xuống, bỏ đi, đơn giản hóa: Chiều hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa lòng can đảm ấy, can đảm khiêm tốn, là còn đường duy nhất để đi tới chỗ thờ lạy Thiên Chúa trong cùng một nhà, chung quanh cùng một bàn thờ..."

(Rei 25-1-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page