Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô I,

Một nhân vật tiêu biểu cho sự kiên trì

và khiêm tốn của người dân vùng núi

 

Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô I, Một nhân vật tiêu biểu cho sự kiên trì và khiêm tốn của người dân vùng núi.

Mary Tran Vy

Vatican (VTW 2-01-2022) - Linh mục Davide Fiocco, một vị đồng hương với Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I, và cũng là một trong những cộng tác viên trong vụ án điều tra chuẩn bị phong Chân Phước cho Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I, đã trả lời phỏng vấn sau khi ngày Lễ phong Chân Phước cho Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I được chính thức công bố. Trong cuộc phỏng vấn, Linh mục Fiocco cho biết ngài hồi tưởng lại khi ngài còn trẻ, đã có dịp đến Rôma để tham dự thánh lễ nhậm chức của Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô I. Một ấn tượng sâu sắc nhất mà ngài cảm thấy là Ðức Albino Luciani, một vị giáo hoàng của sự khiêm tốn, một vị giáo hoàng thật tuyệt vời.

Linh mục Davide Fiocco nói: "Việc chính thức công bố ngày phong Chân Phước cho Ðức Giáo hoàng Albino Luciani, trùng hợp với thời điểm Ðức Thánh Cha Phanxicô giải thích về các nguyên tắc của sự khiêm tốn trong các bài huấn đức của ngài vào những buổi tiếp kiến chung. Quả là một thời điểm thật trùng hợp, thật tuyệt vời." Linh mục Davide Fiocco cho biết, tin tức về việc Tòa Thánh công bố ngày phong Chân Phước cho Ðức Gioan Phaolô I được truyền về vùng Veneto, quê hương của Ðức Gioan Phaolô I, làm cho những tín hữu của vùng này rất vui mừng phấn khởi tuy đang sống trong cơn khủng hoảng vì những tấn công của đại dịch.

Linh mục Davide Fiocco năm nay 53 tuổi. Vào ngày 3 tháng 9 năm 1978 (44 năm trước), khi mới 9 tuổi, ngài đã đến Roma cùng với gia đình để tham dự lễ nhậm chức Giáo Hoàng của Ðức Hồng Y Luciano Tổng Giám Mục giáo phận Venice. Linh mục Davide Fiocco nhấn mạnh rằng, tất cả những người dân đồng hương của Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô I đều cảm thấy rất vinh dự vì được "Cống hiến vị Giáo hoàng này cho thế giới." Ðức Luciani là "một nhân vật tiêu biểu cho người dân miền núi của chúng tôi: chúng tôi là những người kiên quyết, thận trọng và nhiệt thành với những công việc đang làm."

Nhắc đến lễ nhậm chức của Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô I cách đây 44 năm, Linh mục Davide Fiocco vẫn còn nhớ rất rõ. Ngài kể lại: "Tối ngày 3 tháng 9 năm 1978, tôi đang ở quảng trường Thánh Phêrô. Một đứa trẻ 9 tuổi đã đứng lẫn lộn giữa một đám đông hơn 200,000 người ở quảng trường đó. Một kỷ niệm khó quên. Ðó là một điều không thể nào quên được. Tôi tin chắc rằng những hình ảnh này vẫn tựa như còn mới mẻ và vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi. Nhưng ấn tượng sâu sắc nhất của tôi là cuộc gặp gỡ với những người dân Belluno ở Hội trường Ban Phước Lành vào buổi sáng. Hơn 2,000 người dân đồng hương của chúng tôi tập trung lại với nhau. Ðức Gioan Phaolô I, trong trang phục màu trắng, với ánh mắt thân mật, nhìn và nói chuyện với chúng tôi". Linh mục Davide Fiocco nói rằng, Ðức Luciani, một người thân quen với những người lớn tuổi của quê hương chúng tôi, nay đã trở thành Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I. Và Ðức Luciani, nay đã là một vị Giáo hoàng, nhưng ngài vẫn không thay đổi phong cách thường ngày của mình, ngài chào hỏi từng người một trong chúng tôi. Ðức Gioan Phaolô I vẫn luôn mãi như ngày nào, là một người rất thân quen với những người Belluno đồng hương của chúng tôi, và chúng tôi có cũng có cảm giác thân quen này đối với ngài."

Linh mục Davide Fiocco chỉ rõ, "Việc chính thức công bố ngày phong Chân Phước cho Ðức Albino Luciani, trùng hợp với thời điểm Ðức Thánh Cha Phanxicô giải thích về các nguyên tắc của sự khiêm tốn trong các bài huấn đức của ngài vào những buổi tiếp kiến chung. Quả là một thời điểm thật trùng hợp, thật tuyệt vời." Sự khiêm tốn là một đức tính tuyệt vời của Ðức Luciani. Từ lúc bắt đầu triều đại của ngài trên ngai tòa thánh Phêrô, chủ đề về sự khiêm tốn cũng được ngài nhắc đến trong buổi tiếp kiến chung vào ngày 6 tháng 9 năm 1978. Khiêm tốn là điều ngài nói đến vào lúc mở đầu sư vụ, như thể ngài đang nói rằng: "Ðây là bài thánh ca mở đầu cho chức vụ giáo hoàng của tôi." Ðây là chỉ nam trực chỉ xuyên suốt giáo huấn của ngài, từ khi ngài còn là giám mục, ngài thường dùng hình ảnh con lừa mà Chúa Giêsu cưỡi vào thành Jerusalem. Ngài tự cho mình tựa như con lừa và những tiếng tung hô vạn tuế là những lời tung hô chúc tụng chính Ðức Giêsu, là Ðấng mà ngài như đang "gánh vác" trên thân mình, ngài sẽ tuyệt nhiên không bao giờ cảm thấy rằng tiếng vỗ tay của đám đông là dành riêng cho chính mình. Vì vậy, đây là lời dạy muôn thuở của Ðức Luciani, và đó cũng là đức tính độc đáo của ngài."

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page