Chúng ta hãy dấn thân,

nâng đỡ, bảo vệ và bảo tồn gia đình!

 

Kinh Truyền tin với Ðức Thánh cha: Chúng ta hãy dấn thân, nâng đỡ, bảo vệ và bảo tồn gia đình!

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 26-12-2021) - Trưa Chúa nhật, 26 tháng Mười Hai năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin với khoảng 2,000 tín hữu, tại Quảng trường thánh Phêrô, dưới bầu trời lúc mưa lúc tạnh. Ngài chúc mừng và liên đới với các gia đình, nhân lễ Thánh gia, và đặc biệt báo động về mùa đông dân số trầm trọng tại Ý.

Huấn dụ của Ðức Thánh cha

Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Ðức Thánh cha đã diễn giải ý nghĩa bài Tin mừng theo thánh Luca trong ngày lễ Thánh gia, thuật lại sự tích thánh Giuse và Mẹ Maria tìm được Chúa Giêsu trong Ðền thờ sau ba ngày bị lạc và rút ra những bài học thực hành.

Ðức Thánh cha nói:

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh gia Nazareth. Thiên Chúa đã chọn gia đình khiêm hạ và đơn sơ để đến giữa chúng ta. Chúng ta hãy dừng lại để chiêm ngắm trong sự kinh ngạc vẻ đẹp của mầu nhiệm này, nhấn mạnh hai khía cạnh cụ thể đối với các gia đình chúng ta.

Gia đình lịch sử của chúng ta

"Khía cạnh thứ nhất: gia đình là lịch sử từ đó chúng ta xuất phát. Tin mừng phụng vụ ngày lễ hôm nay nhắc cho chúng ta rằng Chúa Giêsu là con của một lịch sử gia đình. Chúng ta thấy Ngài cùng với Mẹ Maria và thánh Giuse đi lên Jerusalem nhân dịp lễ Vượt Qua; rồi Ngài làm cho cha mẹ lo lắng vì không tìm thấy Ngài; sau khi được cha mẹ tìm thấy, Ngài trở về nhà (Xc Lc 2,41-52). Thật là đẹp khi thấy Chúa Giêsu hội nhập vào mạng tình thương gia đình, sinh ra và lớn lên trong vòng tay và trong sự quan tâm của những người thân yêu. Ðây là điều quan trọng đối với chúng ta: chúng ta đến từ một lịch sử được kết dệt bằng những liên hệ yêu thương và con người của chúng ta ngày hôm nay, không sinh ra từ những của cải vật chất mà chúng ta hưởng dùng, nhưng từ tình thương mà chúng ta nhận lãnh. Có lẽ chúng ta không sinh ra trong một gia đình ngoại thường và không có vấn đề, nhưng đó là lịch sử của chúng ta, đó là những căn cội của chúng ta: nếu chúng ta cắt những cội rễ ấy, thì sự sống trở nên khô cằn! Thiên Chúa không dựng nên chúng ta để trở thành những người sống cô độc, nhưng để đồng hành với nhau. Chúng ta hãy cảm tạ và cầu nguyện cho các gia đình chúng ta. Thiên Chúa nghĩ đến chúng ta và muốn chúng ta cùng nhau: biết ơn, đoàn kết, có khả năng giữ gìn các căn cội.

Cần học hỏi mỗi ngày

Khía cạnh thứ hai: để sống như gia đình, ta học hỏi mỗi ngày. Trong Tin mừng chúng ta thấy rằng cả trong Thánh Gia, không phải mọi sự đều xuôi chảy: có những vấn đề bất ngờ, những lo lắng, đau khổ. Không có Thánh Gia của những ảnh đạo. Mẹ Maria và thánh Giuse lạc mất Chúa Giêsu và lo lắng tìm con, để rồi tìm được con sau ba ngày. Và khi ngồi giữa các bậc thầy trong Ðền thờ, Ngài trả lời cha mẹ rằng: "con phải lo việc của Cha con", cha mẹ không hiểu! Hai vị cần thời gian để học biết con mình. Ðiều này cũng được áp dụng cho chúng ta: mỗi ngày, trong gia đình, cần học lắng nghe và hiểu nhau, đồng hành, và đương đầu với những xung đột và khó khăn. Ðó là thách đố hằng ngày, và ta thắng được nhờ thái độ đúng đắn, với những quan tâm nho nhỏ, với những cử chỉ đơn sơ, chăm sóc những chi tiết trong các tương quan của chúng ta.

Nhìn gương Mẹ Maria

Nhưng làm thế nào? Chúng ta hãy nhìn Mẹ Maria, trong Tin mừng hôm nay. Mẹ đã nói với Chúa Giêsu: "Cha con và Mẹ tìm kiếm con" (v.48). Cha con và mẹ, không phải mẹ và cha con: trước cái tôi thì có chính con! Ðể bảo tồn sự hòa hợp trong gia đình, cần bài trừ sự độc tài của cái tôi. Nó nguy hiểm khi chúng ta trách cứ nhau sai lầm, thay vì lắng nghe nhau; thay vì có những cử chỉ chăm sóc người khác, chúng ta quan tâm đến các nhu cầu của mình; thay vì đối thoại, chúng ta tự cô lập bằng điện thoại di động; chúng ta cáo buộc lẫn nhau, luôn lập lại những câu quen thuộc, đóng kịch như bao nhiêu lần trong đó mỗi người có lý và sau cùng, xảy ra sự im lặng lạnh lùng.

Ðức Thánh cha nhắc lại: "Tôi lập lại một lời khuyên: ban tối, sau mọi sự, hãy làm hòa với nhau. Ðừng bao giờ đi ngủ mà không làm hòa với nhau, chẳng vậy ngày hôm sau sẽ có chiến tranh lạnh! Rất tiếc là bao nhiêu lần, giữa các bức tường gia đình, từ sự thinh lặng quá dài và từ sự ích kỷ không chữa trị nảy sinh những xung đột. Nhiều khi đi tới bạo hành thể lý và tinh thần. Ðiều này xâu xé sự hòa hợp và giết chết gia đình. Chúng ta hãy biến đổi cái tôi thành anh, chị. Và mỗi ngày xin vui lòng cầu nguyện một chút chung với nhau, để xin Chúa ban ơn an bình. Tất cả chúng ta hãy dấn thân - cha mẹ, con cái, Giáo hội, xã hội dân sự - để nâng đỡ, bảo vệ và bảo tồn gia đình!"

Và Ðức Thánh cha kết luận: "Xin Ðức Mẹ Maria, Hiền thê của thánh Giuse, và là Mẹ của Chúa Giêsu, bảo vệ các gia đình của chúng ta."

Chào thăm và nhắn nhủ

Sau khi đọc kinh Truyền tin và ban phép lành Tòa Thánh, Ðức Thánh cha thông báo đã công bố một thư gửi các gia đình thế giới, nhân dịp Năm Gia đình "Amoris laetitia", niềm vui yêu thương, như món quà Giáng sinh cho các gia đình.

Ðồng thời, Ðức Thánh cha cũng mời gọi mọi người cầu nguyện cho Ðại hội các gia đình thế giới, vào tháng Sáu năm tới, nhân dịp kết thúc Năm Gia đình.

Ðức Thánh cha cũng nhắc đến tình trạng mùa đông dân số tại nhiều nước trên thế giới, đặc biệt tại Ý ở mức độ trầm trọng, và kêu gọi các gia đình đặc biệt quan tâm đến vấn đề này và góp phần giải quyết.

Theo sở thống kê quốc gia, năm 2020, số trẻ em sinh ra tại Ý giảm 15,000 so với năm 2019 trước đó, và chỉ có gần 405,000 em sinh ra, một con số thấp kỷ lục. Dân số tại Ý trong năm 2020 giảm sút khoảng một triệu người. Từ hàng chục năm nay, số sinh tại Ý thuộc hàng thấp nhất Âu châu.

Sau hết, Ðức Thánh cha chúc mọi người một Chúa nhật an lành xin họ đừng quên cầu nguyện cho ngài.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page