Ðức Thánh cha cử hành Lễ Vọng Giáng Sinh

 

Ðức Thánh cha cử hành Lễ Vọng Giáng Sinh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 25-12-2021) - Ðức Thánh cha Phanxicô mời gọi các tín hữu trở nên bé nhỏ, khiêm hạ như Thiên Chúa quyền năng, xuống thế làm người trong thân phận bé bỏng của một hài nhi, đón nhận Chúa Giêsu nơi những người nghèo hèn bé nhỏ ngày nay.

Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây, trong bài giảng lễ Vọng Giáng Sinh cử hành lúc 7 giờ 30 chiều tối ngày 24 tháng Mười Hai năm 2021.

Năm 2020, dịp lễ Giáng Sinh, cả nước Ý bắt đầu bước vào giai đoạn mười ngày giới nghiêm khẩn trương vì Coronavirus lan tràn. Vì thế chỉ có khoảng 100 tín hữu được dự lễ do Ðức Thánh cha cử hành, tại khu vực bàn thờ Ngai tòa trong Ðền thờ thánh Phêrô. Năm 2021, tuy đại dịch lại bộc phát vì biến thể Omicron, nhưng dân chúng vẫn được tự do đi lại nên Ðức Thánh cha cử hành thánh lễ tại bàn thờ chính trong Ðền thờ, trước sự tham dự của gần 2,000 tín hữu, hơn 20 hồng y và giám mục, cùng với khoảng 120 linh mục đồng tế với ngài.

Ðầu thánh lễ, sau bài công bố sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế, 10 em bé thuộc các quốc tịch khác nhau, đã dâng hoa, đặt hoa quanh tượng Chúa Hài Ðồng trước bàn thờ.

Bài giảng của Ðức Thánh cha:

Thiên Chúa đến trong sự bé nhỏ

Trong bài giảng thánh lễ, Ðức Thánh cha đã đi từ câu trích từ sách ngôn sứ Isaia (9,5): "Một hài nhi đã sinh ra cho chúng ta". Ngài nhận xét rằng Tin mừng theo thánh Luca thuật lại sự giáng sinh của Chúa Giêsu, nhấn mạnh sự tương phản giữa Hoàng đế Cesare Augusto ra lệnh kiểm tra dân số để chứng tỏ ông là hoàng đế đầu tiên trong sự vĩ đại của ông. "Nhưng ngay sau đó, Tin mừng đưa chúng ta về Bethlehem, nơi chẳng có gì, chỉ có hài nhi nghèo bọc trong tã, với các mục tử xung quanh. Tại đó, có Thiên Chúa trong sự bé nhỏ. Ðây là sứ điệp: Thiên Chúa không đến trong sự vĩ đại, nhưng hạ xuống trong sự bé nhỏ. Sự bé nhỏ là con đường Chúa chọn để đến với chúng ta, để đánh động con tim chúng ta, cứu và đưa chúng ta trở lại điều đáng kể."

Ðức Thánh cha nhận xét rằng: "con người không hiểu con đường này của Thiên Chúa. Chúa tỏ mình ra như thế nhưng họ không hiểu. Ngài trở nên bé nhỏ trước mặt thế giới, nhưng chúng ta tiếp tục tìm kiếm sự vĩ đại theo trần thế, thậm chí còn nhân danh Ngài để tìm kiếm như thế. Chúa Giêsu sinh ra để phục vụ còn chúng ta trải qua bao năm tháng để tìm kiếm thành cộng...

Xin ơn trở nên bé nhỏ

Và Ðức Thánh cha mời gọi các tín hữu xin Chúa "ơn bé nhỏ", cụ thể là tin rằng Thiên Chúa muốn đến trong những điều bé nhỏ của đời sống chúng ta, muốn ở trong những thực tại thường nhật, những cử chỉ đơn sơ chúng ta thực hiện trong nhà, trong gia đình, tại trường học hay nơi làm việc. Ðó là một sứ điệp hy vọng lớn: Chúa mời gọi chúng ta đề cao giá trị và khám phá những điều bé nhỏ của cuộc sống... Không những vậy, Chúa còn muốn đến cả trong sự bé nhỏ của chúng ta: khi chúng ta cảm thấy yếu đuối mong manh, không thích hợp, và cả khi chúng ta sai lầm.

Ngoài ra, đón nhận sự bé nhỏ cũng có nghĩa là ôm lấy Chúa Giêsu nơi những người bé nhỏ ngày nay, nghĩa là yêu mến Chúa nơi những người rốt cùng, phục vụ Ngài nơi những người nghèo. Họ là những người giống Chúa nhất, Ðấng đã sinh ra nghèo. Và Chúa muốn được tôn kính nơi họ.

Những mục tử nghèo

Ðức Thánh cha cũng nhận xét rằng nhìn vào hang đá máng cỏ, chúng ta thấy "Chúa Giêsu khi sinh ra có những người bé nhỏ, nghèo hèn ở xung quanh, đó là những mục đồng. Chính những người đơn sơ nhất là những người gần Chúa hơn cả. Họ đã tìm thấy Ngài vì "họ qua đêm ngoài trời, canh thức suốt đêm canh giữ đoàn vật của họ" (Lc 2,8)... Chúa Giêsu sinh ra tại đó, gần với họ, gần những người bị quên lãng ở ngoại ô. Chúa đến tại nơi mà phẩm giá con người bị thử thách. Chúa đến để đề cao giá trị của những người bị loại trừ và tỏ mình ra trước tiên cho họ: không phải cho những nhân vật uyên thâm và quan trọng, nhưng cho những người dân nghèo làm việc.

Các đạo sĩ

Ðức Thánh cha cũng mời mọi người tiếp tục nhìn vào hang đá, mở rộng tầm nhìn đến biên giới của hang đá, nơi ta thấy các đạo sĩ đang lữ hành đến thờ lạy Chúa. Chúng ta hãy nhìn và hiểu rằng quanh Chúa Giêsu, mọi người được tập hợp lại trong sự hiệp nhất: không phải chỉ có những người rốt cùng, những người chăn súc vật, nhưng cả những người uyên bác, giàu có, các đạo sĩ khôn ngoan. Tại Bethlehem, những người giàu và người nghèo đứng cùng nhau, người thì thờ lạy như các đạo sĩ, người thì làm việc như các mục tử. Tất cả đều hiệp nhau khi ở trung tâm có Chúa Giêsu: không phải những ý tưởng của chúng ta về Chúa Giêsu, nhưng chính Ngài, Ðấng Hằng Sống. Vậy, anh chị em thân mến, chúng ta hãy trở lại nguyên thủy: trở lại điều cốt yếu của đức tin, trở lại mối tình đầu, thờ lạy và yêu thương...

Và Ðức Thánh cha kết luận: "Ðời sống là một cuộc lữ hành. Chúng ta hãy trỗi dậy, hãy thức dậy vì đêm nay một ngọn đèn đã được thắp sáng. Ðó là một ánh sáng dịu dàng, nhắc nhở chúng ta rằng trong sự bé nhỏ của chúng ta chúng là những người con được yêu thương, là con cái của ánh sáng. Trong đêm Giáng Sinh, Ánh sáng đã được thắp lên mà không ai có thể dập tắt".

Ý nguyện

Trong phần các lời nguyện phổ quát, cộng đoàn đã lần lượt cầu nguyện cho Ðức Thánh cha Phanxico, các chính quyền và các tổ chức quốc tế, cầu cho ơn gọi linh mục, cho những người nghèo và người đau khổ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page