Thánh lễ tấn phong Giám mục Giuse Ðỗ Quang Khang

 

Thánh lễ tấn phong Giám mục Giuse Ðỗ Quang Khang.

BTT giáo phận Bắc Ninh


Thánh lễ tấn phong Giám mục Giuse Ðỗ Quang Khang.


Bắc Ninh (Toà giám mục giáo phận Bắc Ninh: 14-12-2021) - Thứ Ba, ngày 14 tháng 12 năm 2021, Ðức cha chính giáo phận Bắc Ninh Cosma Hoàng Văn Ðạt đã chủ sự thánh lễ tấn phong giám mục cho cha Giuse Ðỗ Quang Khang. Hai vị phụ phong là Ðức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên - Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội và Ðức Tổng Giuse Nguyễn Năng - Tổng Giám mục Tổng giáo phận Sàigòn. Thánh lễ đồng tế có sự hiện diện của Ðức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, quý Ðức cha, quý cha trong và ngoài giáo phận, đại diện các dòng tu, hiệp hội, cùng cộng đoàn Dân Chúa.

Trong bài giảng, Ðức Tổng Giuse - Tổng Giáo phận Sàigòn đã chia sẻ: "Sứ mạng chính yếu của một giám mục là hiệp hành với đoàn chiên". Ðồng thời, Ngài cũng nhấn mạnh: "Giám mục là người ở giữa Dân Chúa và đi trên cùng một con đường với cộng đoàn Dân Chúa."

Trước khi kết thúc thánh lễ, Ðức Tổng Giuse - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam ngỏ lời chúc mừng Ðức tân Giám mục.

Cha Gioakim Nguyễn Ðức Thành đọc thư chúc mừng của Ðức Tổng Giám mục Marek Zalewski - Ðại diện Toà thánh không thường trú tại Việt Nam.

Sau lời chúc mừng của cha Tổng đại diện Phêrô - trưởng ban tổ chức, Ðức tân Giám mục bày tỏ niềm tri ân đến Thiên Chúa cùng quý Ðức cha và cộng đoàn.

Tâm tình trong ngày lễ tấn phong của Ðức cha phó Giuse:

Trọng kính Ðức Hồng Y Phêrô,

Trọng kính Ðức Tổng Giám mục Huế - chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam,

Ðức Tổng Giám mục Sài Gòn, Ðức Tổng Giám mục Hà Nội,

cùng quý Ðức Giám mục đến từ các giáo phận,

Kính thưa quý Cha đồng tế,

Cách riêng quý Cha Tổng đại diện, Quý cha quản hạt,

Quý cha và quý Sơ Giám đốc các chủng viện, học viện,

Quý Bề trên các dòng tu, Quý tu sĩ nam nữ,

Quý khách, cùng toàn thể quý ông bà anh chị em,

Thay cho những lời cám ơn, con xin phép được nói lên đôi tâm tình của con trong lúc này.

Trước hết, con nhận ra nơi tiến trình bổ nhiệm Giám mục phó Bắc Ninh và thánh lễ truyền chức hôm nay là một hồng ân thật đặc biệt được dành cho mảnh đất 11 tỉnh liên hệ của Giáo phận miền Quan họ này.

Tiếp đến, con xác tín Hồng ân ấy chính là công cuộc của tình yêu và lòng thương xót mà Ba Ngôi Thiên Chúa qua Ðức Giêsu Kitô, trong tư cách là Ðầu, đang tuôn đổ cách viên mãn trên Giáo hội là Hiền thê và cũng là Thân mình của Người.

Con tin rằng công cuộc ấy được cụ thể hóa nơi công khó của các Ðấng bậc đại diện Chúa Kitô ở trần gian. Trong đó, con nhận ra thật rõ nét khuôn mặt hiền phụ của Ðức Giáo hoàng Phanxicô, của Ðức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng cho các dân tộc, của Ðức Tổng Giám mục đại diện Tòa thánh tại Việt Nam, của quý Ðức Hồng Y, của Quý Ðức Tổng - Huế, Sài Gòn và Hà Nội, của quý Ðức Cha trong ban thường vụ cũng như trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, cách riêng của Ðức Cha Cosma, Giám mục chính tòa giáo phận Bắc Ninh, cũng như của vô vàn quý Cha rất thương mến xa gần.

Con cũng nhận ra nơi công cuộc ấy, sự góp phần tham gia đầy năng động và sáng tạo của một giáo hội đang hiệp hành, đặc biệt là của cộng đoàn dân Chúa tại Tổng giáo phận Sài Gòn, nơi con được sinh ra, lớn lên và phục vụ, cũng như của cộng đoàn dân Chúa tại Giáo phận Bắc Ninh, nơi con sẽ thi hành sứ vụ mục tử.

Cùng góp phần tham gia vào công cuộc này, con còn nhận ra biết bao nhiêu lời kinh, vô vàn những hy sinh, khôn dò mọi đóng góp, có khi chỉ thật âm thầm nhỏ bé, đến từ quý Ðức Cha, quý Cha, quý tu sĩ, quý chủng sinh, quý học viên của các chủng viện, học viện, của ban tổ chức cuộc lễ hôm nay, của quý ông bà anh chị em đang hiện diện tại đây cũng như của các Ðấng Bậc và mọi người đang tham dự trực tuyến thánh lễ truyền chức này, cộng với sự hỗ trợ của chính quyền các ban ngành, các cấp.

Con còn nhận ra nơi công cuộc đó, có sự cộng tác quảng đại của hội Thừa sai Paris, đặc biệt của Cha nguyên tổng quyền đã quá cố Jean Baptist Etcharren, cũng như của người mẹ dấu yêu của con đã 94 tuổi, đang dõi theo con từng bước từ gia đình tại Sài Gòn.

Thưa các Ðấng Bậc và mọi người, hiện diện hôm nay ở đây, cộng đoàn chúng ta như được đụng chạm tới một công cuộc của hồng ân thấm đẫm tình yêu - thương xót mà Thiên Chúa đang tung gieo trên mảnh đất Giáo phận Bắc Ninh thân thương này, công cuộc ấy được cụ thể hóa qua công khó của các Ðấng Bề trên, cộng với sự góp phần của cộng đoàn giáo hội hiệp thông tham gia đầy năng động và sáng tạo bởi nhiều thành phần dân Chúa ở khắp mọi miền.

Ðong đầy cảm nghiệm trước công cuộc hồng ân tuyệt vời ấy, con xin mọi người cùng Giáo phận Bắc Ninh chung lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân các Ðấng Bậc. Riêng con, xin gửi lời cám ơn đến từng người và mọi người. Nhưng ngôn bất tận lời, lời bất tận ý, vậy con xin được mượn cái khấu đầu để diễn tả tâm tình hiếu kính của con đến các Ðấng và mọi người. Xin vui nhận tấm lòng chân thành của con.

Những ngày lễ tết đang cận kề, con xin kính chúc quý Ðâng Bậc và toàn thể cộng đoàn một Mùa Giáng Sinh an lành, thánh đức; một Năm Mới hồng ân, thịnh đạt. Con xin cám ơn.

Bắc Ninh 14/12/22021

Gm. Giuse Ðỗ Quang Khang

 

Cuối cùng, Thánh lễ tấn phong Giám mục Giuse Ðỗ Quang Khang khép lại sau phép lành của Ðức tân Giám mục Giuse.

 

BTT giáo phận Bắc Ninh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page