Ðức Thánh cha mời gọi

ngắm nhìn Mẹ Maria như Sao Sáng

 

Ðức Thánh cha mời gọi ngắm nhìn Mẹ Maria như Sao Sáng.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 10-12-2021) - Ðức Thánh cha Phanxicô mời gọi các tín hữu hướng nhìn lên Mẹ Maria để xin Mẹ soi sáng cuộc sống của mình và tin tưởng nơi sức mạnh cách mạng của sự dịu dàng và tình thương.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây, trong sứ điệp video hôm 08 tháng Mười Hai năm 2021, Ðại lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội, gởi các tham dự viên lễ khánh thành ngôi sao vĩ đại được đặt trên ngọn tháp Ðức Mẹ, tại Ðền thờ Thánh Gia đang được hoàn tất ở thành Barcelona bên Tây Ban Nha. Ánh sáng của ngôi sao soi chiếu cho Ðền thờ cũng như cho thành phố này.

Ðức Thánh cha nói: "Hôm nay chúng ta cử hành lễ trọng Ðức Mẹ Maria Vô Nhiễm nguyên tội. Mẹ là một công trình nghệ thuật tuyệt hảo của Thiên Chúa. Trong sự hòa hợp hoàn toàn với ý định của Thiên Chúa, Ðức Trinh Nữ Maria đã trở thành người thánh thiện, khiêm tốn, ngoan ngoãn và trong sáng nhất trước mặt Chúa. Kiến trúc sư Gaudí đã muốn mầu nhiệm này kết thúc viên mãn cánh cửa đức tin để khi đọc kinh kính Chúa Ba Ngôi, mà ông ghi lại trong toàn thể Vương cung thánh đường này, chúng ta học nơi Mẹ Maria cách thức trở thành đền thờ của Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi, thờ phượng Chúa trong tinh thần và chân lý".

Ðức Thánh cha cũng mời gọi các tín hữu noi gương Mẹ Maria qua những cử chỉ hằng ngày, yêu thương và phục vụ. Ngài nói: "Ước gì ngôi sao này chiếu sáng từ ngày hôm nay, cũng soi sáng anh chị em, để khi đọc kinh Mân côi, anh chị em thưa "Xin vâng" một lần cho tất cả đối với ơn của Chúa và cương quyết khước từ tội lỗi. Khi cầu nguyện với Mẹ Maria, chúng ta suy niệm các mầu nhiệm của cuộc đời Chúa Giêsu, nhưng chúng ta cũng nhận ra con đường mà Chúa chỉ cho chúng ta và nhận được sức mạnh để từ khước những cám dỗ của bạo lực hoặc lợi lộc nhất thời". Trong sứ điệp, Ðức Thánh cha không quên nhắc đến những đau khổ, nhất là những khổ đau của người nghèo và những người bị loại trừ, họ ở trong con tim của Thiên Chúa, và bao nhiêu lần chúng ta góp phần gây ra nghèo đói và sự loại trừ họ. Chúng ta hãy nhân cơ hội này để cứu xét bao nhiêu trách nhiệm của chúng ta trong vấn đề này".

Ðền thờ Thánh Gia

Thánh đường được ông Gaudí khởi công cách đây 139 năm (1882) và theo dự kiến trước đây sẽ được hoàn tất vào năm 2026, kỷ niệm 100 năm ông qua đời. Tuy còn phải nhiều năm nữa mới xong, nhưng bên trong nhà thờ kể như đã hoàn tất.

Kiến trúc sư Antoni Gaudí qua đời năm 1926 vì bị một tai nạn giao thông, thọ 74 tuổi. Sau 8 năm trời chuẩn bị, và được sự chấp thuận của Bộ Phong thánh, cách đây 21 năm, Tổng giáo phận Barcelona đã chính thức mở án phong điều tra để xin phong chân phước cho ông, ngày 12 tháng Tư năm 2000.

Vương cung Thánh đường Thánh Gia được Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI đích thân đến thánh hiến ngày 07 tháng Mười Một năm 2010, trong cuộc viếng thăm của ngài tại Tây Ban Nha. Thánh đường này được kiến trúc sư Antoni Gaudí gọi là "Ðền thờ xá tội của Thánh Gia Thất". Khi không bị đại dịch, mỗi ngày Thánh đường thu hút từ 8 đến 10 ngàn người. Thật là một điều duy nhất trên thế giới vì có đông người như vậy đến viếng thăm một thánh đường đang được kiến thiết.

Nhà thờ có 18 ngọn tháp, trong đó có 12 tháp dâng kính 12 Tông đồ và 4 tháp dành cho 4 thánh sử Phúc âm, một tháp dâng kính Ðức Trinh Nữ Maria cao 238 mét và ngọn tháp cao nhất, 170 mét dâng kính Chúa Giêsu.

Ngọn tháp Ðức Mẹ gồm ba phần: phần trên cùng bằng đá cao 6 mét và kết thúc với ngôi sao 12 nhánh bằng sắt nung. Ngôi sao có đường kính 7 mét rưỡi.

Tuy chưa hoàn tất, nhưng thánh đường đã được Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI đến chủ lễ cung hiến, sáng ngày 07 tháng Mười Một năm 2010, trước sự hiện diện của Quốc vương Juan Carlos và Hoàng hậu Sofia. Chỉ có gần 7,000 người được ở trong thánh đường, nên khoảng nửa triệu tín hữu khác tham dự thánh lễ tại các quảng trường và đường phố bên ngoài nhờ 33 màn hình khổng lồ. Ðồng tế với Ðức Thánh cha có 1,100 tư tế, trong đó có 100 giám mục Tây Ban Nha và nước ngoài.

(Tổng hợp 9-12-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page