Ðức Thánh Cha nhắc lại

chuyến viếng thăm Ðảo Cipro và Hy Lạp:

Cầu mong cho những hạt giống của sự gặp gỡ

được nảy mầm và nở hoa

 

Ðức Thánh Cha nhắc lại chuyến viếng thăm Ðảo Cipro và Hy Lạp: Cầu mong cho những hạt giống của sự gặp gỡ được nảy mầm và nở hoa.

Mary Tran Vy

Vatican (VTW 8-12-2021) - Ðức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc lại chuyến viếng thăm mục vụ quốc tế lần thứ 35 trong buổi Kinh Truyền Tin ngày Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Ðức Thánh Cha cám ơn mọi người đã cầu nguyện cho ngài và kêu gọi "Hãy cùng nhau lớn lên trong vòng tay bao bọc và nâng đỡ của Giáo Hội Mẹ."

Ðức Mẹ Maria đã sống khiêm nhường và không tự hãnh diện với chính mình, nhưng hết lòng hướng nhìn về thánh ý Chúa và vâng theo ý Chúa. Cuộc sống gương mẫu của Ðức Mẹ chỉ ra cho chúng ta con đường nên thánh. Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ điều này trong bài huấn đức khi đọc Kinh Truyền Tin vào ngày Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, 8 tháng 12 năm 2021, đồng thời nhắc lại chuyến viếng thăm Mục vụ Quốc tế lần thứ 35 của ngài đến đảo Cipro và Hy Lạp từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 12 năm 2021.

Ðức Thánh Cha nói: "Tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn một lần nữa." Ðức Thánh Cha đã cám ơn tất cả các tín hữu đã hiệp thông với ngài qua những lời cầu nguyện, cũng như cám ơn các cấp chính quyền dân sự, các vị lãnh đạo tôn giáo và những người dân khắp nơi đã đón tiếp ngài một cách "chân thành và đầy tình thương mến". Chuyến đi quý giá này thấm đẫm những tình cảm nồng ấm và đầy yêu thương, và cũng là cơ hội để thế giới nhìn thấy được hoàn cảnh bi đát và cô đơn của hàng ngàn người di cư." Sau khi Ðọc Kinh Truyền Tin, Ðức Thánh Cha đã điểm lại những khoảnh khắc gặp gỡ và những gì ngài đã nghe được từ những chứng từ trong chuyến viếng thăm mục vụ của ngài.

"Cipro là viên ngọc của biển Ðịa Trung Hải. Vẻ đẹp của viên ngọc này rất hiếm có, nhưng nó lại có những vết sẹo của hàng rào thép gai và những nỗi đau đớn của bức tường ngăn cách. Tôi cảm nhận được tình cảm của những người dân ở đây như "người nhà" của mình khi đến Cipro và cảm thấy rằng mọi người đều là anh chị em như trong một gia đình. Tôi đã gặp từng người trong số họ. Tôi nhớ mãi những tâm tình gặp gỡ này trong trái tim tôi, và đặc biệt là trong Thánh lễ tại Sân vận động Nicosia."

Tiếp đến, Ðức Thánh Cha nhắc lại cuộc gặp gỡ của ngài với "Những người anh em Chính thống giáo thân yêu, Ðức Tổng Giám Mục Chrysostomos". Ðức Thánh Cha cám ơn Ðức Tổng giám mục đã đồng hành với ngài suốt chuyến viếng thăm và như "Giáo hội Mẹ": Giáo hội "đồng hành" với tất cả anh chị em của chúng ta, "bảo vệ chúng ta, và hỗ trợ chúng ta tiến lên phía trước." Sau đó, Ðức Thánh Cha nhắc lại sứ điệp của ngài gửi những người dân Ðảo Cipro trong chuyến thăm này, rằng: "Tôi ước mong Cipro sẽ luôn là một vùng đất của tình anh em, nơi những cuộc gặp gỡ thân mật có thể vượt qua những xung đột, và mọi người tiếp nhận nhau như anh chị em, đặc biệt là khi họ nghèo khó, khi bị loại bỏ và di cư. Tôi một lần nữa tuyên bố rằng trước những kinh nghiệm và hoàn cảnh của những người di cư, chúng ta không thể im lặng và làm ngơ đối với họ".

Ðức Thánh Cha cũng nhắc lại với lòng biết ơn về "lòng hiếu khách huynh đệ" mà ngài nhận được ở Hy Lạp, và ca ngợi "sự vĩ đại của lịch sử" và những "ký ức về châu Âu" của họ, đó là: tinh thần nhân văn, tính dân chủ, sự khôn ngoan và niềm tin tôn giáo mà ngài cảm nhận được khi đến Athenes.

Ðức Thánh Cha nói tiếp "Tôi cũng cảm nghiệm được một sự kỳ diệu: trong cuộc gặp gỡ với các những người anh em giám mục và cộng đồng giáo dân Công giáo trong Thánh lễ Chúa nhật đầy sôi động và vui tươi, và sau thánh lễ đã được nghe những chứng từ chia sẻ niềm vui phúc âm từ những người trẻ đến từ mọi nơi, kể cả từ những nơi rất xa. Hơn nữa, tôi cũng nhận được ân sủng khi được ôm chào Ðức Tổng Giám mục Chính thống giáo Jeronimo thân yêu. Ban đầu Ðức Tổng Giám Mục tiếp tôi tại Tòa Tổng Giám Mục của ngài, và ngày hôm sau ngài cũng đã đích thân đến gặp tôi."

Cuối cùng, Ðức Thánh Cha kể lại toàn bộ cuộc hành trình của mình ở Ðảo Cipro và Hy Lạp, đồng thời kêu gọi mọi người cùng nhau cầu nguyện để những những hạt giống đã được gieo rắc có thể được nảy mầm và đem lại nhiều kết quả. "Tôi gìn giữ tình bạn này trong lòng. Tôi phó thác cho Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa những hạt giống gặp gỡ này và hy vọng Thiên Chúa sẽ cho lớn lên và ban nhiều hoa màu qua cuộc hành hương này. Tôi xin chị em hãy tiếp tục cầu nguyện, và xin cho những hạt giống này nảy mầm trong lòng kiên nhẫn, và nở hoa trong sự tin tưởng."

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page