Trải nghiệm tình yêu Thiên Chúa

và chân thành gặp gỡ những người khác

 

Ðức Thánh Cha gặp gỡ giới trẻ ở Hy Lạp: Trải nghiệm tình yêu Thiên Chúa và chân thành gặp gỡ những người khác.

Mary Tran Vy

Athenes (VTW 6-12-2021) - Sáng thứ Hai, ngày 6 tháng 12 năm 2021, tại Athens, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ những người trẻ tuổi đến từ khắp nơi trên đất nước Hy Lạp, và thúc giục họ thiết lập các mối quan hệ chân thành với những người xung quanh, để thực sự gặp gỡ những người khác và trải nghiệm tình yêu của Thiên Chúa.

Ðức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi những người trẻ tuổi hãy hoan hỷ trước tình yêu của Thiên Chúa, chân thành gặp gỡ những người khác và hãy có những ước mơ cao cả. Vào sáng thứ Hai, ngày 6 tháng 12 năm 2021, ngày cuối cùng trong chuyến viếng thăm Hy Lạp của Ðức Thánh Cha, ngài đã gặp gỡ những người trẻ đến từ khắp nơi trên đất nước Hy Lạp tại Trường thánh Dionigi của các nữ tu dòng Ursuline ở Maroussi, ngoại ô phía bắc Athenes. Có ba thanh niên đã chia sẻ những chứng từ của mình trong cuộc tụ họp này, họ đến từ Philippines, Hy Lạp và Syria.

Cô gái đến từ Philippines chia sẻ về những thử thách đức tin của mình. Ðức Thánh Cha trả lời với cô rằng gặp phải những thử thách không phải là dấu hiệu của sự thiếu đức tin; trái lại, những thử thách này sẽ là những "vitamin của đức tin", giúp tăng cường đức tin và làm cho đức tin trở nên ý thức, tự do và trưởng thành hơn. Nói một cách chính xác, những người trung thành với đức tin của mình thì bước đi với Chúa Giê-su mỗi ngày. Bởi thế, khi gặp phải những thử thách khiến chúng ta buồn phiền và chán nản trước những sự cám dỗ của ma quỷ mà chúng ta cần phải chống lại. Chúng ta cần phải quay trở lại ở điểm xuất phát, hãy nhận biết rằng chúng ta là con cái yêu dấu của Chúa, và chúng ta hãy tiếp nhận tình yêu cao vời của Thiên Chúa đối với chúng ta.

Ðức Thánh Cha nói: "Vì vậy, thay vì ở trong phòng nhìn ngắm vào trong gương, tại sao không mở cửa sổ phòng ngủ của bạn và ngắm nhìn tất cả vẻ đẹp mà bạn sẽ nhìn thấy bên ngoài phòng? Nếu thiên nhiên đẹp đẽ rực rỡ hiện ra trong ánh mắt của chúng ta, thì trong ánh mắt của Chúa, mỗi người trong chúng ta còn đẹp hơn nữa, đẹp vô cùng!". Ngoài ra, chúng ta cũng phải xúc động trước sự tha thứ vô biên của Thiên Chúa Cha, Ðấng luôn ôm ấp chúng ta và giúp chúng ta đứng dậy trở lại.

Ðức Thánh Cha kêu gọi những người trẻ tuổi hãy nhận biết về chính mình. "Giá trị của bạn nằm ở những gì bạn đang là, chứ không phải là những gì bạn đang có" và thậm chí không phải là những "nhãn hiệu quần áo hoặc giày dép mà bạn đang mặc". Cũng giống như trong chuyện thần thoại, Odyssey bị mê hoặc bởi tiếng hát của thủy quái, ngày nay cũng có rất nhiều giọng hát rất hấp dẫn, chẳng hạn như: chủ trương ngồi không ăn bát vàng, chủ nghĩa tiêu dùng, chủ nghĩa tôn thờ thể hình và thích hưởng thụ bất cứ với giá cả nào. Chúng giống như những chùm pháo hoa rực rỡ trên không, sẽ biến mất trong giây lát và không còn để lại dấu vết nào. Ðức Thánh Cha kêu gọi giới trẻ hãy chống lại những cuộc sống giả dối đó và nói: "Ðây là lý do tại sao chúng ta phải trân trọng và kinh ngạc, ngưỡng mộ trước vẻ đẹp đức tin của chúng ta!". Chúng ta trở thành là một Kitô hữu, không phải chỉ là một nghĩa vụ, nhưng là một điều thiện hảo. Các bạn trẻ hãy hoan hỷ "trước thế giới kỳ diệu của muôn vật trong vũ trụ, trong tình bạn thân giữa người với người, và với sự tha thứ vô biên của Thiên Chúa".

Cô gái địa phương người Hy Lạp chia sẻ về chứng từ mà cô có được đến từ những người khác, đặc biệt là mẹ của cô là người dạy cô biết cầu nguyện mỗi ngày và cô luôn cảm ơn mẹ của cô. Ðức Thánh Cha nói với cô rằng đây là lý do tại sao đức tin của cô đến một cách tự nhiên và thuần khiết. Muốn vậy, chúng ta cần hướng về Thiên Chúa mỗi ngày, "nói chuyện với Ngài, chia sẻ những lo lắng của chúng ta với Ngài", và xây dựng tình bạn với Chúa Giê-su. "Có một khái niệm rõ ràng về Thiên Chúa là chưa đủ, bạn cần phải đem cuộc sống của mình đến với Ngài." Thiên Chúa không chỉ dạy chúng ta qua giáo lý; nhưng Ngài hiện diện giữa chúng ta qua kinh nghiệm sống của con người, Ngài đồng hành với chúng ta.

Cô gái người Hy Lạp chia sẻ về một nữ tu mà cô đã gặp trong cuộc đời mình, người nữ tu này đã thể hiện niềm vui hạnh phúc khi "suốt đời phục vụ người khác". Ðức Thánh Cha đã chỉ ra rằng phục vụ người khác là một con đường dẫn đến niềm vui đích thực. "Người phục vụ người khác không phải là người thua cuộc, mà là người chiến thắng." Ngày nay, nhiều người thường sử dụng mạng xã hội, nhưng họ không tiếp xúc với xã hội: họ rơi vào thế giới của riêng họ và bị giam cầm trong điện thoại di động của họ.

Ðể đạt được mục tiêu này, Ðức Thánh Cha khuyến khích những người trẻ tuổi hãy "trau dồi kinh nghiệm theo nhóm, hân hoan vui mừng chia sẻ cho nhau và nhiệt thành phục vụ", và tiếp tục ước mơ, bắt tay vào tình bạn và coi người khác là "con đường để khám phá bản thân". Ðức Thánh Cha thừa nhận rằng không dễ để thoát ra khỏi những thoải mái của việc ngồi trên chiếc ghế sô pha trước màn hình TV. Mỗi người cần rèn luyện tinh thần như một vận động viên, để có thể "cởi mở với người khác, tiến thêm vài bước để rút ngắn khoảng cách giữa mình và người khác, và" vượt chướng ngại vật "về mặt tinh thần để giúp người khác được nhẹ gánh".

Người thanh niên thứ ba chia sẻ chứng từ là một thanh niên đến từ Syria. Anh và gia đình đi bằng thuyền, trốn thoát khỏi đất nước Syria đang bị chiến tranh tàn phá. Ðức Thánh Cha đã mô tả trải nghiệm của thanh niên người Syria này là một "Cuộc phiêu lưu mạo hiểm của ngày hôm nay: Ngồi chờ đợi cách vô vọng trên bãi biển, ước mong gió sẽ thổi đến những điều mới mẻ, một cuộc sống tuyệt vọng không còn tìm thấy ý nghĩa nào trong đời".

Cuối cùng, Ðức Thánh Cha đã khuyến khích giới trẻ đừng chần chừ vì sợ hãi, mà hãy cùng nhau ôm ấp những ước mơ cao cả và nuôi dưỡng lòng can đảm để hy vọng, giống như cậu thanh niên người Syria là một minh chứng mà cậu đã làm và đã có được. Những quyết định đúng đắn và lương thiện, luôn liên quan mật thiết với những người khác chứ không chỉ với bản thân chúng ta.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page