Hãy can đảm ước mơ,

hướng tâm hồn về với Chúa Giêsu,

và cùng nhau vượt qua những khó khăn của cuộc sống

 

Ðức Thánh Cha khích lệ những người trẻ tuổi: Hãy can đảm ước mơ, hướng tâm hồn về với Chúa Giêsu, và cùng nhau vượt qua những khó khăn của cuộc sống.

Mary Tran Vy

Vatican (VTW 22-11-2021) - Trong bài giảng thánh lễ nhân ngày Lễ Kitô Vua Vũ Trụ, và cũng là Ngày Giới Trẻ thế giới cấp giáo phận, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã khuyến khích giới trẻ ngày nay "hãy đứng lên khi mọi thứ sụp đổ" và dũng cảm "đối diện với những khó khăn của hiện tại". "Ðừng đi đường tắt, đừng làm những điều ngược đời".

Ðức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành thánh lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ tại Ðền Thờ Thánh Phêrô vào sáng ngày 21 tháng 11 năm 2021. Trong ngày này, toàn Giáo hội cũng tổ chức Ngày Giới trẻ Thế giới cấp Giáo phận. Trong bài giảng Thánh Lễ Ðức Thánh Cha nhắc đến hai hình ảnh của Ðức Kitô. Hình ảnh thứ nhất dựa theo Sách Khải Huyền của Thánh Gioan và trong bài đọc thứ nhất trích từ Sách Tiên Tri Ðaniel ghi lại rằng "Ngài đến từ trong đám mây"; hình ảnh thứ hai là khi Chúa Giêsu đứng trước Quan Philatô và trả lời rằng "Ta là vua."

Khi nhắc đến hai hình ảnh này, trước tiên, Ðức Thánh Cha khuyến khích những người trẻ "hãy hướng về Ngày Giới trẻ Thế giới ở Lisbon vào năm 2023; hãy dừng lại và nghĩ về hai hình ảnh này của Chúa Giê-su trong hành trình tiến về Ngày Giới Trẻ Thế Giới".

Ðức Thánh Cha giải thích hình ảnh thứ nhất "Chúa Giêsu đến từ trong đám mây", nó nhắc nhở mọi người về vinh quang của Chúa Kitô khi thế giới bước vào Ngày Tận Thế. Ðức Thánh Cha nói: "Ðiều đó làm cho chúng ta nhận ra rằng quyền phán xét cuối cùng về cuộc đời chúng ta sẽ thuộc về Chúa Giê-su." "Ngài sẽ đến từ trong đám mây và làm cho chúng ta được bình an trong tâm hồn", điều này nói lên rằng: "Khi cơn bão ập đến trong cuộc đời bạn, Ngài sẽ không để bạn một mình, Ngài sẽ luôn ở bên cạnh bạn, và mang lại một bầu trời tươi sáng."

Ngoài ra, tiên tri Ðaniel "cho chúng ta biết rằng trong thị kiến ban đêm, ông đã thấy Chúa ngự xuống từ trong đám mây." Ðức Thánh Cha khuyến khích những người trẻ tuổi "hãy nhìn thẳng vào trong màn đêm", hay nói cách khác, hãy giữ cho đôi mắt của bạn luôn sáng ngời ngay cả trong bóng tối. Ðức Thánh Cha nói: "Cho dù khi tâm hồn chúng ta phải chịu đựng với những điểm đen tối nào hay khi chung quanh chúng ta đang gặp phải những bóng tối nào, chúng ta đừng bao giờ ngừng tìm kiếm ánh sáng."

Tiếp đến, Ðức Thánh Cha nói, những người trẻ tuổi đã được trao một sứ mệnh thú vị và đầy thử thách: "Hãy đứng lên khi mọi thứ xung quanh chúng ta dường như đang sụp đổ; hãy là một lính canh, sẵn sàng nhìn thấy sáng tỏ trong ban đêm; trong đống đổ nát, hãy trở thành là một người xây dựng; hãy sống trong hy vọng." Ðức Thánh Cha nói:" Cảm ơn các bạn, bởi vì trong một thế giới chỉ biết tìm đến những lợi ích trước mắt và có xu hướng bóp nghẹt những lý tưởng cao đẹp, các bạn đã không đánh mất khả năng ước mơ. Ðiều này giúp ích cho nhiều người trong chúng ta, và nó cũng sẽ giúp ích cho cả Giáo Hội nữa."

Khi nói về hình ảnh thứ hai, Chúa Giê-su nói "Ta là vua" trước mặt Philatô, Ðức Thánh Cha mô tả chúng ta đã "bị đánh động trước sự xác quyết, lòng can đảm và sự tự do tuyệt đối của Chúa Giê-su." Ðức Thánh Cha giải thích: "Chúa Giê-su không giấu diếm thân phận, không giấu diếm ý định, cũng không phải lấy cớ Philatô hỏi để giải thích về thân phận của mình." Ngài trả lời với lòng can đảm xuất phát từ sự thật: "Ta là vua." Và Ngài đã sẵn sàng hy sinh mạng sống để hoàn thành sứ mệnh của Ngài."

Ðức Thánh Cha tiếp tục giải thích rằng bằng cách đi theo Chúa Giêsu và thật tình tự do, chúng ta nhìn thấy "bộ mặt thật" của cuộc sống mà không bị "lừa dối bởi thời trang hiện tại và sự rực rỡ của chủ nghĩa tiêu dùng." Ðức Thánh Cha nói thêm: "Chúng ta ở đây không phải để bị cám dỗ trước sự rực rỡ và chói lọi của ca hát và nhảy múa trên thế giới, nhưng để kiểm soát cuộc sống của chúng ta và cố gắng vượt qua những khó khăn của cuộc sống, để cuộc sống của chúng ta có thể hoàn thiện." "Bằng cách này, với sự tự do của Chúa Giê-su đã ban cho chúng ta, chúng ta có thể tìm thấy sự can đảm cần thiết để đối diện những khó khăn hiện tại."

Vào cuối bài giảng, Ðức Thánh Cha khuyến khích giới trẻ: "Hãy say mê sự thật, làm như thế các bạn có thể nói thẳng với những ước mơ của mình, 'Cuộc sống của tôi không thể bị những lối suy nghĩ của thế gian trói buộc, tôi được tự do, bởi vì nhờ vào công lý, tình yêu và hòa bình, tôi trở nên một với Chúa Giê-su là Vua'.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page