"I Made the Pope a Christian":

Ðức Thánh Cha nhắc đến vị linh mục đã rửa tội cho mình

 

"I Made the Pope a Christian" (Tôi đã rửa tội cho Ðức Giáo Hoàng để trở nên một Kitô hữu): Ðức Thánh Cha nhắc đến vị linh mục đã rửa tội cho mình.

Mary Tran Vy

Vatican (VTW News 8-11-2021) - Cha Enrico Pozzuoli, một linh mục truyền giáo thuộc Dòng Salêdiêng Don Bosco, người đã rửa tội cho cậu bé Bergoglio ở Buenos Aires vào năm 1936, là nhân vật được nhắc đến trong tập sách "Ho fatto cristiano il Papa" (I Made the Pope a Christian: Tôi đã rửa tội cho Ðức Giáo Hoàng để trở nên một Kitô hữu) ghi lại tiểu sử của Ðức Thánh Cha Phanxicô. Chính Ðức Thánh Cha Phanxicô đã viết lời tựa cho cuốn sách này.

Cuốn sách "I Made the Pope a Christian" (Tôi đã rửa tội cho Ðức Giáo Hoàng để trở nên một Kitô hữu) do Nhà xuất bản Nhà Vatican ấn hành sẽ được ra mắt sách vào ngày 10 tháng 11 năm 2021. Tác giả của tập sách là Ferruccio Pallavera. Ðức Thánh Cha Phanxicô cũng ghi lời tựa cho tập sách này, nhắc lại mẫu mực đức tin của linh mục đã rửa tội cho ngài trong phần đầu.

Ðức Thánh Cha viết: "Tất cả những người gặp khó khăn đều đã tìm đến Cha Enrico Pozzuoli để được giúp đỡ, với tin tưởng rằng ngài sẽ làm mọi cách để chúng tôi được giúp đỡ. Chúng tôi cũng đã tìm đến ngài khi chúng tôi cần những lời khuyên dạy hay chỉ bảo. Cha Pozzuoli đến với chân lý qua hành động. Mọi tình huống đều được ngài thể hiện theo một cách duy nhất. Nếu ngài lấy tay ôm lấy đỉnh đầu, dùng năm ngón tay gãi gãi đầu và cười khúc khích thì đây là hành động duy nhất mà ngài có thói quen làm để biểu lộ một sự ngạc nhiên. Ngài có khả năng phán đoán tuyệt vời và đưa ra cho mọi người nhiều lời khuyên tốt. Vì vậy, mọi người ai nấy đều rất ngưỡng mộ ngài."

Năm 1955, cậu bé Bergoglio quyết định đi tu, và người đầu tiên mà cậu bé báo tin về quyết định nhập chủng viện của mình là cha của cậu. Ðức Thánh Cha nói: "Tôi biết rằng cha tôi hiểu tôi hơn mẹ tôi. Ðúng thế, cha tôi ngay lập tức tỏ vẻ buồn bực, nhưng phản ứng của mẹ tôi thì khác hẳn. Mẹ tôi trả lời rằng tôi nên dành thêm nhiều thời gian hơn để suy nghĩ, rồi sau đó mới đưa ra quyết định, và tốt hơn hết, trước tiên tôi nên học xong chương trình đại học và tốt nghiệp ra trường."

Hai năm sau, sức khỏe của Bergoglio bật đèn đỏ. Ðức Thánh Cha nhắc lại: "Vào tháng 8 năm 1957, tôi bắt đầu cảm thấy rêm đau liên tục ở phổi phải. Cơ thể tôi suy sụp và được đưa đến bệnh viện. Tôi rất yếu và không thể đứng vững được. Họ đã khiêng tôi bằng cáng." Trong lần bị bệnh đó, Bergoglio suýt chết vì nhiễm trùng phổi. Do đó, phần trên của thùy phổi phải của ngài đã bị cắt bỏ.

Khi Bergoglio nói với Cha Pozzuoli rằng ngài có ý định trở thành một tu sĩ Dòng Tên, Cha Pozzuoli đã đồng ý với quyết định của ngài và không dự tính thuyết phục Bergoglio gia nhập Dòng Salêdiêng Don Bosco. Ðức Thánh Cha chỉ rõ: "Cha Pozzuoli luôn tôn trọng sự lựa chọn của tôi. Ngài không phải là loại linh mục thuyết phục mọi người thay đổi ý định. Sau khi biết tin, ngài nói với tôi rằng Dòng Tên đã sẵn sàng để nhận tôi vào chủng viện vào tháng 3 của năm sau, vì lúc bấy giờ đã là tháng 11 rồi. Ngài nói thêm rằng trong bốn tháng đó, tôi không thể ở nhà được. Và tôi cần phải gìn giữ sức khỏe để hồi phục cơ thể, bởi vì sau cuộc phẫu thuật tôi đã mất rất nhiều sức khỏe. Vì vậy, ngài đã trực tiếp tìm đến bề trên của ngài là Dòng Salêdiêng Don Bosco ở Buenos Aires để trình bày tình trạng khó khăn của tôi."

Sách mới này sẽ được tổ chức nhiều buổi ra mắt giới thiệu sách. Một trong những buổi họp báo để giới thiệu sách sẽ được tổ chức tại Trường Ðại học Giáo hoàng Truyền giáo vào ngày 12 tháng 11 năm 2021. Ðức Hồng y Luis Antonio Tagle, Bộ trưởng Thánh Bộ Truyền giáo; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Ý ông Lorenzo Guerini; và Bề Trên Dòng Salêdiêng Don Bosco Cha Angel Fernandez Artime cũng sẽ có mặt trong buổi ra mắt giới thiệu sách mới này.

(Sir, sismografo 5-11-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page