Ðức Thánh cha chủ sự thánh lễ

tại trường y khoa Ðại học Thánh Tâm

 

Ðức Thánh cha chủ sự thánh lễ tại trường y khoa Ðại học Thánh Tâm.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 05-11-2021) - Lúc gần 11 giờ sáng, thứ Sáu ngày 05 tháng Mười Một năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự thánh lễ tại Bệnh viện đa khoa Gemelli, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập trường y khoa tại đây, thuộc Ðại học Công giáo Thánh Tâm.

Ðây là bệnh viện nơi ngài đã được phẫu thuật ruột già hồi tháng Bảy năm 2021. Ðại học Công giáo Thánh Tâm có trụ sở chính tại thành phố Milano, bắc Italia, và các chi nhánh ở các nơi, như Roma, Brescia, Piacenza, Cremona. Ðây là đại học tư lớn nhất tại Âu châu, với hơn 42,000 sinh viên thuộc 14 khoa. Bệnh viện Gemelli được coi là nhà thương nổi tiếng nhất ở Roma. Gemelli là tên của linh mục bác sĩ và tâm lý gia Agostino Gemelli (1878-1959), qua đời năm 1959. Ðức Thánh cha Gioan Phaolô II nhiều lần được điều trị tại nhà thương Gemelli. Sau khi ngài qua đời, một căn hộ ở lầu 10 được dành để điều trị các vị Giáo hoàng.

Khi đến nơi, Ðức Thánh cha được ban lãnh đạo Ðại học và ban Giám đốc nhà thương tiếp đón. Lễ đài được thiết lập trong khuôn viên trước viện sinh học của trường y khoa, với sự hiện diện của khoảng 1,000 người, gồm đông đảo các bác sĩ, sinh viên y khoa, y tá và các nhân viên khác.

Bài giảng

Trong bài giảng thánh lễ, đi từ danh xưng của Ðại học Thánh Tâm, Ðức Thánh cha quảng diễn những chiều kích của Trái Tim Chúa Giêsu, là tổng hợp lòng thương xót của Người. Khi nhìn ngắm Thánh Tâm Chúa, như thánh Gioan đã viết trong Tin mừng (19,31-37), tự nhiên chúng ta nhớ đến lòng từ nhân của Chúa, nhưng không và vô điều kiện, không tùy thuộc công trạng của chúng ta, Trái Tim Chúa làm cho chúng ta cảm động. "Nhưng trong sự vội vã ngày nay, giữa hàng ngàn công việc và những cơ cực, chúng ta đang đánh mất khả năng xúc động và cảm thương, vì chúng ta đánh mất sự trở về với con tim, với ký ức và kỷ niệm".

Trong bối cảnh đó, Ðức Thánh cha nhắn nhủ các nhân viên của nhà thương mỗi tối hãy nhớ lại những khuôn mặt mình đã gặp trong ngày, những nụ cười đã nhận được, những lời tốt đẹp. Ðó là những kỷ niệm tình thương, chúng giúp ký ức chúng ta tìm lại chính mình. Những kỷ niệm ấy thật là quan trọng tại các nhà thương. Chúng có thể mang lại ý nghĩa cho ngày của một bệnh nhân. Một lời huynh đệ, một nụ cười, một cái vuốt nhẹ trên mặt: đó là những kỷ niệm chữa lành nội tâm và mạng lại điều tốt đẹp cho con tim".

Ðức Thánh cha cũng khích lệ các bác sĩ, y tá và nhân viên y tế noi gương Thánh Tâm Chúa Giêsu, say mê, tận tụy với con người. Khi chúng ta phục vụ người đau khô, chúng ta an ủi và làm vui lòng Trái Tim của Chúa Giêsu. Chúng ta hãy xin ơn được say mê phục vụ người đau khổ, để Giáo hội, trước khi có những lời để nói, giữ gìn được một con tim đầy tình thương.

Sau cùng, Ðức Thánh cha cũng nhận xét rằng mặc dù có bao nhiêu tiến bộ tuyệt vời, kể cả trong lãnh vực y khoa, nhưng chúng ta vẫn thấy bao nhiêu thứ bệnh hiếm và chưa được biết tới, bao nhiêu khó khăn trong việc theo kịp với những bệnh lý, những phương tiện chăm sóc, theo đuổi một nền y tế như phải có, cho tất cả mọi người. Chúng ta có thể nản chí. Vì thế, chúng ta cần sự an ủi của Thánh Tâm Chúa. Người nói với chúng ta: "Hãy can đảm lên, đừng sợ!

Hãy can đảm lên, hỡi người anh em, chị em! Ðừng nản lòng. Chúa là Thiên Chúa của anh chị em vĩ đại hơn mọi tai ương, bất hạnh anh chị em gặp phải".

Và Ðức Thánh cha kết luận rằng: "Nếu chúng ta nhìn thực tại từ sự cao cả của Thánh tâm Chúa, thì viễn tượng sẽ thay đổi, tri thức của chúng ta về cuộc sống cũng thay đổi, như thánh Phaolô đã nhắc nhở chúng ta, chúng ta biết rằng "tình yêu của Chúa Kitô vượt lên mọi tri thức" (Ep 3,19). Chúng ta hãy khích lệ nhau với xác tín đó, với sự an ủi của Thiên Chúa".

Cuối thánh lễ, giáo sư Franco Anelli, Viện trưởng đại học, đã nhắc nhớ sự dấn thân của các bác sĩ và nhân viên trong thời đại dịch và những nỗ lực của ban giảng huấn, không ngừng nghỉ sứ mạng giáo dục của mình. Ông cũng gợi lại những giai đoạn nổi bật trong 60 năm của phân khoa y khoa và phẫu thuật.

Nhân dịp Ðức Thánh cha viếng thăm, Ðại học Thánh Tâm đã tặng ngài các thuốc men tối cần thiết cho các nhà thương ở Liban, Syria, và Sudan, qua trung gian Sở từ thiện của ngài.

(Vatican News 5-11-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page