Tin nơi Chúa Giêsu

có nghĩa là bước theo Người

 

Tiếp kiến chung của Ðức Thánh cha: Tin nơi Chúa Giêsu có nghĩa là bước theo Người.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 03-11-2021) - Sáng thứ Tư, ngày 03 tháng Mười Một năm 2021, như thường lệ, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến chung hơn 5,000 các tín hữu hành hương, tại Ðại thính đường Phaolô VI, ở Nội thành Vatican. Một phần khu vực gần bục cao được dành cho các bệnh nhân ngồi trên xe lăn.

Ðây là buổi tiếp kiến chung thứ 34 tính từ đầu năm 2021.

Sau khi Ðức Thánh cha làm dấu thánh giá mở đầu, mọi người nghe đọc một đoạn ngắn, trích từ đoạn 5, thư thánh Phaolô gửi các tín hữu thành Galát (Gl 5,16-17.25):

Lắng nghe Lời Chúa

"Vì thế, tôi nói với anh em: hãy bước đi theo Thánh Thần và anh em sẽ không bị lôi kéo thỏa mãn ước muốn của xác thịt. Xác thịt có những ước muốn trái ngược với Thánh Thần và Thánh Thần có những ước muốn trái ngược với xác thịt; những sự này đối nghịch nhau, đến độ anh em không làm điều anh em muốn [...]. Bởi vậy nếu chúng ta sống bằng Thánh Thần, thì cũng chúng ta cũng hãy tiến bước theo Thánh Thần".

Bài huấn giáo

Tiếp đó, Ðức Thánh cha trình bày bài thứ 14 trong loạt bài giáo lý về thư thánh Phaolô gửi tín hữu Galát. Bài này có tựa đề là: "Bước đi theo Thánh Thần".

Ðức Thánh cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Trong đoạn thư gửi các tín hữu Galat chúng ta vừa nghe, thánh Phaolô nhắn nhủ các tín hữu hãy tiến bước theo Thánh Thần (Xc 5,15,25). Thực vậy, tin nơi Chúa Giêsu có nghĩa là theo Chúa, đi theo Chúa trên con đường của Người, như các môn đệ đầu tiên đã làm. Và đồng thời có nghĩa là tránh con đường đối nghịch, con đường ích kỷ, tìm kiếm tư lợi mà thánh Tông đồ gọi là "ước muốn của xác thịt" (v.16). Thánh Linh là vị hướng dẫn hành trình này trên đường của Chúa Kitô, một hành trình tuyệt vời nhưng cũng vất vả, bắt đầu từ phép Rửa và kéo dài trọn đời. Chúng ta hãy nghĩ đến một cuộc du ngoạn dài trên núi cao: thật là hấp dẫn, mục tiêu thu hút chúng ta, những cũng đòi nhiều vất vả và kiên trì.

Tiến bước theo Thánh Thần

Hình ảnh này có thể hữu ích cho chúng ta để đi vào lời của thánh Tông đồ: "Tiến bước theo Thánh Thần", "để cho mình được Chúa hướng dẫn". Ðó là những thành ngữ chỉ dẫn một hành động, một chuyển động, một năng động cản ngăn ta đừng dừng lại khi gặp những khó khăn đầu tiên, và chúng kích thích chúng ta tin tưởng nơi "Sức mạnh đến từ trên cao" (Pastor di Erma, 43,21). Khi đi theo con đường đó, Kitô hữu đạt được một cái nhìn tích cực về cuộc sống. Ðiều này không có nghĩa là sự ác hiện diện trong thế giới dường như biến mất, hoặc vắng bóng những thúc đẩy của ích kỷ và kiêu ngạo; đúng hơn nó có nghĩa là tin rằng Thiên Chúa luôn mạnh hơn những kháng cự của chúng ta và lớn hơn những tội lỗi của chúng ta".

Thánh Phaolô đồng hành với các tín hữu

Trong khi nhắn nhủ các tín hữu Galát hãy đi theo con đường đó, thánh Tông đồ đặt mình ngang tầm với họ. Ngài không dùng động từ ở thể lệnh truyền - "Anh chị em hãy bước đi" (v.16) nhưng dùng từ "chúng ta" và viết: "Chúng ta bước đi theo Thánh Thần" (v.25). Như thể ngài nói: chúng ta tiến bước theo cùng một đường hướng và chúng ta hãy để Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta. Thánh Phaolô cảm thấy lời nhắn này cũng cần thiết cho bản thân ngài. Tuy biết rằng Chúa Kitô sống trong mình (Xv 2,20), nhưng thánh nhân cũng xác tín mình chưa đạt tới mục tiêu, chưa lên đến đỉnh núi (Xc Pl 3,12). Thánh nhân không đặt mình trên cộng đoàn của ngài, nhưng đặt mình ở giữa hành trình của tất cả mọi người, để nêu gương cụ thể về sự cần thiết phải vâng phục Thiên Chúa dường nào, ngày càng đáp ứng tốt đẹp hơn sự hướng dẫn của Thánh Thần.

Cộng đoàn bước theo Thánh Thần

"Bước đi theo Thánh Thần" ở đây không phải chỉ là một hành động cá nhân: nó cũng liên quan đến toàn thể cộng đoàn. Thực vậy, xây dựng cộng đoàn theo con đường thánh Tông đồ chỉ dẫn thật là phấn khởi, nhưng cũng đòi nhiều cố gắng. "Những ước muốn của xác thịt", nghĩa là ghen tương, thành kiến, giả hình, oán hận tiếp tục cảm thấy, và việc nại đến sự cứng nhắc của lệnh truyền có thể là một cám dỗ dễ dàng, nhưng làm như thế người ta sẽ ra khỏi con đường tự do, và thay vì leo lên đỉnh cao, thì ta lại đi xuống. Ði theo con đường của Thánh Thần trước tiên đòi phải dành chỗ cho ơn thánh và đức ái. Thánh Phaolô, sau khi nói lên tiếng nói nghiêm khắc, ngài mời gọi các tín hữu Galát hãy giúp đỡ nhau mang gánh nặng, và nếu có ai lầm lỗi, thì hãy dùng sự dịu hiền (Xc 5,22). Chúng ta hãy nghe lời ngài: "Hỡi anh em, nếu có ai bị bắt gặp đang phạm lỗi nào đó, thì anh em, là những người có Thánh Thần, hãy sửa chữa họ một cách dịu dàng. Và anh em hãy cảnh giác chính mình để khỏi bị cám dỗ như vậy. Hãy mang gánh nặng cho nhau" (6,1-2).

Sửa lỗi huynh đệ trong yêu thương

Thực vậy, khi chúng ta bị cám dỗ xét đoán xấu cho người khác, như thường xảy ra, trước tiên chúng ta phải suy nghĩ về chính sự giòn mỏng yếu đuối của mình. Nên tự hỏi điều gì thúc đẩy chúng ta sửa lỗi một người anh em, chị em, và xét xem mình có đồng trách nhiệm về sự sai lỗi của họ một cách nào đó hay không. Chúa Thánh Thần, không những ban cho chúng ta ơn dịu dàng, Người còn mời gọi chúng ta hãy liên đới, vác đỡ gánh nặng cho nhau. Bao nhiêu gánh nặng trong đời sống của một người: bệnh tật, thiếu công ăn việc làm, cô đơn, đau khổ...! Và bao nhiêu thử thách khác đòi sự gần gũi và yêu thương của các anh chị em! Lời thánh Augustinô cũng có thể giúp chúng ta khi bình luận về chính đoạn thư này: "Vì thế, anh em, nếu có ai bị bắt gặp đang phạm lỗi nào, [...] thì hãy sửa lỗi cho họ theo cách thức này, với sự dịu dàng. Và nếu bạn lên tiếng, thì hãy có lòng yêu thương. Nếu bạn khích lệ, thì hãy tỏ ra là hiền phụ, nếu bạn khiển trách, thì hãy nghiêm khắc, yêu thương" (Discorsi 163/B3). Qui luật tối thượng của sự sửa lỗi huynh đệ chính là tình thương: mong muốn điều thiện cho người anh em chị em chúng ta.

Chúng ta hãy vui tươi và kiên nhẫn tiến bước trên con đường này, để cho mình được Chúa Thánh Linh hướng dẫn.

Chào thăm và nhắn nhủ

Bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Ðức Thánh cha được các linh mục thông dịch viên lần lượt tóm lược trong các thứ tiếng khác nhau, kèm theo lời chào thăm của Ðức Thánh cha.

Khi nói với các tín hữu Ba Lan, Ðức Thánh cha nhắc nhở rằng: "Hôm qua, chúng ta đã cử hành lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, chúng ta hãy phó thác cho lòng Thương Xót của Chúa những người thân yêu của chúng ta, đặc biệt những người đang chờ đợi chúng ta cầu nguyện giúp họ để bước vào vinh quang vĩnh cửu. Lời cầu nguyện cho những người qua đời, được nâng đỡ bằng niềm hy vọng mà Chúa Kitô Phục Sinh ban cho chúng ta, không phải là cử hành sự chết, nhưng là một hành vi bác ái đối với anh chị em chúng ta và vác đỡ gánh nặng cho nhau.

Sau cùng, khi chào bằng tiếng Ý, Ðức Thánh cha nhắc đến nhóm các bạn hữu Thể Thao ở Falconara Marittima và các tín hữu thuộc giáo xứ Bellagio, thuộc Giáo phận Como ở bắc Ý. Ngài nói: "Tôi nhắn nhủ anh chị em hãy làm chứng trong mọi hoàn cảnh về tình yêu thương vô biên của Thiên Chúa đối với mỗi người."

"Sau cùng, - Ðức Thánh cha nói - như thường lệ, tôi nghĩ đến những người cao niên, người trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Lễ Các Thánh và các linh hồn chúng ta mới cử hành là dịp để chúng ta, một lần nữa, suy tư về ý nghĩa cuộc sống trần thế và giá trị của nó đối với vĩnh cửu. Ước gì những ngày suy tư và cầu nguyện này là một lời mời gọi tất cả mọi người hãy noi gương các thánh, trung thành với dự phóng của Thiên Chúa suốt cả cuộc đời."

Buổi tiếp kiến kết thúc với Kinh Lạy Cha và phép lành của Ðức Thánh cha.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page