Người chết kêu gọi hòa bình từ dưới lăng mộ,

xin hãy ngừng chế tạo vũ khí

 

Ðức Thánh Cha: Người chết kêu gọi hòa bình từ dưới lăng mộ, xin hãy ngừng chế tạo vũ khí.

Mary Tran Vy

Roma (VTW News 2-11-2021) - Lúc 10 giờ 45 phút, Ngày 2 tháng 11 năm 2021, ngày lễ Các Ðẳng, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã chủ tế thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, tại nghĩa trang quân đội Pháp ở Rome. Trước thánh lễ, Ðức Thánh Cha đứng bên mộ của những chiến sĩ đã chết trong chiến tranh và đặt những bông hoa trắng và cầu nguyện một lúc. Trong bài giảng, Ðức Thánh Cha nói: Chiến tranh đã giết chết những người con trai và con gái của đất mẹ, và những người chết đang kêu gọi hòa bình từ những nấm mồ của họ.

Tại Nghĩa trang Quân đội Pháp trên Núi Mario ở Rome, Ðức Thánh Cha không chỉ tưởng niệm tất cả những tín hữu đã qua đời, mà còn tưởng nhớ tất cả những nạn nhân của chiến tranh. Ðức Thánh Cha kêu gọi: "Anh chị em thân mến, làm ơn dừng lại, làm ơn ngừng chế tạo vũ khí! Những ngôi mộ này đang nói chuyện, đang thét lên những tiếng kêu gọi từ các nấm mồ của họ để kêu gọi hòa bình."

Nghĩa trang này là nơi chôn cất những người lính Pháp đã tử nạn trong Thế chiến thứ 2. Các bia mộ đều ngay ngắn và thống nhất, trên mỗi bia đều có dòng chữ "Quyết tử cho nước Pháp". Cổng nghĩa trang có dòng chữ: "Nghĩa trang Quân đội Pháp - trong chiến trường của Ý từ năm 1943 đến năm 1944". Ðức Thánh Cha Phanxicô đến nghĩa trang sớm khoảng nửa tiếng, đi bộ trên con đường nghĩa trang giữa tiếng hát thánh ca của ca đoàn, đặt hoa hồng trắng trước mỗi bia mộ, nhắm mắt và yên lặng cầu nguyện một lúc. Sau đó Ðức Thánh Cha đi tiếp trên con đường mòn, và chào những tín hữu tham dự và các linh mục đang hiện diện. Sau đó, Ðức Thánh Cha mặc áo lễ và tiến đến bàn thờ. Các Bài đọc trong Thánh Lễ được đọc bằng tiếng Pháp và các bài thánh ca được hát bằng tiếng Ý. Có rất nhiều tín hữu cùng tham dự thánh lễ này ngoài trời.

Trong bài giảng tự phát của mình, để mở đầu Ðức Thánh Cha nhắc đến một khẩu hiệu mà ngài rất chú ý tại một cổng lối vào của một nghĩa trang ở miền bắc nước Ý có ghi như sau: "Này Bạn là người đang bước ngang qua đây, xin bạn hãy dừng bước; khi bạn giơ chân bước đi bước chân cuối cùng, hãy nghĩ lại những bước chân mà bạn đã đi qua." Ðức Thanh Cha cũng đã nhắc đến câu này trong thánh lễ kính Thánh Marta năm 2016, và hôm nay tại nghĩa trang, một lần nữa ngài nhấn mạnh với tất cả các tín hữu rằng: "Cuộc đời giống như một cuộc hành trình, và tất cả chúng ta đang bước đi trong cuộc hành trình đó".

Trong cuộc hành trình, chúng ta bước đi rất nhiều bước mỗi ngày. "Ðối mặt với nhiều sự thật lịch sử, nhiều tình huống khó khăn và nhiều nghĩa trang", Ðức Thánh Cha chỉ rõ, "Rồi sẽ có một ngày tất cả chúng ta bước đi bước chân cuối cùng. Một số người sẽ nói: "Thưa cha, đừng như một người với vẽ mặt khốn khổ." rằng "Ðiểm quan trọng là bước chân cuối cùng chúng ta bước đi trong cuộc hành trình, không phải là trong u mê vô tận."

Nhìn quanh những ngôi mộ của những người chết trong chiến tranh, Ðức Thánh Cha đưa ra diễn giải thứ hai: "Những người này rất tốt và đã chết trong chiến tranh. Họ chết vì họ được kêu gọi để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ các giá trị, lý tưởng, và thật là đáng tiếc vì đôi lúc chúng ta cũng đã bảo vệ những tình hình chính trị đáng buồn và đáng trách". Ðức Thánh Cha nói tiếp: "Họ là nạn nhân, nạn nhân của một cuộc chiến tàn sát những người con trai và con gái của đất mẹ."

Ðức Thánh Cha nhắc lại nghĩa trang quân đội mà ngài đã đến thăm vào ngày 2 tháng 11 trong những năm trước, và tưởng nhớ những người chết và mất tích ở Piave, cũng như các nạn nhân của cuộc chiến trong cuộc đổ bộ ở Normandy. Sau đó, Ðức Thánh Cha hướng về những ngôi mộ trong nghĩa trang quân sự của Pháp ở Rome, và cho biết ngài có nhiều cảm xúc trước những ngôi mộ vô danh. Ðức Thánh Cha nói: "Thậm chí không có tên ..."

"Tên của mỗi người chúng ta ở trong trái tim của Chúa. Nhưng đây là thảm kịch của chiến tranh. Tôi chắc chắn rằng mỗi người trong số họ đều ở với Chúa. Nhưng chúng ta có đang bước đi trong hành trình này không? Chúng ta có đang chiến đấu hết mình để ngăn ngừa chiến tranh tái diễn? và có chăng đang kêu gọi các quốc gia có nền kinh tế dựa vào ngành công nghiệp vũ khí giảm bớt lượng sản xuất?"

Ðức Thánh Cha kết luận: "Anh chị em thân mến, xin anh chị em hãy dừng lại, xin hãy ngừng chế tạo vũ khí! Hãy nhìn xuống những nấm mồ, vì chúng đang lên tiếng, đang kêu gọi cho một nền hòa bình".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page