Ðức Thánh Cha làm phép cho hai cái chuông:

Tiếng chuông vang vọng

thay cho các trẻ em chưa được sinh ra,

và lên tiếng cho Tin Mừng về sự sống

 

Ðức Thánh Cha làm phép cho hai cái chuông: Tiếng chuông vang vọng thay cho các trẻ em chưa được sinh ra, và lên tiếng cho Tin Mừng về sự sống.

Mary Tran Vy

Vatican (VTW 28-10-2021) - Tổ chức Bảo Vệ Sự Sống của Ba Lan đã khởi xướng phong trào "đánh lên tiếng chuông cho các thai nhi chưa được sinh ra" và đã gửi hai quả chuông đến các giáo hội ở Ukraine và Ecuador. Ðức Thánh Cha Phanxicô đã làm phép cho hai quả chuông trong buổi tiếp kiến chung.

Tiếng vang của chuông nhắc nhở mọi người về giá trị của cuộc sống từ lúc thụ thai đến cái chết tự nhiên. Ðó là tiếng nói của các em bé chưa bao giờ được sinh ra, và cảnh báo về sự  ích kỷ và của thế giới đang lãng quên về chúng. Bởi vậy, một phong trào "Ðánh lên tiếng chuông" đã được khởi xướng tại Ba Lan, có tựa đề "The Voice của Unborn" (Tiếng kêu của những trẻ em chưa được sinh ra), và cũng đã lan truyền sang các nước khác sau đó. Ðức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc đến phong trào này khi chào thăm các tín hữu Ba Lan trong buổi tiếp kiến chung vào ngày 27 tháng 10 năm 2021. Sau khi làm phép, 2 cái chuông này sẽ được chuyển đến Ecuador và Ukraine.

Ðức Thánh Cha nói: "Ðối với những quốc gia này và đối với tất cả mọi người, đây phải là một biểu tượng của sự cam kết, để thúc đẩy các hoạt động bảo vệ sự sống của con người từ khi thụ thai đến khi chết tự nhiên. Cầu mong tiếng chuông làm vang vọng lên 'Tin Mừng của Sự sống' cho Thế giới. 'Ðể đánh thức lương tâm con người và nhớ đến những trẻ em chưa được sinh ra. Tôi xin các bạn cầu nguyện cho mọi thai nhi. Sự sống của họ là thánh thiêng và bất khả xâm phạm. Tôi thành thật cầu chúc cho tất cả các bạn."

"The Voice của Unborn" (Tiếng kêu của những trẻ em chưa được sinh ra) là một phong trào được khởi xướng bởi Tổ Chức "Bảo Vệ Sự Sống - Pro Life" với những hỗ trợ ngân quỹ của Hiệp Hội Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Ba Lan, được dành riêng cho việc bảo vệ sự sống và bảo vệ những trẻ chưa được sinh ra. Ghi khắc trên 2 chiếc chuông đồng là câu nói của Jerzy Popieluszko: "cuộc sống của một đứa trẻ là trái tim yêu thương của người mẹ", và câu khác là điều răn thứ năm của Mười điều răn: "Ðừng giết người".

Hai cái chuông mà Ðức Thánh Cha đã làm phép trong ngày, một cái sẽ được gửi đến giáo xứ của Thánh Gioan Phaolô II ở Lviv, Ukraine; chiếc còn lại sẽ được chuyển đến giáo xứ Guayaquil ở Ecuador.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page