Thánh Thần biến đổi tâm hồn con người,

thái độ quan liêu khiến mọi người xa cách bí tích

 

Tiếp kiến chung của Ðức Giáo Hoàng: Thánh Thần biến đổi tâm hồn con người, thái độ quan liêu khiến mọi người xa cách bí tích.

Mary Tran Vy

Vatican (VTW News 27-10-2021) - Ðức Thánh Cha Phanxicô đã nói về "sự cám dỗ của những người theo trào lưu mới" trong một cuộc tiếp kiến chung hôm thứ Tư, 27 tháng 10 năm 2021. Nhiều người đã đóng cửa đời sống Kitô hữu trong giới hạn cuộc sống tuân giữ luật lệ vào  các điều răn, tìm kiếm cảm giác an toàn trong đó, nhưng không biết thể hiện tình yêu bác ái như Thiên Chúa đã truyền lệnh. Hãy mở rộng trái tim của bạn để đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Chỉ có tình yêu của Thiên Chúa mới có thể đem lại bình an và niềm vui cho cuộc sống của con người.

Ngày nay, nhiều người vẫn đang "tìm kiếm cảm giác an toàn trong các điều lệ của tôn giáo thay vì tìm đến sự sống vĩnh cửu và chân lý", họ chỉ biết tập trung vào nghi thức và giới luật thay vì chấp nhận Thiên Chúa là Ðấng hết lòng yêu thương chúng ta. Ðây là sự cám dỗ của những người theo trào lưu mới, những người sợ tiến về phía trước và chỉ biết đi lùi khiến họ cảm thấy an toàn hơn: họ đang tìm kiếm sự an toàn từ Thiên Chúa, chứ không phải tìm đến Thiên Chúa là Ðấng ban sự an toàn. Ðức Thánh Cha Phanxicô đã chỉ ra thái độ đức tin tưởng lạc hướng nói trên trong cuộc tiếp kiến chung ngày thứ tư 27 tháng 10 năm 2021.

Bài Giáo lý của Ðức Thánh Cha vẫn tiếp tục với những tư tưởng của Thánh Phaolô Tông đồ trong thư gửi tín hữu "Galat" làm chủ đề cho bài giáo huấn của ngài. Ðức Thánh Cha nói, "Lời rao giảng của Thánh Phaolô đều tập trung vào Chúa Giêsu và mầu nhiệm phục sinh của Người." Ðối với những người Galat "cố gắng sống đời sống đức tin phù hợp với các giới luật và truyền thống", Thánh Phao-lô nhắc họ: "Sự chết và sự phục sinh của Chúa là cốt lõi của sự cứu rỗi và đức tin".

"Nếu đời sống tâm linh của chúng ta rối tung và vô số câu hỏi và suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong chúng ta, chúng ta sẽ áp dụng gợi ý của Phao-lô: Hãy đặt mình trước Ðấng Kitô chịu đóng đinh, và từ nơi Ngài chúng ta bắt đầu lên đường. Chúng ta hãy nắm vững Thánh Giá trên tay và hãy ở gánh chặt trên trái tim của mình. Hoặc sốt sắng kính viếng Thánh Thể là Bí Tích Chúa Giêsu thiết lập khi bẻ bánh và ban phát cho chúng ta, là Ðấng đã sống lại từ cõi chết, và là Ðấng quyền năng đã đổ tràn tình yêu của Thiên Chúa vào trong lòng chúng ta".

Ðức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu thực hiện một "bước đi mới" theo sự hướng dẫn của Thánh Phao-lô, khi tự hỏi: "Nếu chúng ta gặp Chúa Giê-su bị đóng đinh trong khi cầu nguyện, điều gì sẽ xảy ra?" Chính Chúa Giêsu đã "phó thác linh hồn" (x. Ga 19,30), và dâng hiến chính sự hy sinh mạng sống của Người.

Vì vậy, "Chúa Thánh Thần xuất hiện từ mầu nhiệm phục sinh của Chúa Giêsu là nguồn gốc của sự sống thiêng liêng. Chính Chúa Thánh Thần biến đổi tâm hồn chúng ta chứ không phải hành động của chúng ta; Thánh linh ở trong chúng ta. Hãy hành động, hãy thay đổi tấm lòng của chúng ta! Chính Ngài là người dẫn dắt Hội thánh, và chúng ta nên làm theo hành động của Ngài bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào có thể. "

Ðức Thánh Cha giải thích rằng cuộc sống của cộng đồng Kitô hữu được "tái sinh trong Chúa Thánh Thần". Nhờ Chúa Thánh Thần, đời sống Kitô hữu được nuôi dưỡng và cuộc "chiến đấu thiêng liêng" vẫn tiếp tục. Cuộc chiến đấu thiêng liêng là một bài học quan trọng khác của Thư gửi Galat. Thánh Phao-lô đề xuất hai phe đối lập: một phe là "hành vi của xác thịt" và phe kia là "tác động của Chúa Thánh Linh". Hai hành vi đối nghịch nhau. Tuy nhiên, "Thánh Phao-lô nói rằng hành vi của xác thịt không phải vì có một số điều sai trái hoặc xấu trong xác thịt của chúng ta. Thay vào đó, chúng ta thấy rằng thánh Phaolô tự khép mình cùng với thân xác của Ðức Kitô bị đóng đinh trên thập giá!"

"Từ xác thịt ám chỉ loài người chỉ có chiều kích trần thế. Ngài tự khép mình trong tầm nhìn cuộc sống, làm theo bản năng trần tục, khiến Chúa Thánh Thần đóng cửa; Chúa Thánh Thần nâng chúng ta lên và mở chúng ta ra với Thiên Chúa và những người khác. Tuy nhiên, xác thịt cũng nhắc nhở chúng ta rằng mọi thứ sẽ già đi, mọi thứ sẽ biến mất và hư nát, và Chúa Thánh Thần ban sự sống mới".

"Còn hoa quả của Thần khí là: mến yêu, vui mừng, bình an, rộng rãi, tốt lành, lương thiện, tín trực, hiền từ, tiết độ. Không có luật nào chống lại các điều ấy. Những ai thuộc về Ðức Kitô Giêsu thì đã đóng đinh xác thịt vào thập giá, cùng với các tình dục và đam mê." (Gl 5, 22-24)

Ðức Thánh Cha nói tiếp rằng Thánh Phao-lô đã liệt kê "những hành vi xác thịt, ám chỉ sự gian dâm, những thực hành gian ác, thờ hình tượng và những thực hành làm tổn hại đến mối quan hệ giữa các cá nhân", chẳng hạn như "cãi vã, ghen tị, bất hòa, chia rẽ, chia rẽ đảng phái và ghen tị". (Tham khảo: Gl 5, 19-21). Tất cả những thứ này đều là sản phẩm của "cơ thể vật chất", chỉ hành vi của "bản chất con người". Tác động của Chúa Thánh Thần là "nhân từ, vui vẻ, bình an, nhẫn nại, nhân từ, dịu dàng, trung tín, hòa nhã và tiết độ."

Ðức Thánh Cha nhấn mạnh rằng các Kitô hữu "phải sống như thế này". "Hãy đọc những điều này của Thánh Phao-lô, xem xét các hành động của chúng ta có nhất quán hay không, và xem liệu cuộc sống của chúng ta có thực sự vâng phục Chúa Thánh Thần không, và liệu nó có mang lại hiệu quả như vậy hay không." Chẳng hạn, ba điều đầu tiên được liệt kê là "nhân từ, vui vẻ và bình an", "có thể nhận ra rằng một người có Chúa Thánh Thần sống trong mình", và anh ta là "một người của hòa bình, vui vẻ và nhân từ." Qua ba yếu tố này, chúng ta có thể thấy Chúa Thánh Thần.

"Lời giảng dạy này của Thánh Phao-lô cũng đặt ra một thách thức to lớn đối với cộng đồng của chúng ta. Những người đến gần bên giáo hội, đôi khi cảm thấy trước mặt họ có rất nhiều mệnh lệnh và giới luật: đây không phải là giáo hội! Bất kỳ hiệp hội nào cũng có thể làm được điều này. Nhưng Sự thật là, nếu sử dụng quá nhiều giới luật và giá trị đạo đức làm điểm khởi đầu và phát triển nhiều luồng lạch, bạn sẽ không thể nhận ra vẻ đẹp của việc tin vào Chúa Giêsu Kitô, và bạn sẽ quên đi sức sống ban đầu của lòng nhân từ, được nuôi dưỡng bằng lời cầu nguyện, và lời cầu nguyện mang lại hòa bình và bình an. Một chứng từ của niềm vui."

Ðồng thời, "sự sống của Chúa Thánh Thần được thể hiện trong các bí tích, không được ô nhiễm với những thái độ sự quan liêu." Thái độ này "ngăn cản người ta đón nhận ơn Chúa Thánh Thần, Ðấng biến đổi tâm hồn". Ðức Thánh Cha nói rằng đã bao nhiêu lần các giám mục và linh mục cử hành các bí tích theo kiểu cách với "nhiều hệ thống quan liêu", và kết quả là mọi người "để đó" và họ "thường không thấy Chúa Thánh Thần là Ðấng tái tạo con người và đổi mới mọi sự, là Ðấng ban thêm sức mạnh".

"Vì vậy, được cảm hứng bởi tình yêu do Chúa Thánh Thần thổi bùng lên, chúng ta có trách nhiệm cao cả rao giảng về Chúa Kitô chịu đóng đinh, chết và sống lại. Bởi vì chỉ có tình yêu này mới có sức thu hút và biến đổi tâm hồn mọi người."

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page