Gia tăng bạo lực chống Kitô hữu tại Ấn Ðộ

 

Gia tăng bạo lực chống Kitô hữu tại Ấn Ðộ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

New Dehli (RVA News 26-10-2021) - Diễn đàn Liên hiệp Kitô (United Christian Forum) tại Ấn Ðộ tố giác rằng từ tháng Giêng đến tháng Chín năm 2021 đã xảy ra 305 vụ bạo hành chống các tín hữu Kitô tại nước này.

Hôm 21 tháng 10 năm 2021, các thành viên Hiệp hội bảo vệ dân quyền, Diễn đàn Liên hiệp Kitô, và Liên minh chống oán ghét đã mở cuộc họp báo tại thủ đô New Delhi để công bố phúc trình về những vụ tấn công các Kitô hữu tại Ấn Ðộ.

Tâm tình chống các tôn giáo thiểu số gia tăng tại Ấn Ðộ, từ khi đảng Ấn giáo BJP, của thủ tướng Narendra Modi, lên cầm quyền tại nước này.

Linh mục Suresh Mathew, Chủ nhiệm tuần báo Thời sự Ấn Ðộ (Indian Currents), cũng nói rằng các vụ tấn công Kitô hữu là thành phần của một kế hoạch rộng lớn hơn, nhắm thành lập một quốc gia Ấn giáo, Hindu Rashtra.

Trong cuộc họp báo, Diễn đàn Liên hiệp Kitô cho biết trong số 305 tấn kích Kitô hữu, có 169 vụ xảy ra tại bốn bang, là Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand và Madhya Pradesh, trong 273 ngày, trong khi tại bang Karnataka cũng do đảng BJP cai trị ở miền nam Ấn, có 32 vụ chống Kitô hữu.

Ông Michael, cựu thành viên Ủy ban các nhóm dân thiểu số ở New Delhi cho biết các vụ tấn công Kitô hữu xảy ra tại 21 bang, trong đó các bang miền bắc chiếm đa số, với 288 vụ bạo động chống Kitô hữu. Danh sách các nạn nhân gồm 1,331 phụ nữ, 588 người dân tộc, và 513 người Dalít là giai cấp cùng đinh, họ bị thương trong các vụ tấn công. Cũng có 28 vụ tấn công gây thiệt hại cho các nơi thờ phượng.

Ngày 03 tháng 10 năm 2021, nhóm BJP đã tấn công một nhà thờ Pentecostal tại Roorkee. Ðám đông gồm 200 người đã đánh đập các tín hữu Kitô họp nhau để làm việc thờ phượng, kể cả cụ già Sadhana, là người quản trị thánh đường, từ sau khi mục sư Dickens Rockwell Lance qua đời hồi tháng Chín năm 2020.

Cha Mathew, của báo Thời sự Ấn Ðộ, nói rằng các Kitô hữu trở thành những người không được bảo vệ, khi họ tham dự tại các nơi thờ phượng, đi xe hỏa, xe bus, và các nơi công cộng khác. Ðiều bị lâm nguy ở đây là quyền sống, quyền tự do hành đạo, sống tôn giáo họ lựa chọn. Theo cha Mathew, nuôi dưỡng các cuộc tấn công trên đây chính là sự dửng dưng của các nhân viên công lực, khi các nhóm bạo loạn cực hữu hoành hành. Các nhân viên cảnh sát Ấn trở thành như những pho tượng gỗ, đứng trước những đám đạo sĩ mặc áo màu nghệ, họ ngoảnh nhìn sang hướng khác khi các tín hữu Kitô bị bạo hành.

Cha Mathew cũng trách cứ các vị lãnh đạo Giáo hội im lặng về vấn đề này và một số vị trong giáo phẩm dường như không để ý đến tệ nạn này.

(Licas 25-10-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page