Ðức Hồng y D'Rozario

bênh vực người tị nạn Rohingya

 

Ðức Hồng y D'Rozario bênh vực người tị nạn Rohingya.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Dhaka (RVA News 26-10-2021) - Ðức Hồng y Patrick D'Rozario, Tổng giám mục giáo phận Dhaka, thủ đô Banglesh, kêu gọi hỗ trợ các anh chị em người Rohingya tị nạn tại đất nước này.

Tuyên bố sau khi viếng thăm trại tị nạn lớn nhất trên thế giới, trại Cox'Bazar ở Bangladesh, nơi có một triệu 100,000 người tị nạn Rohingya, từ Myanmar chạy tới đây lánh nạn, Ðức Hồng y nói trong một sứ điệp Video rằng: "Chúng ta hãy mở lòng đối với những người đang cần sự hỗ trợ của chúng ta để bảo đảm cho họ cuộc sống trên thế giới này. Chúng ta gần gũi họ. Chúng ta hãy xin các nước khác liên đới với họ. Khi tôi đến trại tị nạn này lần đầu tiên, tất cả đều buồn sầu. Người ta cũng chẳng đến gần để kêu gọi họ. Nay trại này đã được tổ chức và họ đang sống hợp với nhân phẩm".

Ðức Hồng y Rozario giải thích rằng: "Những người Rohingya tự đáp ứng được các nhu cầu cơ bản của họ và có những nơi tạm trú xứng đáng. Ðó là một bước tiến. Tôi đã nói về vai trò của tổ chức Caritas. Sự tận tụy, giúp đỡ, một kế hoạch tốt để giúp đỡ đã mang lại một khuôn mặt con người cho môi trường này".

Ðức Hồng y Tổng giám mục Dhaka cũng nhận xét rằng: "Dĩ nhiên người Rohingya muốn trở lại quê hương của họ ở Myanmar, nhưng "đây không phải chỉ là một quyết định đơn phương, giữa Myanmar và Bangladesh. Cộng đồng quốc tế đang dấn thân trong vấn đề này. Nếu những người tị nạn không chắc chắn về các nhân quyền của họ, quyền có quốc tịch, an ninh, thì họ không sẵn sàng trở về. Chúng ta không thể buộc họ phải ra đi, vì làm như thế là vô nhân đạo. Những người này phải được đón tiếp tử tế, phải được bảo vệ, đồng hành trong sự phát triển và thăng tiến con người. Tình trạng rất khó khăn".

Sứ điệp này cũng được chuyển đến hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, trong đó Ðức Hồng y cho biết: "Ðức Thánh cha đã nói về những người Rohingya, nhắc đến và cầu nguyện cho họ, cũng như giữ những kỷ niệm về họ". Trong cuộc viếng thăm tại Dhaka, Bangladesh hồi năm 2017, ngài đã gặp một số người tị nạn Rohingya.

Sau cuộc viếng thăm của Ðức Hồng y D'Rozario tại trại tị nạn, ông Immanuel Chayan Biswas, Giám đốc các chiến dịch của Caritas Bangladesh, nói với hãng tin Fides rằng: "Trong ba năm dấn thân, chúng tôi đã tiến hành chương trình đón tiếp, đã thấy những người tị nạn Rohingya, tiến từ tình trạng tạm thời đến những nơi cư ngụ ổn định hơn. Qua các hoạt động đó, chúng tôi tìm cách cống hiến tình liên đới cụ thể và mang lại hy vọng. Năm 2017, phần lớn các phụ nữ và trẻ em Rohingya đến đây với những chấn thương tâm lý, và trong ba năm qua, nhờ chương trình hỗ trợ tâm lý và xã hội do Caritas thực hiện, nhiều phụ nữ và trẻ em đã bắt đầu trở lại đời sống bình thường".

Caritas Bangladesh hoạt động tại trại Cox's Bazar cạnh Cao Ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, và đảm trách một trung tâm cộng đồng và 175 nhà cho người tị nạn trong trại. Nhiều chương trình trợ giúp khác của Caritas đang giúp đỡ người tị nạn thăng tiến nhân bản, và có những điều kiện sống xứng đáng hơn.

(Fides 22-10-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page