Ðức Thánh cha thăm

Tổng tu nghị Dòng Con Ðức Mẹ Phù Hộ

 

Ðức Thánh cha thăm Tổng tu nghị Dòng Con Ðức Mẹ Phù Hộ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 24-10-2021) - Hôm 22 tháng 10 năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô đã đến thăm Tổng tu nghị Dòng Con Ðức Mẹ Phù Hộ. Ngài mời gọi các nữ tu đừng để tinh thần thế tục lẻn vào đời tu, và đừng cô lập các nữ tu cao niên.

Tổng tu nghị thứ 24 của Dòng Con Ðức Mẹ Phù Hộ, cũng gọi là dòng nữ Salesienne Don Bosco, tiến hành từ ngày 17 tháng 9 năm 2021 tại Nhà Mẹ của dòng ở Roma với chủ đề: "Hãy làm tất cả những gì Người bảo các anh" (Ga 2,5). Cộng đoàn khai sinh sự sống giữa lòng thời đại ngày nay". Tham dự Tổng tu nghị, có 172 đại biểu đến từ năm châu, đại diện cho 11,535 nữ tu của dòng, trong đó có Việt Nam.

Khi đến nơi, Ðức Thánh cha đã được 200 nữ tu nồng nhiệt đón tiếp, với lá cờ Argentina và ly nước Mate truyền thống, với một chuỗi Mân côi Ấn Ðộ choàng vào cổ.

Sau lời chào mừng của Mẹ Chiara Cazzuola, tân Bề trên Tổng quyền, Ðức Thánh cha đã ứng khẩu nhắn nhủ các nữ tu. Ngài đặc biệt nhấn mạnh rằng: "Chị em đừng quên rằng tai ương tệ hại nhất có thể xảy ra trong Giáo hội là tinh thần thế tục. Tôi có thể nói rằng tệ nạn này dường như còn xấu hơn tội lỗi, vì tinh thần thế tục rất tinh vi, chiếm chỗ của việc rao giảng, chiếm chỗ của đức tin, chỗ của Chúa Thánh Linh. Cha De Lubac, trong cuốn suy niệm về Giáo hội, nơi các trang cuối cùng, đã nói về điều đó. Chị em hãy tìm đọc trang cuối cùng. Cha De Lubac nói tinh thần thế tục này rất mạnh, là cái ác tệ nhất có thể xảy ra cho Giáo hội, tệ hơn gương mù thời các giáo hoàng có thê có thiếp. Ma quỉ lẻn vào các nhà dòng qua con đường tinh thần thế tục. Không phải tội lỗi, không phải nữ tu giết nhau, chửi rủa nhau, dù đó là xì căng đan, nhưng chính là tinh thần thế tục. Chúa Giêsu đã dạy ma quỉ đi qua con đường đó: Khi thần Ô uế bị xua đuổi khỏi nhà này, thì nó lang thang trong sa mạc, buồn chán, bấy giờ quỉ nói: Ta sẽ trở lại nhà ta trước xem như thế nào". Nó thấy một căn nhà sạch sẽ, đẹp đẽ, tất cả đều sẵn sàng, và hắn đi tìm thêm bảy đồng bọn để vào nhà ấy... Vì thế, chị em hãy xa tránh tinh thần thế tục..."

Ðức Thánh cha cũng nói đến đời sống cộng đoàn, tương quan giữa các thế hệ khác nhau, đón nhận lẫn nhau mặc dù có những khác biệt. Ngài khuyên đừng cô lập các chị cao niên: Những người già phải sống trong cộng đoàn sinh động bao nhiêu có thể. Và một nghĩa vụ của người trẻ là gìn giữ những người già, học hỏi nơi họ, đối thoại với người già. Nếu trong một dòng tu không có sự trao đổi như thế, vì đó là một cánh cửa mở vào sự chết".

Nói đến đây, Ðức Thánh cha giơ cao một tấm hình vẽ một đan sĩ trẻ đang cõng một đan sĩ già trên vai. Ðây chính là "nghề" của người trẻ: có khả năng đón nhận những ông bà nội ngoại ở trong nhà. Tôi nhớ trong dòng nữ mà tôi đã nói tới trước đây, các nữ tu già chết vì buồn sầu, vì không thể được vui hưởng với các thế hệ trẻ. Chị em hãy xét mình xem: tôi đón nhận những người già như thế nào?

(Sala Stampa 22-10-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page