Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI

vẫn "tràn đầy đam mê cuộc sống"

 

Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI vẫn "tràn đầy đam mê cuộc sống".

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 22-10-2021) - Ngày 20 tháng 10 năm 2021, sau khi truyền thông cho rằng Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI "chờ đợi sự chết", trong cuộc trò chuyện với báo Bild của Ðức, Ðức tổng Giám mục Georg Ganswein, thư ký riêng của Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI cho biết Ðức Biển Ðức XVI vẫn "tràn đầy đam mê cuộc sống".

Ðức tổng giám mục Ganswein nói: "Nghệ thuật chết cách tốt đẹp là một phần của đời sống Ki-tô giáo. Ðức Biển Ðức XVI đã làm điều đó trong nhiều năm". "Tuy nhiên, ngài hoàn toàn tràn đầy niềm đam mê cuộc sống. Ngài ổn định với tình trạng sức khỏe thể lý yếu, đầu óc minh mẫn rõ ràng và được chúc lành với khiếu hài hước đặc trưng của vùng Bavaria".

Thư chia buồn về sự qua đời của một người bạn

Trước đó, trong lá thư đề ngày 02 tháng 10 năm 2021, được đan viện Wilhering ở Áo công bố, Ðức nguyên Giáo hoàng nói rằng cái chết của cha Gerhard Winkler, dòng Xi-tô, đã khiến ngài rất cảm động. Ngài viết: "Tin tức về sự qua đời của giáo sư tiến sĩ Gerhard Winkler O.Cist., mà quý vị báo cho tôi, đã ảnh hưởng sâu sắc đến tôi. Trong số tất cả đồng nghiệp và bạn bè, cha ấy là người thân thiết nhất với tôi. Sự vui vẻ và đức tin sâu sắc của cha luôn thu hút tôi".

Ngài viết tiếp: "Giờ đây cha ấy đã đến thế giới đời sau, nơi mà tôi chắc chắn rằng nhiều bạn bè đã chờ đợi cha. Tôi hy vọng rằng tôi có thể sớm gia nhập cùng họ".

Ðức tổng Ganswein nói rằng lá thư nhắm bày tỏ tình thương mến và xuất phát từ trái tim, nhưng không có nghĩa là Ðức Biển Ðức XVI "không còn mong muốn sống nữa". Và Ðức tổng khẳng định: "Ngược lại".

Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI năm nay 94 tuổi. Ngài từ chức vào ngày 28 tháng 2 năm 2013 và từ đó ngài sống âm thầm, cầu nguyện và làm việc tại đan viện Mẹ Thiên Chúa ở nội thành Vatican. (CNA 21/10/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page