Ðược tự do sau 5 năm bị bắt cóc,

Sr. Gloria tạ ơn Chúa

 

Ðược tự do sau 5 năm bị bắt cóc, Sr. Gloria tạ ơn Chúa.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 20-10-2021) - Hôm Chúa Nhật 17 tháng 10 năm 2021, sơ Gloria Cecilia Narváez dòng Phan Sinh Ðức Mẹ Vô nhiễm, được trả tự do ngày 9 tháng 10 năm 2021 sau khi bị bắt cóc tại Mali cách đây hơn 4 năm, lần đầu tiên lên tiếng công khai để trước hết tạ ơn Chúa vì sơ cảm thấy Chúa đã gần gũi sơ trong hoàn cảnh bị giam cầm.

Sơ Gloria nói: "Tôi muốn dâng lời tạ ơn lên Chúa vào ngày này bởi vì tôi đã cảm thấy Người gần gũi với tôi trong thời gian bị giam cầm này."

Sơ cũng bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả những người đã góp phần giúp sơ được trả tự do qua những lời kêu gọi công khai và các hành động. Sơ nói: "Lời cảm ơn của tôi gửi tới Ðức Thánh Cha Phanxicô, chính phủ Ý, cơ quan tình báo Ý, chính quyền Mali, Ðức Hồng y Jean Zerbo".

Sơ nói tiếp: "Tôi cảm ơn tất cả những người đã cầu nguyện cho tôi và giúp tôi được giải thoát, và những người đã tiếp thêm sức mạnh và chào đón tôi bằng những việc làm và cử chỉ của tình anh em". Sơ đề cập đến tất cả tu sĩ nam nữ, giáo xứ và các nhóm cầu nguyện và giáo dân. Và, đặc biệt, sơ gửi đến tất cả những người thuộc các cơ sở giáo dục của hội dòng, từ đội ngũ giảng viên đến các sinh viên và cựu sinh viên. Sơ kết thúc lá thư với lời cầu nguyện chân thành xin Chúa trả công cho mọi người.

Sơ Gloria là người Colombia, đã truyền giáo ở Mali 12 năm trước khi bị các phần tử thánh chiến bắt cóc vào ngày 7 tháng 2 năm 2017 tại Karangasso. Cộng đoàn của sơ điều hành một trung tâm y tế lớn tại Mali, và một ngôi nhà nơi họ chăm sóc khoảng 30 trẻ mồ côi từ một đến hai tuổi. Các nữ tu dạy chữ cho khoảng 700 phụ nữ Hồi giáo. Họ đang làm việc trong một dự án lương thực cho những thời điểm thiếu lương thực, khi nhiều bà mẹ trong vùng chết vì suy dinh dưỡng. (CNA 19/10/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page