Bài học của cậu bé khuyết tật

trong buổi tiếp kiến chung của Ðức Thánh Cha

 

Bài học của cậu bé khuyết tật trong buổi tiếp kiến chung của Ðức Thánh Cha.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 20-10-2021) - Trong buổi tiếp kiến chung sáng ngày 20 tháng 10 năm 2021, cậu bé Paolo 10 tuổi đột ngột chạy đến gặp Ðức Thánh Cha, muốn có chiếc mũ trắng của ngài. Ðức Thánh Cha cho cậu ngồi vào ghế bên cạnh ngài. Ðức Thánh Cha Phanxicô nói rằng nơi đứa trẻ này có "sự can đảm và tự do của những đứa trẻ nhỏ để đến gần Chúa.

Khi một linh mục đang đọc đoạn thư gửi tín hữu Galát bằng tiếng Ðức, trước khi Ðức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý trong buổi tiếp kiến chung, cậu bé Paolo lặng lẽ leo lên cầu thang của Hội trường Phaolô VI.

Paolo, 10 tuổi, bị chậm phát triển nhận thức, từ San Ferdinando vùng Puglia đến Roma cùng gia đình. Cậu bước thẳng đến ghế Ðức Thánh Cha và ngài đã nhìn cậu với một nụ cười. Ngay khi đứa trẻ xuất hiện trước mặt, ngài đã bắt tay, vỗ về và âu yếm. Giữa ánh mắt thích thú của các tín hữu có mặt trong Hội trường, Ðức Thánh Cha đã trao đổi vài lời với cậu bé và hỏi em có muốn ngồi cạnh ngài không. Ngay lập tức Ðức ông Leonardo Sapienza, nhiếp chính của Phủ Giáo hoàng, đã đứng dậy nhường ghế cho cậu bé.

Tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên và Paolo cũng vỗ tay. Sau đó, cậu bé nhìn xung quanh và đứng dậy một lần nữa, quay trở lại với Ðức Giáo hoàng, và nắm lấy cả hai tay để nhảy lên. Ðức Thánh Cha nói thêm vài lời với Paolo nhưng cậu bé đã đi ra sau chiếc ghế của Ðức Thánh Cha. Sau đó cậu bé nói với Ðức ông Leonardo Sapienza, dùng tay chỉ chiếc mũ chỏm trắng của Ðức Thánh Cha và muốn có nó. Cậu bé cũng nắm tay vị linh mục nói tiếng Bồ Ðào Nha và kéo về phía Ðức Thánh Cha, nói rằng em muốn chiếc mũ chỏm màu trắng.

Sau khi ôm Ðức Thánh Cha, cậu bé Paolo được tặng chiếc mũ trắng và đội trên đầu và trở về chỗ ngồi.

Bắt đầu bài giáo lý, nhắc lại đề tài sự tự do của đức tin mà ngài đang trình bày trong những buổi tiếp kiến gần đây, Ðức Thánh Cha nói rằng ngài nhớ lời Chúa Giêsu nói về sự bộc phát và tự do của trẻ em và ngài đã dùng chính sự tự do đến gần và đi lại như trong nhà của mình của Paolo để nói về lòng can đảm đến gần Chúa, cởi mở với Chúa, không sợ Chúa. Ðức Thánh Cha cảm ơn cậu bé về bài học mà em mang đến cho mọi người hôm nay. Ngài xin Chúa giúp em trong sự giới hạn của em, trong sự trưởng thành của em vì em đã trình bày một chứng tá xuất phát từ trái tim của mình.

Nhiều lần trong quá khứ, và đặc biệt là trong các buổi tiếp kiến chung, nhiều trẻ em ở các độ tuổi khác nhau đã đến gần Ðức Thánh Cha hoặc chính ngài muốn các em ngồi cạnh hoặc trực tiếp trên ghế của ngài hoặc, trong các buổi tiếp kiến ở Quảng trường thánh Phêrô, ngài đã cho các em lên xe mui trần của ngài và đi vòng quanh chào các tín hữu.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page