Ngày áp chót Ðại hội Thánh Thể quốc tế tại Budapest

 

11/9/2021: Ngày áp chót Ðại hội Thánh Thể quốc tế tại Budapest.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Budapest (RVA News 12-09-2021) - Thứ Bảy 11 tháng 9 năm 2021, là ngày áp chót trong một tuần lễ Ðại hội Thánh Thể quốc tế thứ 52, tại thủ đô Budapest của Hungary.

Không còn các cuộc thuyết trình, hội luận, trao đổi như những ngày trước đó. Từ 10 giờ sáng đến 9 giờ tối có hội chợ tại quảng trường Thánh Vương Stephano. Ðồng thời lúc 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều có lễ hội các gia đình tại đảo Margherita trên sông Danube. Sau cùng là thánh lễ và rước kiệu Mình Thánh Chúa, từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối tại Quảng trường Kossuth, do Ðức Hồng y Peter Erdoe, Tổng giám mục giáo phận Esztergom-Budapest, chủ sự cùng với đông đảo các giám mục và linh mục. Hiện diện đặc biệt trong lễ này cũng có Ðức Thượng phụ Bartolomaios, Giáo chủ Chính Thống Constantinople, bên Thổ Nhĩ Kỳ. Hồi năm 2000, ngài đã phong thánh cho Vua Stephano cùng với Ðức giám mục Hierotheos, là vị hồi thế kỷ thứ X được gửi từ Constantinople đến Hungary để truyền giảng Tin mừng. Thánh Vương Stephano của Hungary qua đời năm 1038, khi Giáo hội Ðông Phương và Tây Phương còn hiệp nhất với nhau.

Trong 5 ngày trước đó, tổng cộng có 70 vị giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân đến từ các nước năm châu, đã trình bày các bài giáo lý, hội thảo, thuyết trình, hoặc cử hành thánh lễ tại khu vực Triển lãm ở Budapest.

Chẳng hạn, trong bài giảng thánh lễ hôm thứ Sáu, 10 tháng 9 năm 2021, Ðức Hồng y Jean-Claude Hollerich, Tổng giám mục Luxemburg, Chủ tịch Ủy ban Giám mục của 27 nước thuộc Liên hiệp Âu châu, gọi tắt là Comece, nhận xét rằng đức tin ở Âu châu đã trở thành một ngọn lửa rất bé nhỏ, và có nguy cơ tắt lịm tại một vài nơi. Ðức Hồng y nói: "Ðức tin có một chiều kích năng động truyền giáo. Ðức tin đòi phải chia sẻ với người khác. Tôi hết lòng cầu nguyện để chiều kích truyền giáo này được tái khám phá tại Âu châu".

Về phần Ðức Hồng y John Onaiyekan, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Abuja của Nigeria, trong bài thuyết trình, đã nói rằng các linh mục có nhiệm vụ phải nhắc nhở cho các tín hữu đừng lên rước lễ nếu họ ở trong tình trạng có tội trọng, và cần phải xưng tội trước đã. Ðiều này vẫn còn là đạo lý của Giáo hội. Rất tiếc là chúng ta thấy trào lưu lan tràn hiện nay, là dân chúng lên rước lễ mà chẳng quan tâm gì đến vấn đề họ có ở trong tình trạng tinh thần có thể rước lễ hay không".

Tại Ðại hội Thánh Thể ở Budapest, cũng có phần trình bày chứng từ. Bà Barbara Heil, nguyên là một nhà truyền đạo Tin lành, đã kể lại rằng chính việc Chầu Mình Thánh Chúa, Thờ Lạy Thánh Thể, đã thay đổi cuộc sống của bà, khiến bà xin hiệp thông hoàn toàn với Giáo hội Công giáo. Sau nhiều năm hoạt động truyền giáo trong Tin lành, bà đã gặp những tín hữu Công giáo và thái độ cũng như cuộc sống của họ đã khiến bà suy nghĩ và thay đổi tín ngưỡng của bà. Bà cũng được soi sáng nhờ các tác phẩm của thánh Têrêsa Avila.

(Tổng hợp 11-9-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page