Cha Maccalli kêu gọi đừng quên sơ Gloria Narváez

và tất cả những con tin bị bắt cóc

 

Cha Maccalli kêu gọi đừng quên sơ Gloria Narváez và tất cả những con tin bị bắt cóc.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 9-08-2021) - Trong những ngày vừa qua, trò chuyện với tổ chức bác ái Trợ giúp các Giáo hội đau khổ, cha Pierluigi Maccalli, linh mục thuộc Hội Thừa sai châu Phi, đã bị bắt cóc tại Niger và bị giam giữ gần 2 năm trước khi được trả tự do hồi tháng 10 năm 2020, đưa ra lời kêu gọi đừng quên sơ Gloria Narváez Argoti, nữ tu người Colombia, bị bắt cóc tại Mali cách đây hơn 4 năm rưỡi.

Sơ Gloria, dòng Phan Sinh Thừa sai Ðức Mẹ, bị bắt cóc chiều ngày 7 tháng 2 năm 2017 khi đang thi hành sứ vụ tại một ngôi làng ở miền nam Mali.

Cha Maccalli cũng kêu gọi đừng quên tất cả các con tin đang bị giam giữ ở vùng Sahel, châu Phi, và ở nhiều miền trên thế giới. Cha mời gọi tiếp tục cầu nguyện, nâng đỡ và dấn thân để họ được trả tự do. Ðừng quên những đau khổ của họ và của gia đình họ.

Theo cha, cầu nguyện là cách thức mọi người có thể thực hiện. Cha tin tưởng vào điều này bởi vì cha đã có kinh nghiệm về nó. Cha chia sẻ: "Khi tôi được trả tự do, tôi đã nhìn thấy một 'dòng sông những lời cầu nguyện' đã đồng hành với tôi trong hai năm bị giam giữ".

Trò chuyện với truyền thông Vatican, cha Maccalli nhấn mạnh rằng sự đơn độc khiến con tin nghĩ rằng mình bị mọi người lãng quên. Ðiều quan trọng là làm cho những người bị bắt cóc cảm thấy, ngay cả khi họ trở về, rằng họ không bị quên lãng.

Cha cho biết thêm, đối với những người bị bắt làm con tin, việc nhận được một bức ảnh của những người thân yêu có thể lấp đầy trái tim và khơi dậy lòng can đảm, như trường hợp của cô Edith Blais, người Canada, cũng bị bắt cóc và đã trốn thoát. (Vatican News 06/08/2021)

Cô Blais đã bị giam chung với sơ Gloria 5 tháng. Cô chia sẻ: "Sơ ấy đã chia sẻ tất cả những gì sơ có với tôi. Sơ Gloria đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong thời gian tôi bị giam cầm trong sa mạc. Sơ là một người phụ nữ tuyệt vời, luôn vì người khác và tôi rất buồn khi biết rằng chính đặc điểm này đã đưa sơ đến địa ngục này. Sơ đã dành cả cuộc đời mình để giúp đỡ người khác, đến những quốc gia nghèo và nguy hiểm để hỗ trợ phụ nữ và chăm sóc sức khỏe cho những trẻ nhỏ, những người có lẽ sẽ không thể sống sót nếu không có lòng tốt này."

Cô cũng cho biết, "Những đau khổ mà sơ trải qua là rất lớn, ngay cả khi sơ vẫn mạnh mẽ và không mất hy vọng. Sơ luôn giữ vững niềm tin vào Chúa, vào cuộc đời, vào nhân loại". Cô kêu gọi tiếp tục "giữ cho hy vọng và câu chuyện của sơ Gloria Cecilia Narvaez sống động, để nhân loại có thể nghĩ về sơ và mang sơ trong trái tim mình, như tôi giữ sơ trong lòng". (Fides 06/08/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page