Các nữ y tá Kitô tại Pakistan

bị kỳ thị và xách nhiễu

 

Các nữ y tá Kitô tại Pakistan bị kỳ thị và xách nhiễu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Lahore (RVA News 06-08-2021) - Hôm 05 tháng 8 năm 2021, Tổ chức bác ái Trợ giúp các Giáo hội đau khổ, phân bộ Hoa Kỳ, đưa tin nhiều nữ y tá Kitô tại Pakistan bị các đồng nghiệp Hồi giáo kỳ thị và xách nhiễu.

Tại Pakistan, từ 60 đến 70% nữ y tá là Kitô hữu. Nước này có hơn 160 trường đào tạo y tá, trong đó phần lớn các học viên là tín hữu Kitô.

Gần đây, các nữ y tá Kitô bị các đồng nghiệp Hồi giáo của họ phân biệt đối xử và thậm chí còn đe dọa hành hung. Họ vu khống các nữ y tá Kitô là phạm thượng chống Hồi giáo. Trong năm nay đã có 3 vụ vu khống phạm thượng như vậy.

Ngày 09 tháng 4 năm 2021, 2 y tá Kitô tại bệnh viện dân sự tại Faisalabad bị cảnh sát bắt giữ, sau khi một bác sĩ cáo buộc họ là đã cạo một hình dán của Hồi giáo trên một chiếc tủ.

Ngày 27 tháng 4 năm 2021, các y tá tại một nhà thương tâm thần ở thành phố Lahore chiếm nhà nguyện trong bệnh viện, sau khi họ cáo buộc một nữ y tá Kitô chia sẻ một Video đáng trách trên một nhóm Whatsapp cho các nữ y tá. Các y tá Hồi giáo nổi giận chiếm nhà nguyện và đòi biến nguyện đường này thành Ðền thờ Hồi giáo.

Nữ y tá trưởng Fazilat Lal 52 tuổi, người Công giáo, bị các nữ y tá Hồi giáo chống đối, từ sau khi bà được thăng làm y tá trưởng trong một nhà thương ở Lahore năm 2019. Chị bị các y tá khác cấm cảm không cho nhận chức vụ và bị đổi sang một nhà thương khác. Mới đây chị đã kể lại sự việc với tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ.

Chị Fazilat Lal nói: "Trong bao nhiêu năm hành nghề, tôi không bao giờ che phủ mặt như các nữ y tá khác; một số nhân viên bắt đầu vận động chống lại tôi và cáo buộc rằng tôi âm mưu bãi bỏ khăn che mặt. Gần một nửa các nữ y tá trong nhà thương là Kitô hữu, nhưng họ im lặng về vụ này để tránh gây tranh luận. Nhưng cũng có một nhóm nữ tu tá Hồi giáo ủng hộ tôi.

Ngày 02 tháng 7 năm 2020, hai nhóm: nhóm Hồi giáo ủng hộ tôi và nhóm những người chống đối tôi đánh nhau trong nơi uống cà phê. Có vài người bị thương, khi họ dùng những dụng cụ làm bếp đả thương nhau. Tôi báo cho Trưởng ban y tế Lahore và cảnh sát được gọi đến giải quyết. Nhưng tôi bị cáo là đã gọi cảnh sát đến và đột kích vào khu nhà dành cho y tá ban đêm.

Bà Lal còn kể nhiều vụ bị hành hung và lăng mạ. Bà làm việc tại gia trong khi cảnh sát điều tra. Chị cầu nguyện và chia sẻ số phận với cha Tổng đại diện giáo phận Lahore, các luật sư Công giáo và cả Bộ trưởng y tế của bang Punjab, là bác sĩ Yasmin Rashid. Tình trạng căng thẳng kéo dài khiến bà Lal bị tiểu đường và cao huyết áp. Nhiều kênh truyền hình Kitô tìm đến bà để tổ chức cuộc phản đối và lên án bất công, nhưng bà không muốn biến vụ này thành một biến cố tôn giáo. Sau cùng, hồi tháng Chín năm 2020, 6 nữ tu tá Hồi giáo trong vụ này đã bị thuyên chuyển. 3 người từ chối rời nhà thương và vẫn còn giữ phòng ở khu dành cho các nữ y tá gần một năm sau.

(Licas News 5-8-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page