Hãy đón nhận Chúa Giêsu như bánh sự sống

 

Kinh Truyền tin với Ðức Thánh cha: Hãy đón nhận Chúa Giêsu như bánh sự sống.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 01-08-2021) - Trưa Chúa nhật, 01 tháng Tám năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin, dưới trời nắng gắt, với hơn 2,000 tín hữu hành hương, tụ tập tại Quảng trường thánh Phêrô. Nhiều người đứng dưới các hàng cột để tránh nắng. Nhưng cũng có hàng ngàn người khác đứng giữa quảng trường, mang cờ quốc gia của họ, cờ Ba Lan, cờ Peru, đặc biệt cờ Slovak, quốc gia sẽ được Ðức Thánh cha viếng thăm vào giữa tháng Chín tới đây.

Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Ðức Thánh cha diễn giải ý nghĩa bài Tin mừng theo thánh Gioan, đọc trong thánh lễ Chúa nhật XVIII thường niên, năm B kể lại sự tích dân chúng lũ lượt đi tìm Chúa Giêsu sau khi được Ngài cho ăn thỏa thuê, nhờ phép lạ bánh hóa nhiều. Trong cuộc gặp gỡ dân chúng đi tìm Ngài, Chúa Giêsu đã tìm cách thanh tẩy ý hướng của họ.

Huấn dụ của Ðức Thánh cha

Ðức Thánh cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Tại sao tìm Chúa?

"Cảnh tượng đầu bài Tin mừng trong phụng vụ hôm nay (Xc Ga 6,24-35) trình bày cho chúng ta hình ảnh một vài con thuyền tiến về Capharnaum: đám đông dân chúng đi tìm Chúa Giêsu. Chúng ta có thể nghĩ rằng đó là một điều rất tốt, nhưng Tin mừng dạy chúng ta rằng tìm Chúa mà thôi vẫn chưa đủ, còn cần phải tự hỏi tại sao ta đi tìm Chúa. Thực vậy, Chúa Giêsu nói: "Các người tìm tôi không phải vì đã thấy các dấu lạ, nhưng vì các người đã ăn bánh ấy và được no thỏa" (v. 26). Ðúng thế, dân chúng đã chứng kiến phép lạ bánh hóa nhiều, nhưng họ không hiểu ý nghĩa của cử chỉ ấy: họ dừng lại ở phép lạ bên ngoài và bánh vật chất.

Ðâu là động lực đức tin của chúng ta?

Vì thế, câu hỏi đầu tiên chúng ta có thể đặt ra cho mình: tại sao chúng ta tìm Chúa? Ðâu là những động lực đức tin của chúng ta? Chúng ta cần phân định điều đó, vì giữa bao nhiêu cám dỗ, chỉ có một cám dỗ mà chúng ta có thể gọi là "cám dỗ thờ thần tượng". Ðó là cám dỗ thúc đẩy chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa để chúng ta dùng và tiêu thụ, để giải quyết các vấn đề, để nhờ Ngài mà được điều mà tự mình chúng ta không đạt được. Nhưng theo cách thức ấy, đức tin chỉ là hời hợt và duy phép lạ: chúng ta tìm kiếm Chúa để được thỏa mãn và rồi chúng ta quên Ngài, khi chúng ta no đủ. Nơi trọng tâm đức tin thiếu trưởng thành ấy không có Thiên Chúa, nhưng chỉ có những nhu cầu của chúng ta. Thật là điều đúng khi trình bày cho Thiên Chúa những nhu cầu của chúng ta, nhưng Chúa hành động vượt lên trên những mong đợi của chúng ta, Chúa muốn sống trước tiên với chúng ta một tương quan tình thương. Và tình thương chân thực thì vô vị lợi, là nhưng không: ta không yêu mến để được một ân huệ bù lại!

Thi hành những công việc của Chúa

Câu hỏi thứ hai có thể giúp đỡ chúng ta, câu hỏi mà đám đông nêu lên với Chúa Giêsu: "Chúng con phải làm gì để thi hành những công việc của Thiên Chúa?" (v.28). Như thể, được Chúa Giêsu khiêu khích, dân chúng nói: "Làm thế nào để thanh tẩy sự tìm kiếm Thiên Chúa của chúng con? Làm sao đi từ một niềm tin ma thuật, chỉ nghĩ đến những nhu cầu của mình, để đi tới một niềm tin làm đẹp lòng Thiên Chúa?" Và Chúa Giêsu chỉ đường: Ngài trả lời rằng công việc của Thiên Chúa, là đón nhận Ðấng mà Chúa Cha sai đến, nghĩa là chính Ngài, là Ðức Giêsu. Không phải là thêm những việc thực hành tôn giáo hoặc tuân giữ những giới luật đặc biệt; nhưng là đón nhận Chúa Giêsu trong cuộc sống, sống một chuyện tình với Ngài. Chính Chúa sẽ thanh tẩy đức tin của chúng ta. Tự mình, chúng ta không có khả năng. Nhưng Chúa muốn có một tương quan tình yêu với chúng ta: chính Chúa là Ðấng chúng ta cần yêu mến, trước cả những sự việc mà chúng ta nhận và làm. Ðó là một tương quan với Chúa, tương quan đi xa hơn những lô-gích lợi lộc và tính toán.

Áp dụng vào tương quan với tha nhân và xã hội

Ðức Thánh cha giải thích rằng: "Ðiều này có giá trị đối với Thiên Chúa, và cả trong những tương quan của chúng ta với con người và xã hội: nhất là khi chúng ta tìm cách thỏa mãn những nhu cầu của chúng ta, chúng ta có nguy cơ sử dụng con người và lợi dụng những hoàn cảnh để thỏa mãn những mục tiêu của chúng ta. Và xã hội nào đặt những lợi lộc của mình ở trung tâm thay vì đặt con người, thì đó là một xã hội không sinh ra sự sống. Lời mời gọi của Tin mừng là: thay vì chỉ quan tâm đến bánh vật chất làm cho chúng ta khỏi đói, chúng ta hãy đón nhận Chúa Giêsu như bánh sự sống, và từ tình bạn của chúng ta với Chúa, chúng ta hãy học yêu mến nhau, trong sự nhưng không và không tính toán.

Và Ðức Thánh cha kết luận: "Giờ đây, chúng ta hãy cầu nguyện, xin Ðức Mẹ là Ðấng đã sống chuyện tình đẹp nhất với Thiên Chúa, chuyển cầu để Chúa ban cho chúng ta ơn được cởi mở đối với cuộc gặp gỡ với Con của Mẹ.

Chào thăm và nhắn nhủ

Sau khi đọc kinh Truyền tin và ban phép lành Tòa Thánh, Ðức Thánh cha chào thăm các tín hữu Roma và các nhóm hành hương khác nhau. Ngài thấy lá cờ Peru nên đặc biệt chào thăm các tín hữu nước này, mới có vị tổng thống mới. Ðức Thánh cha cho biết ngài chúc lành đặc biệt cho dân nước Peru.

Ðức Thánh cha không quên cầu chúc mọi người một tháng Tám an bình, mặc dù trời nóng nực.

Sau hết, Ðức Thánh cha chúc mọi người ngày Chúa nhật an lành và không quên xin mọi người cầu nguyện cho ngài.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page