Tổ chức Missio Aachen kêu gọi

đừng quên dân tị nạn tại Tigray

 

Tổ chức Missio Aachen kêu gọi đừng quên dân tị nạn tại Tigray.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Aachen (RVA News 27-07-2021) - Tổ chức bác ái Missio của Giáo hội Công giáo tại Ðức, ở thành phố Aachen, cảnh giác dư luận thế giới đừng quên thảm cảnh của dân tị nạn chiến tranh tại miền Tigray, bên Etiopia.

Tuyên bố hôm 26 tháng 7 năm 2021, ông Johannes Seibel, phát ngôn viên của tổ chức Missio nói rằng: "Các nỗ lực chính trị để mưu cầu hòa bình đang được thực hiện tại chỗ. Trong khi đó lầm than của dân chúng ở miền Tigary mỗi ngày càng trở nên đồi tệ hơn. Các tổ chức đối tác tại chỗ cố gắng giúp đỡ các nạn nhân, bao nhiêu có thể, nhưng công cuộc này rất vất vả, nếu các hoạt động ngoại giao không đạt được tiến bộ nào. "Chúng tôi cần những nỗ lực trung gian của quốc tế. Ít là làm sao để có thể cung cấp lương thực, thuốc men và nước uống cho dân tị nạn. Ðây là điều kiện tiên quyết cho mọi nỗ lực tái lập hòa bình và hòa giải".

Từ ngày 4 tháng Mười Một năm 2020 đến nay, quân đội chính quy Etiopia giao chiến với lực lượng bảo vệ và giải phóng miền Tigray (TPLF), một bang thuộc Etiopia. Cho đến nay mọi nỗ lực kêu gọi chấm dứt giao tranh giữa hai bên đều thất bại. Các hiệp định ngưng bắn luôn bị vi phạm và các cuộc giao tranh tiếp tục leo thang. Ông Seibel nói rằng: "Cần phải chấm dứt cuộc nội chiến này càng sớm càng tốt".

Theo các tin tức nhận được, cho đến nay đã có ít nhất 63,000 người dân từ miền Tigray phải chạy sang nước Sudan láng giềng để tị nạn. Ngoài ra, có 350,000 người đang chịu nạn đói tại nội địa. Và theo Liên Hiệp Quốc, hơn năm triệu người ở miền Tigray đang cần được cứu trợ nhân đạo.

(KNA 26-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page